[Minh Huệ]

Con yêu quý của Mẹ,

Ðã hơn một năm rồi phải không con, kể từ khi Mẹ con mình xa nhau. Có lẽ bây giờ con đã cao bằng Mẹ rồi phải không? Còn khoảng 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 11 của con, nhưng thân Mẹ thì vẫn còn nơi đây và cũng chẳng được vui cùng con trong ngày sinh nhật của con trong ba năm vừa qua. Bây giờ con đã học xong bậc tiểu học, và có lẽ cũng bận rộn trong việc học của con; Mẹ không thể ở gần cùng con được, nên con phải tự lo liệu tất cả mọi thứ cho mình.

Dù trong những hoàn cảnh khó khăn, đau đớn nhất, Mẹ cũng luôn luôn nhớ đến con. Nếu chế độ độc tài không khủng bố Pháp Luân Công, thì Mẹ làm sao bị bắt giam và bị lao động cải tạo? Tên độc tài không cho Mẹ được gần gũi cùng con và chăm sóc cho con. Con còn nhớ không? Mẹ luôn luôn khuyên con nên đối xử tốt với bạn học của con, đừng đánh lại khi bị bạn đánh mắng, và luôn luôn sống theo chân lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chúng ta tu luyện Pháp Luân Công là để trở thành người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Mẹ đã không chống lại chính phủ, nhưng chỉ nói lên sự thật cho chính phủ biết.

Trong trại cải tạo, họ bắt Mẹ làm những chuyện gọi là “Cải tạo”. Làm thế nào Mẹ có thể hành động ngược lại với tâm ý của mình để nói láo, sỉ nhục Thầy và Ðại Pháp để mưu cầu lợi ích cá nhân? Ðây là một thái độ không tha thứ được. Mẹ không bao giờ làm như vậy. Vững tin vào sự thật và nói lên thực tế là một phần của cuộc đời Mẹ. Xue Hongjun, người có liên quan với “vụ tự thiêu tại Thiên An môn”, cũng đến trại cải tạo để tung tin đồn thất thiệt đó. Một đệ tử khác từ thành phố Kaifeng (Khai Phong) hiện đang ở với Mẹ biết rất rõ về y. Xue Hongjun không bao giờ tu tập Pháp Luân Công cả, vì y chỉ có rượu chè, hút xách, cờ bạc, đĩ điếm. Con nghĩ đi, như vậy thì làm sao y có thể là đệ tử Pháp Luân Công? Ðệ tử Pháp Luân Công chỉ làm đúng như những điều Thầy dạy về Ðại Pháp. Thầy có nói rằng “tự tử là tội lỗi” (Bài giảng Sydney, Úc). Y là được lệnh của chính phủ vẽ ra trò “tự thiêu” tại Thiên An môn. Họ cố tình bôi nhọ Pháp Luân Công, và bịa đặt để làm lý do cho chính phủ đàn áp Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có nhiều tên sát nhân cũng lên truyền hình bôi nhọ Ðại Pháp. Ðệ tử Pháp Luân Công không làm điều bất thiện thì làm sao họ có thể giết người? Thầy cũng nhắc lại vấn đề giết người trong Bài giảng thứ 7 của Chuyển Pháp Luân. Rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công và không một ai có ý sát hại ai cả, hay tự thiêu. Ðệ tử Pháp Luân Công chỉ muốn trở thành người tốt hơn.

Mẹ hy vọng rằng con có thể phân biệt được chánh và tà, thiện và ác, để con có thể trở thành một người thật thà, rộng lượng và biết danh dự. Con là đứa con ngoan của Mẹ. Trong tương lại, con sẽ hiểu Mẹ đang làm những gì. Và Mẹ biết rằng con sẽ hiểu Mẹ nhiều hơn.

Mẹ
Ngày 27 tháng 1 năm 2003.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/27/43461.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/5/31756.html.

Dịch từ bản tiếng Anh ngày 11-2-2003; đăng ngày 13-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share