Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh và Tử Trúc

[MINH HUỆ 30-07-2013] Các học viên ở châu Âu đã tập trung tại Copenhagen, Đan Mạch, vào ngày 20 tháng 07 để trao đổi kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp châu Âu 2013.

Mặc dù tất cả các học viên tại sự kiện này đều làm hết sức mình để tuân thủ theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như được dạy trong Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mỗi cá nhân đều có con đường tu luyện của riêng mình.

Những câu chuyện sau đây mô tả những thay đổi kỳ diệu mà một số học viên đã trải qua kể từ khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Alexander đến từ Nga: Bây giờ tôi luôn luôn mỉm cười

Alexander (phía sau) và các học viên Nga khác tại Quảng trường Nghị viện ở Copenhagen

Alexander là một doanh nhân trẻ người Nga nói rằng cha anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 10 năm, và được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này rất nhiều. Ông thường khuyến khích Alexander tu luyện, nhưng phải đến 4 năm trước đây Alexander mới quyết định tu luyện. Anh tham dự Pháp hội ở Copenhagen để có thể học hỏi từ những học viên châu Âu khác.

Alexander nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Trước khi tu luyện, anh hút thuốc, uống rượu, và say mê với những thói quen xấu khác trong xã hội, gồm cả việc tranh cãi và ẩu đả với mọi người.

Mặc dù biết rằng hành vi của mình là không tốt và đã muốn thay đổi bản thân một cách tuyệt vọng, nhưng anh thấy rằng anh không có đủ sức mạnh nội tâm để làm điều đó. Kết quả là, anh đã tiếp tục nuông chiều những hành vi tiêu cực và sau đó bị chẩn đoán bệnh thận, gan, và rối loạn cột sống.

Cũng vào thời điểm này anh đã cố gắng nghĩ về việc thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi anh bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những triệu chứng thể chất của anh đã biến mất và anh cảm thấy thật tuyệt vời. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là anh luôn luôn nở nụ cười trên môi.

Quan điểm sống mới của anh đã khiến rất nhiều người mà quen biết anh ngạc nhiên

“Bạn bè đã hỏi tôi: ‘Alexander, làm thế nào mà bạn trở nên rất tốt, rất dễ mến như vậy? Tôi đã nói với họ: ‘Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Jiri đến từ Cộng hòa Séc: Việc đọc Chuyển Pháp Luân đã thay đổi cuộc đời tôi

Jiri đến từ Cộng hòa Séc

Jiri là một học viên đến từ Cộng hòa Séc nói rằng 10 năm trước vợ anh đã đến New Zealand trong hai tháng và đã gặp một người bạn người Séc đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Vợ của Jiri đã bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với bạn mình và tiếp tục luyện các bài công pháp khi cô quay về nhà. Sau khi nhìn thấy vợ mình đã thay đổi như thế nào trong hai tháng, anh cũng đã quyết định thử học Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi anh bắt đầu tu luyện, Jiri đã luôn muốn trở thành một người tốt, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng mục tiêu này là đồng nghĩa với việc tu luyện.

“Tôi thấy rằng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã thay đổi rất nhiều”, anh nói: “Tôi đã loại bỏ rất nhiều chấp trước. Tôi trở nên ngày càng tốt và an hòa hơn, và những mối quan hệ gia đình tôi đều được cải thiện.”

“Mối quan hệ giữa tôi và cha tôi luôn tồi tệ. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu làm việc tại công ty của ông, đây là điều không thể tưởng tượng được trước đó!”.

Jiri nói rằng ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã tham gia một số hoạt động tại địa phương để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

Anh nghĩ rằng Pháp hội Copenhagen là rất có ích cho các học viên châu Âu.

“Tôi nghĩ việc gặp gỡ các học viên khác ở châu Âu để tạo thành một chỉnh thể là rất quan trọng”, anh giải thích: “Tham dự Pháp hội là một cơ hội quý báu, nó giúp chúng ta đề cao tâm tính thông qua chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện”.

Mendoza đến từ Áo: Đại Pháp là chính lộ

Mendoza đến từ Áo

Học viên Áo Mendoza nói rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 5 năm trước, anh đã luyện Thái Cực Quyền. Khi anh nhận ra rằng Thái Cực Quyền chỉ có một chút ít về tu luyện tâm tính, anh đã thất vọng và từ bỏ môn tập luyện này.

Vào ngày 13 tháng 05 năm 2008, Mendoza đến thăm nhà mẹ của anh và nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên kệ sách. Mẹ anh đã mua cuốn sách này vào năm 2006, sau khi dừng chân ở một gian hàng thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hamburg, Đức. Bà đã để cuốn sách trên kệ sách và chưa bao giờ đọc nó.

Ngay khi Mendoza bắt đầu đọc cuốn sách, anh đã cười rất tươi, nhận ra rằng đây là đại đạo mà anh đã và đang tìm kiếm. Anh đã lên trang web của Pháp Luân Đại Pháp, gọi cho một học viên địa phương để học các bài công pháp và sau đó nói với người học viên này: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”.

Khi được hỏi bây giờ Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa gì đối với anh, Mendoza đã trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là cuộc sống của tôi. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi biết tôi là ai và làm thế nào để là chính mình.”

Mendoza nói rằng anh thích được ở gần những học viên khác.

Anh nói: “Nhìn thấy rất nhiều những học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều nước châu Âu khiến tôi cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Tôi cảm thấy giống như tôi là một thành viên của một đại gia đình.”

Một vài tuần sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp anh đã bắt đầu tham gia vào những nỗ lực ở địa phương nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Tôi đã xem một số bức tranh trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn, những bức tranh đó thực sự khiến tôi bị sốc” anh nói: “Những học viên được miêu tả trong các bức tranh khiến tôi nhớ đến Chúa Jesus và những nhà hiền triết vĩ đại trong quá khứ, những người cũng đã bị bức hại”.

“Mặc dù tôi cảm thấy rất buồn trong tâm sau khi xem các bức tranh, nhưng tôi cũng cảm thấy vui. Tại sao? Bởi vì tôi thấy rằng mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng họ gan dạ không chịu khuất phục cái ác.”

“Những học viên này đã khẳng định chính mình và kiên định tín ngưỡng của họ. Điều này đã cho phép và giúp tôi có can đảm để tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là một chính tín và chính đạo”

Mendoza nói rằng kỷ niệm 14 năm của cuộc bức hại – cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999 và vẫn còn đang tiếp diễn – với những học viên khác ở châu Âu “là một ngày đặc biệt”.

Anh mô tả sự bắt đầu của cuộc bức hại là “một điểm khởi đầu sẽ mãi mãi được ghi lại trong biên niên của lịch sử”.

“Với tôi, ‘ngày 20 tháng 07’ còn đại diện cho lòng dũng cảm khi các học viên vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình và nói cho thế giới biết rằng họ bị vu khống và phỉ báng”, anh nói thêm, khi nhắc đến thực tế rằng chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đã triển khai tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước để liên tục bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999.

“Là các học viên, chúng ta phải cho thế giới nhận thức về cuộc bức hại, giải thích rằng những học viên vô tội vẫn đang bị bức hại, và rằng cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức”.

Dejan đến từ Serbia: Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc sống có mục đích và ý nghĩa

Dejan đến từ Serbia

Dejan đến từ Serbia đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 8 năm.

Một ngày, trong khi đang đi công tác ở Cộng hòa Séc, ông đã gặp một số học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã gặp một người đàn ông đang ngồi thiền khi đang đi bộ trên một con phố ở Cộng hòa Séc vào năm 2003”, Dejan nhớ lại. “Ông ấy rất tập trung và có một vẻ mặt an hòa. Ngay lập tức tôi bị thu hút vào những gì ông ấy đang làm và không muốn rời mắt khỏi ông.

“Khi một học viên Đại Pháp đưa cho tôi một tờ rơi, tôi đã nhận nó, điều mà rất hiếm khi xảy ra vì tôi thường không nhận tờ rơi từ bất kì ai. Tôi đã cầm tờ rơi về nhà.

“Hai năm sau, vợ tôi bị ốm nặng. Sau khi tìm tờ rơi mà các học viên đã cho tôi, tôi nói với vợ mình: ‘Chúng ta hãy cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Theo các học viên mà anh đã nói chuyện thì môn tu luyện này có vẻ rất hiệu quả trong việc trị bệnh'”

“Không có học viên nào ở Serbia nên chúng tôi đã lên mạng và học cách luyện các bài công pháp. Sau một tháng tu luyện, vợ tôi đã kinh ngạc nhận ra rằng sức khỏe của cô ấy đã cải thiện đáng kể, điều đó khiến cả hai chúng tôi rất hạnh phúc.”

“Nếu không phải vì sức khỏe của vợ tôi không tốt, có thể tôi đã không bước trên con đường tu luyện. Sáu tháng sau, tôi bắt đầu tu luyện một cách nghiêm túc. Tôi bắt đầu học Pháp của Sư phụ hàng ngày và sau đó tham gia các hoạt động liên quan đến Đại Pháp, ban đầu rất khó khăn cho tôi, nhưng tôi biết là tôi phải làm điều này.

“Pháp Luân Đại Pháp là tất cả đối với tôi; nó cho tôi một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Đây là những gì tôi luôn luôn tìm kiếm. Tôi không thể nhớ những kiếp trước của mình, nhưng ở kiếp này, tôi đã luôn luôn tìm kiếm điều này.

“Cả cha mẹ và các giáo viên ở trường học đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi biết rằng chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí là có khả năng dạy cho tôi chân lý. Sự hiểu biết này xuất phát từ trong sâu thẳm tâm tôi.”

“Tôi không cảm thấy giống như tôi đã từng là một người thực sự tốt, vì thế không dễ dàng cho tôi để loại bỏ sự khôn ngoan của mình và đi theo những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn. Việc nhớ lại những tranh đấu và gian khổ mà tôi đã phải chịu đựng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm tăng quyết tâm tu luyện tốt bản thân của tôi.

“Trước khi đắc Pháp, tôi cảm thấy như bị lạc trong một khu rừng rậm lớn và không có đường ra. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi biết mình đang đi trên một con đường vững chắc. Mặc dù không thể nhìn thấy nơi cuối cùng mà tôi sẽ đến nhưng tôi có thể thấy rõ ánh sáng chỉ đường. Sư phụ luôn từ bi bảo hộ cho mỗi chúng ta!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/30/他们的改变都来自法轮大法(图)-277438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/11/141519.html

Đăng ngày 22-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share