Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Đường Tú Minh và Trường Vinh Đan

[MINH HUỆ 21-07-2013] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Thành phố Copenhagen vào ngày 20 tháng 07 để tổ chức một buổi mít tinh nhằm vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Đã 14 năm trôi qua kể từ khi ĐCSTQ tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Những người tham gia đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này và công lý phải được thực thi.

Ngày 20 tháng 07, tại Quảng trường Thành phố Copenhagen, các học viên Pháp Luân Công châu Âu đã tổ chức mít tinh để phản đối cuộc bức hại

Sau cuộc diễu hành lớn tại trung tâm thành phố Copenhagen, gần 1.000 học viên đã tổ chức một cuộc mít tinh tại quảng trường thành phố. Đoàn nhạc Tian Guo đã chơi những bản nhạc như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Thánh Vương, Trống và Kèn Chấn động Thập Phương, Tống Bảo. Các học viên khác cầm hàng trăm biểu ngữ với nhiều ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Đan Mạch, lôi cuốn sự chú ý của người dân. Các thông điệp bao gồm: “Lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Giải thể Trung Cộng, kết thúc cuộc bức hại”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Thoái Đảng, Đoàn và Đội để bảo mệnh, bảo bình an”, và “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra công lý.”

Buổi mít tinh bắt đầu lúc 03 giờ 30 chiều và kéo dài đến sau 05 giờ. Dưới cái nắng gay gắt, các học viên, chiếm hơn nửa quảng trường, vẫn đứng ngay ngắn và rất chú tâm.

Người dân địa phương, người qua đường và du khách từ khắp nơi trên thế giới đều dừng lại lắng nghe âm nhạc và các bài phát biểu. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện để phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống.

Ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống

Ông Ngô Văn Hân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu, đã kêu gọi người dân Đan Mạch tìm hiểu về Pháp Luân Công và đứng lên ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Ông nhắc nhở người dân Đan Mạch rằng: “ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công ôn hoà với sự tàn bạo không thể tưởng tượng được. Họ thậm chí còn tích cực tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hôm nay, chúng tôi mời được những nhân chứng đã tận mắt chứng kiến, luật sư, và các chuyên gia y khoa để chia sẻ về những kết quả điều tra của họ. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều người biết được những gì chính phủ Trung Quốc thực sự đang làm.” Ông khuyến khích mọi người lắng nghe lương tri của mình và có lựa chọn đúng đắn.

Những diễn giả khác bao gồm giáo sư Lý, đại diện cho Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng tại Đức; Carlos Iglesia, một luật sư người Tây Ban Nha; các học viên Pháp Luân Công Thi Bình, Ngô Chí Bình, và Chu Lạc Tân, là những người đã bị bức hại một cách tàn bạo ở Trung Quốc; Chủ tịch của Tổ chức Ủng hộ Nhân quyền tại Trung Quốc, và những đại diện của các tổ chức nhân quyền, v.v. Họ đã lên tiếng kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tương trợ để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Giáo sư Lý thuộc Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng cho biết có những lý do thuyết phục để tin rằng tội ác quy mô lớn của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là một tội ác có hệ thống.

Luật sư Carlos Iglesia đã giảng giải về bộ luật mới chống mổ cướp nội tạng phi đạo đức đã được thiết lập như thế nào tại Tây Ban Nha, và nhấn mạnh rằng các luật sư từ khắp nơi thế giới nên chung vai cùng đảm nhận trách nhiệm để công lý được thực thi trong việc ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng này.

Học viên Thi Bình cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là một tội ác vô nhân tính, nó tiếp diễn dù chỉ một ngày cũng là quá dài. Việc này phải chấm dứt ngay lập tức.” Ông Ngô Chí Bình, một học viên khác cũng chia sẻ rằng: “Vì kiên định với niềm tin của mình mà sáu người trong gia đình tôi đã bị kết án tù và bị tống vào các trại lao động cưỡng bức. Hai người đã bị tra tấn đến chết. Giờ đây, tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã không thể che giấu nữa, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này, mang những kẻ phạm tội ra trước công lý để chính nghĩa và lương tri có thể ngự trị trên thế giới này.”

Thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công của Sren Espersen, Nghị sĩ kiêm Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Đan Mạch

Sren Espersen, Nghị sĩ Đan Mạch kiêm Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Đan Mạch, cùng Nghị sĩ Tom Behnke đã gửi thư ủng hộ. Nghị sĩ Sren Espersen đã nói trong thư như sau:

“Cả trong và ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đều là những người dũng cảm, có phẩm cách và xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Chúng ta nên để cho họ biết rằng chúng ta, những người ở thế giới tự do, đều đồng tình và ủng hộ nguyện vọng về một Trung Quốc không còn chế độ chuyên chính độc tài của ĐCSTQ.”

Các sinh viên đến từ các vương quốc Ả Rập ký tên thỉnh nguyện

Rất nhiều người đã dừng lại để quan sát cuộc mít tinh của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thành phố Copenhagen

Sau khi nghe được chân tướng về Pháp Luân Công, nhiều sinh viên đến từ các vương quốc Ả Rập đã xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện. Mặc dù giáo viên của họ giục họ rời đi, ba cô gái vẫn nói rằng họ sẽ không đi cho đến khi nào ký tên xong vào đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/哥本哈根集会-欧洲学员吁制止迫害-277004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141313.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share