[MINH HUỆ 22-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu và những người ủng hộ đã tập trung ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, để tổ chức một cuộc diễu hành hòa bình, kêu gọi người dân từ mọi tầng lớp xã hội ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 2 giờ chiều, dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Họ đã chơi bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương,” “Pháp cổ pháp hào chấn thập phương,” và “Tống bảo.” Những giai điệu trong sáng tuyệt vời đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.

Chủ đề của phần thứ hai của cuộc diễu hành là sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã có mặt ở hơn 100 quốc gia. Các biểu ngữ trong phần này bao gồm các thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”, và “Thế giới cần Chân- Thiện- Nhẫn”

Chủ đề thứ ba của cuộc diễu hành là về chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của chính quyền Trung Quốc. Các học viên nữ mặc trang phục màu trắng diễu hành, cầm các di ảnh của các đồng tu đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Một màn tái hiện cảnh mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ đã kêu gọi sự chú ý đến tội ác, vốn được gọi là “tàn ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Chủ đề thứ tư là làn sóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tiếp theo là đội trống lưng, mặc trang phục truyền thống màu vàng, chơi bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Đoàn diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Nghị viện, đi dọc những con phố nhộn nhịp, qua cung điện Rosenborg, nhà hát Quốc gia, quảng trường Nueva của nhà vua, đại lộ Anderson, và cuối cùng kết thúc ở điểm đến, Quảng trường Tòa thị chính.

Đài phát thanh quốc gia Đan Mạch P4 phát sóng sự kiện Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 07 là một ngày trọng đại, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Cuộc bức hại đã kéo dài trong 14 năm. Đài phát thanh quốc gia Đan Mạch P4 (Danmark Radio P4) đã phỏng vấn học viên Pháp Luân Công Benny vào buổi sáng, và phát sóng chi tiết về các sự kiện của Pháp Luân Công trong ngày.

Một phụ nữ người Đan Mạch đã biết một số điều về Pháp Luân Công đã rất quan tâm đến sự kiện. Vào buổi sáng cô đã nghe đài phát thanh và đã biết thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô đã có một chuyến đi đặc biệt đến Quảng trường Nghị viện, và đã đi theo đoàn diễu hành đến khi kết thúc. Cô đã đến quảng trường Tòa thị chính và đã tham dự lễ mít tinh.

Lonny Hansen đến từ Đan Mạch và bạn cô đang đi dạo và nhìn thấy các hoạt động. Bị thu hút bởi màn biểu diễn công pháp Pháp Luân Công, họ đã tới nói chuyện với các học viên. Bạn của cô Hansen đến từ Bulgari. Cô nói: “Tôi cũng đến từ một quốc gia cộng sản. Ngày nay Trung Quốc vẫn do đảng cộng sản cai trị. Tôi nghĩ rằng một chế độ như vậy là một mối đe dọa cho thế giới”.

Cả hai người phụ nữ đều đã ký đơn thỉnh nguyện từ Hiệp hội Bác sỹ chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Cô Hansen nói: “Những điều khủng khiếp như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo, bị bỏ tù, và bị thu hoạch nội tạng trong khi họ còn sống để bán vì lợi nhuận. Tôi muốn kí tên mình để ủng hộ cho Pháp Luân Công và chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng.”

Các học viên nói với những người phụ nữ rằng ngày này đúng 14 năm trước ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại vô nhân đạo. “Chúng tôi biết. Chúng tôi đã nghe đài phát thanh Đan Mạch vào sáng nay”, cô Hansen nói: “Mọi người nên có quyền suy nghĩ và lựa chọn độc lập. Một chính phủ không thể áp đặt tư tưởng của người dân.”

Trên thế giới công lý sẽ chiến thắng

Một người đàn ông Trung Quốc tuổi trung niên chăm chú thu lại cuộc diễu hành trên điện thoại của mình. Ông có một cái nhìn nghiêm trang trên khuôn mặt. Một học viên đã hỏi ông có biết về Pháp Luân Công không. Ông nói rằng ông đã biết một chút, nhưng chưa nhìn thấy một sự kiện lớn như thế này trước đó. Sau đó, một người đàn ông phương tây lớn tuổi rời đoàn diễu hành và đến nói chuyện. Người học viên nói với người đàn ông Trung Quốc rằng ông Dane đã 85 tuổi nhưng vẫn có sức khỏe tốt, và rằng có nhiều người phương Tây tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, các học viên mặc trang phục màu trắng đi tới. Người đàn ông Trung Quốc chỉ vào những bức ảnh mà họ đang cầm và hỏi: “Những người này là ai?” Người học viên trả lời: “Đây là các học viên Pháp Luân Công đã mất đi mạng sống dưới tay của ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ, và nhiều người bị giết chỉ sau vài ngày bị bắt. Gần bốn nghìn học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết do cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Người đàn ông Trung Quốc đã bị sốc. Sau một lúc im lặng, ông nói chậm rãi: “Trên thế giới công lý sẽ chiến thắng!”

Bà Sanda, một phụ nữ người Đan Mạch, đã xem diễu hành cùng chồng và các con. Bà nói rằng bà ấn tượng sâu sắc với Đoàn nhạc Tian Guo. Đối với cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, bà Sanda nói: “Chúng tôi đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nó thực sự khủng khiếp. Tôi nghĩ thật là tuyệt khi họ diễu hành ôn hòa để bày tỏ mong muốn của mình. Đó là nhân quyền, tôi ủng hộ họ.”

Sau khi kí tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng, một phụ nữ đến từ Gambia đã giải thích cho con trai mình về sự kiện. Bà nói với các học viên: “Thật tuyệt vời vì Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện như vậy. Tôi cảm nhận được năng lượng tốt. Mọi người phải đối đãi với vấn đề này một cách nghiêm túc và chịu trách nhiệm về tình trạng nhân quyền trên khắp thế giới.”

Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã chụp những bức ảnh về sự kiện từ lề đường. Ông nói rằng ông sẽ cung cấp cảnh quay cho báo chí Đan Mạch.

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Đoàn diễu hành lớn đã thu hút một lượng đông người xem dọc tuyến đường. Sau khi nhận được một tờ rơi thông tin, Kshtiz đến từ Nepal đã đọc nó cẩn thận. Anh chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, và đã bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Anh nói anh cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành đều rất dễ mến. Anh thắc mắc tại sao sự tàn bạo như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc, và anh nóng lòng muốn tìm hiểu sự thật.

Simin, đến từ Afghanistan, chăm chú theo dõi đoàn diễu hành dài. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công. Simin nói rằng thật tốt vì Pháp Luân Công đấu tranh chống lại cuộc bức hại một cách ôn hòa. Cô muốn nói với con gái và bạn bè mình về những điều này, hy vọng sẽ đưa thông tin đến nhiều người hơn.

Người dân Trung Quốc nhìn thấy hy vọng

Đang xem diễu hành, hai người Trung Quốc sống ở Copenhagen đã gọi điện cho học viên Pháp Luân Công là bà Wu. Trên điện thoại, họ đã khóc khi chia sẻ cảm giác đối với việc xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công: “Chúng tôi rất xúc động bởi đoàn diễu hành. Các bạn đã làm điều này không chỉ cho nhân quyền của Trung Quốc, mà còn cho nhân quyền của thế giới. Có rất nhiều người lớn tuổi, những người kiên trì đứng thật lâu dưới ánh mặt trời thiêu đốt mà không có nước uống. Chúng tôi cảm thấy có hy vọng cho Trung Quốc”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/法轮功学员丹麦反迫害游行-世人震撼(图)-277010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/1/141335.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share