[MINH HUỆ 30-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc và một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức một cuộc mít tinh vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, tại Quảng trường Seoul, để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công 14 năm đang diễn ra ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và các tù nhân lương tâm khác của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Nhóm luyện công quy mô lớn

Một đại diện từ Pháp Luân Đại Pháp Học hội Hàn Quốc đã đọc một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye. Các học viên Đại Pháp hy vọng rằng Tổng thống Park sẽ phân biệt được sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ngừng việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công tị nạn về Trung Quốc, nơi mà họ chắc chắn phải đối mặt với cuộc bức hại.

Mục sư Từ Kinh Tích, một đại diện của Hiệp hội Nhân quyền Người tị nạn Bắc Triều Tiên, đã có một bài phát biểu tại lễ mít tinh. Ông nói rằng ông từng đến thăm Trung Quốc vài lẫn mỗi năm, nhưng ông đã không thể xin được thị thực từ Đại sứ quán Trung Quốc sau khi lên tiếng đòi công lý cho các học viên Pháp Luân Công.

Mục sư Từ Kinh Tích, một đại diện của Hiệp hội Nhân quyền Người tị nạn Bắc Triều Tiên

Ông Từ nói: “Tôi đã đấu tranh cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên, nhưng tôi đã không dám lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công vì tôi không muốn làm mất lòng chính phủ Trung Quốc. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nếu ĐCSTQ không thay đổi, thì tình huống của những người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng sẽ không thay đổi. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu nỗi đau giống như những người đào thoát Bắc Triều Tiên. Tôi là một mục sư Cơ Đốc giáo. Nếu tôi không lên tiếng cho Pháp Luân Công, thì tôi không phải là một mục sư tốt.”

Ông Từ đã kêu gọi công chúng giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

Ông Kim Tương Hiến, đại diện của Trung tâm Nhân quyền Bắc Triều Tiên, tuyên bố: “Nền kinh tế phát triển của Trung Quốc là một ảo tưởng. Không có dân chủ ở Trung Quốc, bởi vì chính phủ là nỗi sợ hãi của người dân. Không một chính phủ nào khác trên thế giới bức hại Pháp Luân Công. Nếu chúng ta không giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng [của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù], thì chúng ta đang tiếp tay cho tội ác.”

Ông Kim Tương Hiến, đại diện của Trung tâm Nhân quyền Bắc Triều Tiên

Tưởng nhớ các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Dựng lại cảnh tra tấn áp dụng lên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc của ĐCSTQ

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại buổi mít tinh

Trong buổi mít tinh, để gây sự chú ý tới sự tàn bạo của cuộc bức hại, các học viên đã dàn dựng lại cảnh tra tấn được áp dụng lên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tổ chức phi chính phủ Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã thu thập chữ kí từ công chúng, kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng. Nhiều người dân đã bị sốc bởi sự tàn khốc của cuộc bức hại, và nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện.

Kêu gọi chú ý tới tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của ĐCSTQ

Kí tên thỉnh nguyện lên án nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Người qua đường đọc các bảng trưng bày thông tin

Các biểu ngữ tại lễ mít tinh giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại

Một biểu ngữ trên không có nội dung “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng

Một số phương tiện truyền thông, bao gồm Yonhap News và Newsis, đã đưa một loạt các bài báo về cuộc mít tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/30/韩国各界民众声援法轮功反迫害(图)-277439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/1/141330.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share