Bà Liu Yuanfang 73 tuổi chết ngày 10 tháng chín 2003, là hậu quả của sự khủng bố tại sở hành chánh tự trị Liangshan Yi, tỉnh Tứ Xuyên.

2008-6-10-liuyuanfang-01--ss.jpg
Bà Liu Yuanfang, ảnh chụp ngày 8 tháng ba, 1986

2008-6-10-liuyuanfang-02--ss.jpg
Một bức ảnh chụp nhóm đồng tu Pháp Luân Đại Pháp trước khi có cuộc bức hại: Ở hàng sau, phía phải đứng đầu là bà Liu Yuanfang. Ở hàng đầu mặc áo màu xanh là ông Chen Guohua. Ông Chen là nhân viên tại Sở Mua hàng thành phố Chengdu, Văn phòng Thương mại, sở hành chánh Liangshan Yi. Ông bị các cảnh sát viên sở cảnh sát Jiefangbeilu đánh đập tàn nhẫn. Ông chết ngày 18 tháng mười hai, 2005.

Bà Liu Yuanfang sinh ngày 3 tháng chín 1930. Bà đã làm việc tại sở mua hàng thành phố Thành Đô, Văn phòng Thương mại, sở hành chính Liangshan làm kết toán viên và sau này làm một giám đốc tại Sở Nhân viên. Bà Liu có sức khỏe rất yếu kém, bị nhiều chứng bệnh từ bệnh phổi, bệnh tim, cao áp huyết và ho nặng. Một khi bà bắt đầu ho, bà sẽ tiếp tục luôn trong một hai giờ đồng hồ và cơn ho không cho bà ngủ. Bà thường bị lên cơn sốt và cần chích thuốc vào máu mỗi hai ba giờ. Bà Liu lúc 64 tuổi bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1994, và không còn bị lên cơn sốt nào cả. Bệnh đau tim, cao áp huyết và các bệnh khác đều biến mất.

Ngày 20 tháng bảy 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng năm 2000, bà Liu 70 tuổi đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Vì bà tập Công tại Thiên An Môn, bà bị mang đến sở cảnh sát Qianmen và nhốt trong một lồng sắt. Bà sau này bị mang trở về thành phố Thành Độ bởi Văn phòng Liên lạc Thành phố Thành Độ tại Bắc Kinh và giam tại nhà tù làng Jiuru trong mười lăm ngày. Bà Liu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại trong khi trong nhà tù.

Sau khi trở về nhà, bà Liu không ngừng bị cảnh sát từ sở cảnh sát Jiefangbeilu quấy rầy. Họ buộc bà báo cáo cho họ mỗi khi bà rời nhà, và họ cho người theo dõi bà khi bà đi chợ mua hàng. Họ cũng quấy rầy bà bằng điện thoại, thường gọi hỏi bà, “Bà có đi đâu không?” Điều này tạo áp lực to lớn trên bà.

Hậu quả của cuộc bức hại không ngừng, bà Liu bắt đầu bị các triệu chứng bệnh. Bà không thể ăn, và được người gia đình mang đến nhà thương Huaxi phòng theo dõi bệnh nặng. Sau một tuần lễ, bà Liu mất vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng chín 2003.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/11/180084.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/23/98394.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share