Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2026] Năm 1998, may mắn làm sao, tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học Pháp, tôi đã biết được chân lý của vũ trụ, biết con người đến thế gian không phải vì để làm người, mà vì để phản bổn quy chân, vì chúng sinh trên thiên quốc. Chỉ có đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ mới có thể trở về thiên đường, từ đó sinh mệnh của tôi đã có phương hướng, đã có mục tiêu.

Hồi ấy, mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ, hạnh phúc, hàng ngày cùng học Pháp và luyện công với các đồng tu. Sư phụ còn khai đỉnh cho tôi, thiên mục cũng nhìn được các thứ, tôi nhìn thấy hoa trên thảm luyện công đều đang nở, tỏa ánh vàng kim lấp lánh. Khi ấy, có đồng tu xếp bằng không ngồi được một giờ, tôi liền khích lệ anh ấy, khi tôi nhìn thấy chân đau dữ dội, thì từ lòng bàn chân của anh ấy xuất hiện một sợi màu đen. Tôi liền giơ ngón cái lên khen ngợi anh ấy.

Tôi biết mỗi ngày học Pháp, luyện công đả tọa, chịu khổ tiêu nghiệp, tu tâm là đang bước trên con đường về trời. Hồi đó, tôi chép Pháp đến nửa đêm cũng không thấy buồn ngủ, không chỉ thân tâm tôi được thụ ích, mà cảnh giới tư tưởng cũng được đề cao, điều này đã tạo nền tảng tốt cho việc tu luyện sau này.

Vứt bỏ nhân tâm, đến Bắc Kinh chứng thực Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, bịa đặt phô thiên cái địa để bôi nhọ Pháp Luân Công, đặc biệt là biên tạo vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn để lừa gạt bách tính, tìm cớ để bức hại và trấn áp, tầng tầng từ trung ương đến địa phương truyền đạt mệnh lệnh không cho luyện.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, là chính Pháp, không thể để tà ác bức hại, vu khống và bịa đặt như vậy, tôi phải đến Bắc Kinh kiến nghị, trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ, trả lại sự thanh bạch cho Đại Pháp. Tôi đã cùng đồng tu đến cục công an địa phương, ủy ban tỉnh, đến Bắc Kinh kiến nghị. Khi đến Bắc Kinh thì chúng tôi bị bắt cóc, rồi được đưa về cục công an địa phương và bị tạm giam phi pháp sáu tháng.

Trong thời gian ấy, chồng tôi mắc bệnh, lại thêm áp lực tinh thần, không lâu sau thì qua đời. Khi tôi trở về nhà, thì đã bị sa thải, căn nhà cũng bị em trai chồng bán mất, tiền bán nhà cũng không đưa cho tôi. Khi ấy, tâm trạng của tôi thật sự vô cùng khốn khổ, nhà không có lấy một gian, đất không có một luống. Nếu không có Sư phụ, không có sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, thì tôi không cách nào sống tiếp.

Không còn cách nào, tôi chỉ đành mang con gái ra ngoài làm công để duy trì cuộc sống, ngày tháng tuy khổ, nhưng trong tâm tôi không khổ, vì tôi có Sư phụ vĩ đại, tôi có thể đắc được Đại Pháp của vũ trụ, càng cảm thấy vinh hạnh và thù thắng. Vào thời khắc quan trọng, khi tôi đang khó khăn nhất, khổ sở nhất, Sư phụ đã chỉ đạo tôi làm thế nào. Sư phụ luôn bảo hộ tôi, những ngày tháng sau đó cũng càng ngày càng tốt, con gái cũng đã lớn và có công việc rất tốt, tôi cũng tự đóng bảo hiểm hưu trí, đến giờ cũng đã bắt đầu nhận lương hưu rồi. Tôi cũng không cần phải làm việc nữa, liền nhất tâm nhất niệm làm tốt ba việc. Những hồi báo này đều là do Sư phụ ban cho. Đệ tử không thể báo đáp ân đức của Sư phụ, chỉ có làm tốt việc đệ tử nên làm trong khi tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng cứu độ những chúng sinh bị đầu độc bởi những dối trá của tà ác, chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, cần trợ Sư chính Pháp, sứ mệnh của chúng ta chính là cứu người. Tôi đã minh bạch những điều này, liền bắt đầu giảng chân tướng và khuyên tam thoái đến thế nhân.

Có một lần, tôi gặp một cặp vợ chồng đang bán rau trên đường, bèn tới giảng chân tướng cho họ, nói với họ Trung Cộng dàn dựng vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, đó không phải là điều đệ tử Đại Pháp làm, là Trung Cộng chỉ đạo diễn xuất, mục đích là kích động lão bách tính thù hận Pháp Luân Công, thủ đoạn Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đều là vu oan, hãm hại, bịa đặt, đều là ác độc, hai người có biết chuyện tam thoái bảo bình an không? Do Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, bức hại Đại Pháp tối cao của vũ trụ, người học Pháp đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, nên nó đã chọc giận Thần, phạm Thiên pháp, ông Trời sẽ tính sổ nó. Khi gia nhập các tổ chức của nó đều từng tuyên thệ phấn đấu vì nó, dâng sinh mệnh cho nó, thì bị nó khống chế, chỉ cần dụng tâm chân thành từ bỏ nó, thì sinh mệnh chúng ta mới không quy về nó quản, mà quy về Thần quản, chúng ta đều là người thiện lương, chúng ta muốn được Thần bảo hộ. Họ liền rất vui vẻ thoái xuất khỏi đoàn đội.

Một lần, tôi đi taxi về nhà, gặp được một cặp vợ chồng, tôi bèn bắt đầu giảng cho người vợ đang ngồi ở hàng ghế phía sau: Hiện giờ, xã hội quá loạn rồi, vắc-xin đều là giả, có không ít người sau khi tiêm vắc-xin đã mắc bệnh phổi trắng, còn có bệnh khác nữa, thân thể vốn khỏe mạnh, tiêm vắc-xin vào thì có bệnh, còn có người chết sau khi tiêm. Không tiêm vắc-xin thì đi lại khó khăn, không cho đi tàu hỏa, không cho đi máy bay, không cho làm việc, con cái đi học đều phải tiêm vắc-xin, đến cả người già cũng đều phải tiêm, không tiêm thì không cho con cháu đi học, vậy nếu chúng ta đã tiêm vắc-xin rồi thì phải làm sao? Chỉ có thể thoái xuất đảng đoàn đội, thành tâm mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mới có thể đắc được sự bảo hộ của Thần, sinh mệnh chúng ta mới có thể được đảm bảo. Thế là cô ấy đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên.

Tuy nhiên, chồng cô ấy nói: “Đảng cộng sản trả tiền cho tôi, chị sao lại nói nó không tốt?” Tôi nói với anh ấy, tiền công là bản thân anh kiếm được do làm việc, đảng cộng sản không làm việc, nó lấy tiền lương từ đâu, đều là người dân đang nuôi sống nó, anh xem những quan tham ô hủ bại kia, bọn họ đều mang tiền tẩu tán rồi, còn số không chuyển được thì anh xem, kiểm tra ra vẫn còn nhiều tiền như vậy. Mấy máy đếm tiền đều bị cháy, nên mới nói, hiện giờ con người đều đã bại hoại đến mức này rồi, người không trị thì Trời trị. Hiện nay, toàn thế giới đã dấy lên phong trào thoái đảng, đây chính là Thiên ý. Vậy nên, chúng ta hãy nhanh chóng thoái xuất đi. Thế là, anh ấy cũng thoái xuất khỏi đảng, đã đắc được sự bảo hộ của Thần. Tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho hai vợ chồng họ, vui mừng vì sinh mệnh của họ đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp!

Tôi và đồng tu phối hợp với nhau, mỗi khi đến ngày họp chợ, chúng tôi sẽ đi giảng chân tướng, tháng nào cũng có sáu phiên chợ, phiên nào chúng tôi cũng đi (trừ tình huống đặc biệt). Hiện tại, nhà tôi cách chợ khá xa, đi và về đều phải gọi xe, tiền xe khoảng từ sáu đến mười tệ. Kỳ thực, có lúc, tôi cũng không mua gì cả, chỉ đi để giảng chân tướng cứu người. Không thể bỏ lỡ cơ duyên này, tôi cần phải đi, đây là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi.

Ở chợ, tôi và đồng tu vừa đi vừa tìm kiếm những người chưa giảng và người chưa từng gặp, người ở chợ rất nhiều, người mua rau, người mua quần áo, người bán đồ ăn, các loại các dạng người đều có, người từ vùng nông thôn xung quanh cũng đều đến, đông đúc nhộn nhịp, muôn màu muôn vẻ. Với những người khác nhau, chúng tôi xưng hô khác nhau, bắt chuyện với họ, hỏi họ có muốn lấy thẻ bình an không, thẻ bình an này có thể giúp bạn bảo bình an, thoát khỏi tai nạn, chỉ cần thành tâm là có tác dụng, có người muốn, có người không muốn, người muốn thì chúng tôi sẽ hỏi xem họ đã làm tam thoái chưa, nếu nói chưa thoái, chúng tôi sẽ nói về lợi ích của việc thoái.

Còn nhớ có một ông cụ, rất nhiều người đã giảng cho ông ấy, nhưng ông đều không thoái, đồng tu bảo tôi hãy giảng cho ông ấy, tôi liền tới giảng cho ông, tôi nói: Hiện giờ đã có hơn 400 triệu người thoái xuất khỏi đảng đoàn đội rồi, Đài Truyền hình NTD mỗi ngày đều đưa tin về hình thế xã hội hiện nay, công bố số người thoái đảng trên toàn thế giới, mỗi ngày đều có mấy chục nghìn người đang thoái, không phải bách tính chúng ta muốn lật đổ nó, mà là bản thân nó đã làm quá nhiều việc xấu, Trời sẽ diệt nó. Ông xem những tham quan kia sống đến tuổi cao như vậy, có người cần phải ghép tạng, nói ghép là ghép, một là do tham quan có tiền; còn điều nữa ông chắc cũng chưa biết, hiện nay có một điều tà ác nhất, vô nhân đạo nhất trên trái đất này, là chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng sống. Điều này đã bị Trung Cộng che đậy, vì sao sinh viên, học sinh trung học, học sinh tiểu học đang sống, mà bỗng dưng lại mất tích, nói không còn liền không còn, đã đi đâu rồi? Có rất nhiều người bị bọn họ mổ cướp nội tạng, ông nói xem có đáng sợ không, có thể cho phép việc như vậy tiếp tục diễn ra không? Có thể làm vật chôn theo một ác đảng như vậy không? Vậy nên chúng ta hãy vì con cháu của mình cũng cần thoái xuất khỏi tổ chức của nó, trả lại sự thanh bạch cho bản thân. Tôi còn giảng cho ông ấy về việc xuất hiện sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” trên Tàng Tự Thạch ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, nói với ông ấy đây là Thiên thượng cảnh báo con người, bảo con người nhanh chóng thoái đảng, như vậy sinh mệnh mới có thể đắc cứu. Ngay cả tảng đá lớn cũng đã nói cho rồi, ông nghĩ xem hiện giờ đã đến lúc nào rồi, ông ấy nói: Vậy sao, vậy tôi sẽ thoái đảng. Chính một tiếng này, đã khiến sinh mệnh của ông ấy được cứu.

Mỗi phiên chợ, có khi chúng tôi có thể khuyên thoái bảy, tám người, có khi chỉ thoái được một, hai người, chúng tôi không cầu số lượng. Chỉ muốn giảng chân tướng cho họ, để họ biết được xã hội hiện nay đã biến thành dạng gì rồi, để họ nhanh chóng thanh tỉnh, phân biệt đúng sai, làm một người minh bạch chân chính. Chúng tôi không ngại vất vả bước đi trên đường lớn, vì để cứu chúng sinh, để nhiều người hơn nữa có tương lai tốt đẹp, tôi và đồng tu sẽ vẫn bước về phía trước.

Tôi và đồng tu đến vùng nông thôn phát lịch bàn chân tướng, chúng tôi thuê một chiếc xe của đồng tu để đi, chúng tôi tặng lịch bàn chân tướng đến từng thôn từng thôn. Lịch bàn năm 2025, tôi và đồng tu đã tặng được vài thùng. Chúng tôi đến gõ cửa từng nhà, nếu có người đi ra thì chúng tôi sẽ hỏi có muốn lấy lịch bàn không? Sau đó sẽ giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Có người muốn lấy, có người không. Chúng tôi nói: Dù các bạn cần tiền, nhưng chúng tôi là tu Pháp Luân Đại Pháp, chỉ hy vọng bạn có thể có được bình an, làm một người tốt, tích đức hành thiện nhiều hơn, hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, phân rõ thiện ác, phân biệt đúng sai, đừng bị lời nói dối Trung Cộng mê hoặc, thì sẽ đắc được sự bảo hộ của Thần Phật, vượt qua tai nạn và có tương lai tốt đẹp. Chúng tôi nói với họ về hình thế hồng truyền của Đại Pháp, thiên tượng của phong trào thoái đảng. Không kích phát nhân tố phía mặt phụ diện của con người, mang theo thiện tâm, tâm từ bi để giảng cho con người. Cứ như vậy chúng tôi rất thuận lợi phát hết lịch bàn.

Trong quá trình phát lịch bàn, chúng tôi đã thoái được tổng cộng hơn 130 người. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chỉ cần chúng ta có nguyện vọng cứu người, Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta, bảo hộ chúng ta, cho chúng ta năng lượng từ bi.

Tôi biết mình vẫn có chỗ làm còn thiếu sót, còn có một số chấp trước nhân tâm chưa vứt bỏ. Tôi phải thường xuyên hướng nội tìm, tu tốt bản thân, trên con đường trợ Sư cứu người, càng không thể buông lơi. Hết thảy những gì đã làm đều không tách khỏi sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Chính Pháp chưa kết thúc, cho dù con đường hồi thiên của chúng ta còn bao xa, tôi đều phải đi tốt từng bước.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508459.html