San Francisco: Các nhà hoạt động dân chủ cùng các học viên lên án 27 năm bức hại
Bài viết của Vương Anh và Cổ Duy, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 20-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên ở Khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức đại lễ diễu hành và luyện công tập thể, để thông tin cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) suốt 27 năm qua, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Một số nhà hoạt động dân chủ thuộc Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc (Chinese Democracy and Human Rights Alliance) đã tham dự sự kiện này để lên án tình trạng bức hại nhân quyền và tôn giáo của ĐCSTQ.
Các học viên bắt đầu sự kiện lúc 9 giờ bằng màn trình diễn luyện công tập thể trước Tòa nhà Bến phà San Francisco. Nhiều người dân và du khách đã bị thu hút bởi khung cảnh tường hòa và muốn tìm hiểu thêm. Một số người cũng quyết định học các bài công pháp.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Bến phà vào ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)
Vào buổi trưa, đại lễ diễu hành bắt đầu, xuất phát từ Tòa nhà Bến phà San Francisco, đi dọc theo Đại lộ Embarcadero, qua Bến Fisherman, và kết thúc tại Công viên Lịch sử Hàng hải Quốc gia.
Đoàn diễu hành gồm bốn đội hình với các chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp”, và “Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”.
Cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu mà trang nghiêm đã thu hút nhiều khán giả, một số người đã chụp ảnh và quay video.
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ diễu hành tại San Francisco vào ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)
Các nhà hoạt động dân chủ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Ông Lý Hải Phong (giữa) thuộc Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, cùng các nhà hoạt động dân chủ Trương Dũng (trái) và Dương Khôn (phải) tại cuộc diễu hành (Minghui.org)
Người dân Trung Quốc sẽ cảm ơn Pháp Luân Công
Ông Lý Hải Phong thuộc Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc đã tham gia cuộc diễu hành để ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cho biết, khi còn ở Trung Quốc, do chiến dịch bôi nhọ của ĐCSTQ, ông chưa hiểu về Pháp Luân Công.
Ông chia sẻ: “Trước đây, tôi đã có sự hiểu lầm, như tôi từng có thời gian tin vụ tự thiêu là thật. Nhưng sau này, khi tự suy ngẫm, tôi nhận ra sự việc không phải như vậy.”
Ông Lý cho hay, sau khi rời Trung Quốc và có cơ hội tìm hiểu về các học viên Pháp Luân Công, ông phát hiện ra rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên tuân theo thực chất chính là di sản đích thực về đạo đức và văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Ông nhận ra những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công chính là để bức hại, do đó ông đã làm một tấm biểu ngữ để ủng hộ các học viên. “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến Pháp Luân Công vì những hiểu lầm trước đây”, ông bày tỏ.
Ông cho biết, trong suốt những năm qua, các học viên vẫn luôn kháng nghị một cách ôn hòa, và một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ cảm ơn Pháp Luân Công.
“Nền tảng đạo đức mà mọi người nên noi theo”
Nhà hoạt động dân chủ Trương Dũng cho rằng, những hình thức bức hại mà ĐCSTQ áp dụng đối với Pháp Luân Công vô cùng tàn bạo, gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ghê rợn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.”
Ông chia sẻ cách hiểu của mình về các giá trị của môn tu luyện này: “Chân nghĩa là gìn giữ bản tính chân thật; Thiện là tốt bụng và thân thiện với mọi người; Nhẫn là ước chế nội tâm để có thể chung sống hòa bình cùng nhau. Đây là nền tảng đạo đức mà mọi người nên noi theo.”
Ông cho rằng cho dù nhóm bị bức hại thuộc tín ngưỡng hay tổ chức nào, tất cả những ai có chính nghĩa đều phải lên tiếng và phản đối cuộc bức hại tôn giáo và nhân quyền của ĐCSTQ.
Từ đích thân trải nghiệm đến ủng hộ
Anh Dương Khôn, một nhà hoạt động dân chủ khác, chia sẻ rằng anh đã quen biết một số học viên Pháp Luân Công và cũng vì tò mò mà tập thử các bài công pháp. Sau đó, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và nhận thấy các bài tập có lợi cho sức khỏe. Anh phát hiện ra các học viên là một nhóm người tràn đầy năng lượng tích cực, luôn sống theo Chân và Thiện. Anh cho biết điều này đã thôi thúc anh đứng ra ủng hộ họ để nhiều người hơn nữa biết được sự thật.
Mọi lực lượng chính nghĩa phải đoàn kết lại
Ông Lý Tiểu Lâm, Phó Giám đốc phụ trách các hoạt động của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco, phát biểu: “Im lặng không thể mang lại tự do, nhưng lên tiếng thì nhất định có thể thay đổi tương lai. Đó là lý do tại sao tôi thấy việc chúng tôi đến đây hôm nay để ủng hộ 27 năm Pháp Luân Công phản bức hại là một việc vô cùng ý nghĩa.”
Ông Lý Tiểu Lâm (Minghui.org)
Ông Lý cho biết, cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào người dân Trung Quốc đã gây ra những đau khổ không thể tả xiết, mà đến nay vẫn chưa dừng lại. Nạn nhân bị bức hại là các học viên Pháp Luân Công, người dân Tây Tạng, người Tân Cương, cũng như các luật sư nhân quyền và những người bất đồng chính kiến đấu tranh cho quyền lợi của những nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Các nhà hoạt động dân chủ ủng hộ Pháp Luân Công tại sự kiện ở San Francisco. (Minghui.org)
Ông Lý chia sẻ rằng lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Công là qua tuyên truyền của ĐCSTQ, nhưng sau khi vượt tường lửa và truy cập Internet ở nước ngoài, ông đã hiểu rõ sự thật. Ông khẳng định vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng là hoàn toàn bịa đặt nhằm vu khống Pháp Luân Công.
Ông kêu gọi tất cả các lực lượng chính nghĩa, dù thuộc tổ chức, nhóm người, hay sắc tộc nào, đều phải gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau thông qua những sự kiện như thế này. Ông tin rằng sự gắn kết của người dân chính là thứ vũ khí mà các chế độ độc tài sợ nhất, bởi xét cho cùng, ĐCSTQ cũng chỉ là “hổ giấy”.
“Chúng ta phải chấm dứt tội ác này”
Nhà hoạt động dân chủ Trần Sở Minh bày tỏ: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ có những vụ bắt giữ vô cớ, các cuộc thẩm vấn cực đoan, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng ta phải chấm dứt tội ác này.”
Ông Trần Sở Minh (Minghui.org)
“Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác tàn bạo mà xã hội nhân loại của chúng ta tuyệt đối không được dung thứ. Sau khi biết được chân tướng, bất kỳ ai có lương tri cũng đều nên đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại này”, ông Trần nhận định.
Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì và ôn hòa nói cho công chúng biết sự thật suốt gần ba thập kỷ qua.
Các nhà hoạt động dân chủ ủng hộ Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Ông Trần nói: “Trong hơn 20 năm qua, các bạn có khi nào nghe nói Pháp Luân Công từng phản kháng ĐCSTQ bằng bạo lực chưa? Chưa hề! Họ luôn dùng những phương thức ôn hòa. Đây chính là cách họ thể hiện chữ ‘Nhẫn’ của mình.”
Ông cho biết những khuôn mặt tường hòa và năng lượng thiện lành của các học viên tại sự kiện đã khiến ông xúc động, và trong tương lai, ông cũng muốn thử tập môn này.
“Tôi đến đây để ủng hộ Pháp Luân Công”
Anh Jack Dương, người sáng lập Liên minh Châu Á Chống lại sự Chiếm đóng và bức hại của Trung Quốc, cũng đã tham gia vào sự kiện này.
Anh Jack Dương (bên phải) và cô Jan Nguyễn (bên trái) (Minghui.org)
Anh Dương phát biểu: “Tôi đến đây để ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi muốn các học viên Pháp Luân Công hiểu rằng chúng ta đang chiến đấu trên cùng một mặt trận. Chúng ta đều cùng nhau chống lại ĐCSTQ tà ác.”
Anh cho biết bản thân đã biết đến cuộc cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ lâu, đó cũng là một trong những lý do khiến anh thành lập Liên minh. Anh nói sự tà ác của ĐCSTQ không chỉ thể hiện ở việc tước đoạt tự do của người dân, mà còn rõ ràng hơn ở những tội ác tàn khốc, đặc biệt là tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Anh trân trọng nguyên tắc cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh tin tưởng đây là một tiêu chuẩn vô cùng tốt đẹp, không những mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe mà còn giúp thăng hoa tâm hồn.
Anh Dương kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và cùng nhau gây áp lực để cuộc bức hại suốt 27 năm qua có thể sớm kết thúc và giành lại tự do, nhân quyền.
Cô Jan Nguyễn, một người tham gia diễu hành, bày tỏ: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhân quyền. Những gì ĐCSTQ đang làm thật hãi hùng, mà đến nay họ vẫn tiếp tục tiến hành bức hại. Sự tàn bạo này đã vi phạm nhân quyền.”
Cô tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, và chia sẻ: “Đây là những giá trị mà tôi hằng tin tưởng. Mặc dù là người Công giáo, nhưng tôi vẫn tin tưởng sâu sắc vào những giá trị này.”
“Các bạn đang làm rất tốt. Các bạn cần tiếp tục tiến bước để nhận được thêm nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế”, cô Nguyễn khích lệ.
Du khách và người dân ca ngợi Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ
Cô Camila và cô Julia đến từ Houston, bang Texas, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Cô Camila (trái) và cô Julia (phải) (Minghui.org)
“Hành động này phải bị ngăn chặn!” cô Camila nói. “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này thật sự gây sốc và hoàn toàn phi đạo đức. Mọi người đều có quyền quyết định nội tạng của mình sẽ đi về đâu. Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra nếu chưa có sự đồng thuận của họ.”
Cô Julia chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị đặc biệt. Chúng ta nên đối xử với nhau bằng Thiện và Nhẫn nhiều hơn.”
Bà Rosanne Torre, cư dân San Francisco, cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện.
Bà Rosanne Torre, một cư dân San Francisco (Minghui.org)
“Các học viên Pháp Luân Công sống theo ba giá trị Chân-Thiện-Nhẫn”, bà Torre nói. “Đây là những phẩm chất quan trọng mà nhân loại nên có. Nếu mọi người cố gắng sống hòa hợp với nhau, thay vì đi gây chiến với nhau, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.”
“Tôi thấy rất buồn khi ở Trung Quốc, những người đang cố gắng trở thành người tốt lại bị bắt giữ, giam cầm, thậm chí bị thu hoạch nội tạng. Họ bị giam cầm trong không gian chật hẹp như chuồng thú và phải chịu đựng sự tra tấn và đủ kiểu ngược đãi. Đối với tôi, những gì [các học viên] đang làm đều mang lại lợi ích cho thế giới này. Vì vậy, thật là đau lòng và xót xa khi chứng kiến cuộc bức hại này đang diễn ra.”
Về màn trình diễn các bài công pháp, bà Torre chia sẻ: “Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Tôi thấy hạnh phúc và thư thái hơn. Tôi rất vui vì vẫn có những người đang cần mẫn nỗ lực để thế giới tốt đẹp hơn. Tôi cũng thấy may mắn khi được sống ở Mỹ. Ít ra chúng tôi vẫn có quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512517.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235251.html





























