Vô cùng cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi tu luyện trở lại
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại
[MINH HUỆ 12-01-2026] Khi lên hai tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ và thiên mục của tôi đã mở. Ở trường mẫu giáo, tôi đã có thể đả tọa song bàn trong một giờ. Ngay khi biết chữ, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân cùng cha mẹ. Các học viên khác nói rằng tôi là một tiểu đệ tử vì Pháp mà đến.
Bởi cả nhà đều tu luyện nên việc tham gia học Pháp nhóm đối với tôi rất dễ dàng. Do bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ mắc bệnh. Tuy nhiên, sau khi vào trường nội trú, tôi chỉ học Pháp khi về nhà vào mỗi cuối tuần hoặc hai tuần một lần. Tôi trở nên buông lơi trong tu luyện. Sau khi lên đại học, trạng thái tu luyện của tôi thậm chí còn tệ hơn.
Ở trường đại học, tôi đã tiếp xúc với nhiều tư tưởng và hành vi biến dị khác nhau. Tôi ngày càng rời xa Pháp và chỉ thỉnh thoảng học Pháp khi nhớ ra. Mặc dù biết như vậy là không đúng, nhưng do tác động của bạn bè, tôi đã không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Tôi đã từ bỏ tu luyện và sống buông thả—tôi mải mê tận hưởng cuộc sống đại học.
Nhiều năm trôi qua. Chỉ đến khi bị bạn trai làm tôi tổn thương tinh thần, tôi mới nhận ra rằng tương lai của mình sẽ chấm dứt nếu cứ tiếp tục như vậy. Tôi tự hỏi mình nên xử lý những mối quan hệ này ra sao—tôi đang bị vướng vào việc theo đuổi tiền bạc, học hành và sự nghiệp. Tôi muốn tu luyện trở lại, nhưng không chắc liệu Sư phụ có còn quản tôi nữa không. Tôi đã chán nản trong thời gian dài. Dần dần, tôi bắt đầu học Pháp mỗi ngày. Tôi toàn tâm mong mỏi được tu luyện trở lại và trở thành một học viên chân chính.
Trong quá trình tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra hành vi trước đây của mình thật đáng hổ thẹn. Chính vì những chấp trước vào sắc dục, danh và lợi mà tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và kéo rớt xuống. Tôi quyết tâm loại bỏ những chấp trước này và tinh tấn tu luyện. Tôi đã lập gia đình và dùng chính niệm để loại bỏ các quan niệm người thường của mình.
Thấy được sự ăn năn và hối hận của tôi, Sư phụ đã quản tôi lần nữa! Tôi có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ trong khi luyện công và phát chính niệm. Tôi cũng có thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Sư phụ trong cuộc sống hàng ngày và tín tâm của tôi càng trở nên kiên định hơn.
Nếu không nhờ sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ, cựu thế lực đã không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Chỉ có tinh tấn tu luyện, tôi mới không cô phụ cơ hội mà Sư phụ đã ban cho tôi để được tu luyện trở lại. Chỉ có thực sự đề cao bản thân, tôi mới có thể bước đi vững chắc hơn trên con đường tu luyện chân chính.
Giờ đây, tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Trong quá trình liên tục học Pháp, thể ngộ của tôi về Pháp ngày càng rõ ràng hơn, chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn và tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại hiệu quả hơn.
Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã dày công dìu dắt để giúp con quay trở lại trên con đường tu luyện. Trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp này, con sẽ chiểu theo các bài giảng của Ngài để quy chính từng tư tưởng và hành động của bản thân. Con sẽ hoàn thành thệ ước trợ Sư cứu người.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/12/504976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/12/232633.html


