Hạnh phúc bước trên con đường tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 03-08-2025] Đời này được thân người, lại may mắn gặp được Đại Pháp, còn có thể tu luyện trong Đại Pháp, thật là hạnh phúc biết bao! Tôi không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ!
1. Tu Đại Pháp được tái sinh
Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, trước khi tu luyện Pháp Luân Công thì thân mang đầy bệnh tật. Lúc bấy giờ sức khỏe của tôi rất tệ, thần kinh suy nhược, viêm thấp khớp nặng, đêm thường mất ngủ, ban ngày phờ phạc ủ rũ, toàn thân yếu ớt đau nhức, leo cầu thang đều rất khó khăn, còn luôn thấy ớn lạnh. Mùa hè người ta mặc váy, tôi mặc quần áo nhung. Khi người ta mặc quần áo nhung tôi mặc áo bông. Người ta đều thấy tôi lạ quá. Uống thuốc, tiêm thuốc cũng chỉ có thể giảm nhẹ phần nào, thật thống khổ khôn thấu.
Tôi nghe bạn bè nói Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người rất thần kỳ, sau khi tu luyện thân thể đều trở nên rất khỏe mạnh, và những phản hồi về Pháp Luân Công đều rất tốt. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, tôi đã minh bạch về đạo lý làm người, và yêu cầu bản thân làm người tốt theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”. Cùng với việc tâm tính không ngừng đề cao, cơ thể tôi cũng phát sinh những biến đổi lớn, tất cả bệnh tật đều không cánh mà bay, leo cầu thang rất nhẹ nhàng, đi đường thân nhẹ bẫng; cũng có thể mặc áo quần cộc, việc trong nhà hay bên ngoài đều làm được, còn có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền nữa.
Đại Pháp đã cải biến sâu sắc thân tâm của tôi, đến nay tôi đã tu luyện được 27 năm rồi, mà chưa hề phải uống hay tiêm thuốc. Thật đúng là Phật quang phổ chiếu, tràn ngập niềm vui.
Khi tôi học tiểu học, đúng vào thời kỳ đại cách mạng văn hóa, lúc đó cũng chẳng học hành gì, và tôi chỉ học đến lớp năm, cũng không học được gì nên không học nữa. Đến khi học Đại Pháp, có rất nhiều chữ tôi không biết, nhưng tôi vẫn ngày ngày học Pháp, chiểu theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” trong Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, toàn tâm toàn ý tu luyện, và rồi Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Dần dần, các sách của Đại Pháp tôi đều có thể đọc, tuy tôi chưa lý giải được hết các Pháp lý, nhưng tôi vẫn học Pháp nhiều, nỗ lực hơn nữa học Pháp, và hoàn toàn kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp.
2. Những kỳ tích trong tu luyện
Tôi xin kể một vài kỳ tích trong tu luyện của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.
Có lần, tôi ngã xe đạp rất nặng. Lúc đó chân tôi không thể cử động, không đứng dậy được. Nhớ Sư phụ giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi liền chịu đau và nói: “Có Sư phụ bảo hộ, không sao cả”. Sau đó tôi đã vựng dậy và đẩy xe đạp về nhà. Về nhà học Pháp luyện công ba ngày liền là khỏi.
Còn có lần, buổi sáng thức dậy tôi thấy rất chóng mặt, mơ màng không cử động được, tôi thầm nói trong tâm rằng: “Sư phụ cứu con với!” Sau đó tôi đã có thể ngồi dậy, và luyện tĩnh công một giờ đồng hồ. Luyện công xong, cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Một lần khác, tôi leo cầu thang để phát tài liệu chân tướng, sơ ý để trẹo chân và không thể đi lại được. Tôi liền thầm nói: “Sư phụ xin hãy gia trì cho con, con còn phải lên xuống các tầng để phát tài liệu cứu người nữa!” Rồi lại hướng nội tìm, thấy mình còn có tâm lo sợ, tôi cần trừ bỏ tâm lo sợ này, việc cứu người là việc thần thánh nhất trong toàn vũ trụ, không thể lo sợ được. Sau đó tôi đã có thể đi lại được. Về nhà học Pháp luyện công, bốn năm hôm thì đã khỏi hẳn.
Tôi làm việc ở một bể tắm công cộng, làm một ngày nghỉ một ngày. Có lần, ngày đi làm thì thân thể còn rất tốt, đến ngày nghỉ thì trên người nổi đầy mụn nhọt to bằng hạt đậu. Tôi nghĩ thế này làm sao đi làm đây, sao lại để hình tượng đệ tử Đại Pháp thành ra thế này, không thể bôi nhọ Đại Pháp được. Tôi liền nói: “Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, mọi việc xin giao phó cho Sư phụ cả.” Đồng thời tôi tăng cường học Pháp luyện công, hướng nội tìm. Kể ra cũng thật thần kỳ các nốt mụn đã dần dần biến mất, và đến hôm sau tôi đã có thể đi làm như bình thường, con xin cảm tạ Sư phụ!
Cuối năm 2019, là thời kỳ dịch bệnh, khi thành phố và các tiểu khu bị phong tỏa, tôi đột nhiên cũng bị ho, sốt, toàn thân đau nhức yếu ớt, chán ăn, sụt cân v.v, rất nhiều triệu chứng giống với virus Trung Cộng. Tôi trong lòng hiểu rõ chuyện gì nên không làm lớn chuyện. Tôi tu Đại Pháp, tôi không có bệnh. Tôi ở nhà học Pháp luyện công hướng nội tìm, và xin Sư phụ gia trì. Tôi vẫn làm việc nhà như thường và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nửa tháng sau, mọi triệu chứng đều biến mất và tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Đã có quá nhiều chuyện thần kỳ xảy ra, tôi thật không biết dùng lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ!
3. Tu bỏ tâm lo sợ, bước ra giảng chân tướng cứu người
Đệ tử Đại Pháp mang theo sứ mệnh, gánh vác trách nhiệm cứu người. Tôi cũng bắt đầu bước ra trực tiếp giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng cứu người. Lúc mới bắt đầu, tôi không dám tự mình nói, nên chỉ theo sau phát chính niệm cho các đồng tu biết giảng chân tướng, vậy nhưng vẫn rất sợ hãi. Có lần, tôi cùng một đồng tu lâu năm ra ngoài giảng chân tướng, thấy có một người đàn ông có vẻ như đang theo dõi chúng tôi, tôi sợ đến mức vụt bỏ chạy. Sau khi về nhà cảm thấy bản thân sao mà tệ đến vậy, cái tâm lo sợ này đến khi nào mới có thể vứt bỏ được đây.
Khi nhận ra nó rồi, tôi liền nghiêm túc tu khứ tâm lo sợ. Sư phụ giảng:
“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa” (Phạ xá – Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – ác sẽ gục” (Sợ chi – Hồng Ngâm II)
Mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, tôi đều thầm nói: “Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, để con gặp được người hữu duyên và cứu được họ”. Dần dần, tâm lo sợ của tôi ngày càng giảm bớt, và tôi đã có thể một mình ra ngoài giảng chân tướng rồi. Từ đó trở đi, tôi kiên trì giảng chân tướng năm này qua năm khác. Bất kể thoái nhiều hay ít, tôi đều kiên trì ra ngoài cứu người mỗi ngày.
Có lần, tôi gặp một người đàn ông, thấy cậu ấy mang theo rất nhiều đồ, tôi liền tiến đến mang giúp một ít và cùng cậu ấy đi một đoạn đường, thấy cậu ấy rất cảm kích, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói rằng: “Bà ơi, bà đừng nói nữa, cháu là người đi bắt Pháp Luân Công, trông chừng mấy người đó, bà là người rất tốt, nhưng đừng đi nói với người khác nữa, việc này quá nguy hiểm!” Tuy rằng cậu ấy không chịu thoái, nhưng cậu ấy cũng đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi vẫn thầm chúc cậu ấy còn có thể được nghe chân tướng và được cứu.
Trong quá trình liên tục giảng chân tướng, tôi cũng không ngừng quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân, chính niệm của tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ, và phía Thần cũng càng ngày càng lớn mạnh.
4. Tu tâm tính trong hoàn cảnh gia đình
Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, người nhà tôi cũng biết Đại Pháp tốt. Tuy nhiên, dưới sự đàn áp phô thiên cái địa của tà ác, họ vẫn rất sợ hãi. Năm đó tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, mặc dù tôi đã trở về an toàn, nhưng gia đình tôi lại rối ren. Chồng tôi đòi ly hôn, con tôi cũng không chịu để yên. Nhưng tôi không động tâm, tôi kể lại cho họ nghe sức khỏe của mình đã cải thiện như thế nào sau khi tu luyện, những điều thần kỳ trong Đại Pháp, và những lợi ích mà họ nhận được, đồng thời nói rằng tôi kiên tu Đại Pháp đến cùng. Khi tâm tôi vững vàng, họ cũng không gây chuyện nữa, và cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, bây giờ chồng tôi cũng đã học Đại Pháp.
Tôi tu luyện Đại Pháp, và người nhà tôi cũng nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Có lần, tay con gái tôi bị mảnh thủy tinh cứa vào, khiến gân tay bị đứt, đưa đến bệnh viện, bác sỹ kiểm tra xong nói rằng không nối lại được, và sẽ bị tàn tật. Tôi đã phát chính niệm ngay trong phòng phẫu thuật và cầu xin Sư phụ cứu con gái. Một lúc sau một bác sỹ khác đến, và đã nối thành công tay cho con gái, mà không để lại di chứng gì. Một lần khác con gái tôi đang đi xe máy thì bị ô tô đâm, cả người lớn và trẻ con đều không sao cả, tài xế nhất quyết đưa cháu 500 NDT, nhưng cháu đã minh bạch làm người phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn nên đã không lấy tiền của tài xế.
Đệ tử xin bái tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Con nhất định chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình, tinh tấn thực tu, học Pháp tốt, cứu được nhiều người hơn, để có thể theo Sư phụ trở về nhà!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/3/走在修炼路上的我真幸福-497402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229846.html



