Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở vùng nông thôn và năm nay đã 60 tuổi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi bị thấp khớp nặng, mắc các bệnh phụ khoa và chứng đau lưng. Chỉ sau hơn 20 ngày tôi bước vào tu luyện, các triệu chứng bệnh trên thân thể tôi đã biến mất. Tôi đã được ban phước lành trên con đường tu luyện và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi trên suốt chặng đường. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu một vài trải nghiệm trong quá trình chứng thực Pháp của mình.

Được Sư phụ bảo hộ

Vào một ngày tháng 4 năm 2023, tôi và chồng tôi (cũng là đồng tu) đã lái xe đến một nơi khác để treo biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ và chúng tôi được trở về nhà an toàn. Ngày hôm sau, đứa con gái sống xa nhà đã gửi cho tôi một tin nhắn video hỏi thăm chúng tôi đã về nhà chưa. Tôi trả lời: “Bố mẹ đều đã về nhà an toàn”.

Con bé thấy khó tin và nói rằng: “Sáng nay con mơ thấy một chiếc trực thăng đáp xuống sân nhà mình và đưa bố mẹ đến Bắc Kinh”.

Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi!

Sư phụ khiến người đàn ông bất động

Vào một buổi tối mùa đông năm 2017, tôi và chồng tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Đến nơi, chúng tôi chia ra mỗi người đi xuống một con phố khác nhau để phát tài liệu.

Có một người đàn ông đang đứng ở cuối phố nơi chồng tôi đang phát tài liệu. Nhưng do chồng tôi quá tập trung vào công việc nên không biết có sự xuất hiện của người đàn ông đó. Chồng tôi vẫn không nhìn thấy người kia cho đến khi ông ta tiến lại gần, nhưng thật kỳ lạ là người đàn ông đó không hề cử động hay nói chuyện.

Chồng tôi đi ngang qua người đàn ông và nhanh chóng tìm thấy tôi. Anh ấy nói: “Chúng ta hãy mau chóng dời đi chỗ khác, có một người đàn ông đang đứng trên con phố này”. Chúng tôi rẽ sang một con phố khác và phát hết số tài liệu chân tướng mang theo.

Trên đường về nhà, chồng tôi kể lại những gì đã xảy ra. Tôi nói: “Chắc hẳn Sư phụ đã khiến người đàn ông đó bất động”. Thật là một tình huống nguy hiểm, và chúng tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Giúp một khách hàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Gia đình tôi có một cửa hàng. Một hôm, có một người lái xe xích lô đến cửa hàng của chúng tôi, và tôi đã kể cho anh ấy nghe về cuộc bức hại và khuyên anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Anh ấy là đảng viên ĐCSTQ và cho dù tôi có nói điều gì đi nữa, anh ấy vẫn nhất quyết không đồng ý thoái. Anh ấy nói: “Tôi đã là một người trưởng thành, ngay cả cha tôi cũng không thể thuyết phục tôi phải làm gì. Tôi không tin những gì chị nói về ĐCSTQ”. Người lái xe rời đi và để lại trong tôi một cảm giác tiếc nuối.

Vài tháng sau, người đàn ông đó quay lại cửa hàng của tôi và mỉm cười nói với tôi: “Tôi sẽ làm theo lời khuyên của chị, xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi suy nghĩ của anh ấy.

Anh ấy kể cho tôi nghe về một trải nghiệm của mình: “Vài ngày trước, khi tôi đang lái xe xích lô thì không hiểu sao chiếc xe bị lật. Rất may là người tôi không bị sao, nhưng chiếc xe xích lô thì phải đem đi sửa. Vụ tai nạn này khiến tôi rất sợ hãi, tôi đã nghĩ lại những gì chị nói và tôi thấy mình nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Tôi đã tặng anh ấy một lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp và một cuốn chân tướng nhỏ trước khi anh ấy rời đi. ĐCSTQ đã bức hại các học viên Đại Pháp trong suốt 26 năm. Để vạch trần cuộc bức hại và những lời dối trá của ĐCSTQ, và mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc, các học viên trong khu vực chúng tôi đã bước ra giảng chân tướng cho mọi người và phân phát tài liệu như lịch, ảnh Tết Nguyên đán và những câu đối với thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo. Dưới sự bảo hộ từ bị của Sư phụ, chúng tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/7/496803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/8/229268.html