Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1995. Sau khi đắc Pháp Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và khai mở thiên mục cho tôi. Tôi thường nhìn thấy người, vật và cảnh tượng ở các không gian khác. Tín tâm tu luyện của tôi ngày càng lớn. Thông qua học Pháp, tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc làm người. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã kiên định vượt qua mọi thăng trầm, nỗ lực làm một người tốt, một người tốt hơn nữa.

Tôi là người phụ trách tài chính, liên quan đến các nghiệp vụ giao dịch. Mỗi dịp lễ Tết, không thể tránh khỏi việc có người biếu tiền, tặng quà. Thông qua học Pháp tu luyện, tâm tính của tôi đã được đề cao, tôi không còn nhận những món quà này nữa, còn trả lại hết những gì đã nhận trước đây, những thứ thực sự không trả lại được thì tôi đưa cho điểm tài liệu để làm các việc cứu người. Ngôn hành của tôi cũng ảnh hưởng đến người nhà, họ minh bạch được đạo lý bất thất bất đắc, cả gia đình đều công nhận Đại Pháp là tốt.

Những năm nay, tôi luôn ra ngoài giảng chân tướng vào mỗi buổi sáng, có lúc đi cùng đồng tu, có lúc đi một mình, điểm giảng chân tướng chủ yếu là ở gần trường học hoặc ở các ngã tư đường. Đối tượng giảng chân tướng của tôi thường là học sinh và những người trẻ tuổi. Tôi cũng đưa tài liệu cho những ai muốn biết thêm thông tin về Đại Pháp. Tôi cũng gặp những người không muốn nghe, có người chửi mắng, còn có người kéo xe, cướp túi của tôi. Phần lớn đều là nhờ Sư phụ bảo hộ mà hữu kinh vô hiểm. Tuy vậy, tôi cũng đã hai lần bị người không minh bạch chân tướng cử báo.

Một ngày vào năm 2014, tôi và một đồng tu giảng chân tướng cho các sinh viên trong một khuôn viên trường đại học. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến phòng an ninh của trường và cảnh sát đến bắt chúng tôi.

Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã lục soát túi của chúng tôi, chụp ảnh chúng tôi và chất vấn điều này, điều khác. Chúng tôi giảng chân tướng nhưng họ không nghe, chúng tôi không phối hợp trả lời câu hỏi của họ mà chỉ lặng lẽ phát chính niệm. Cảnh sát tìm thấy thẻ xe buýt của tôi và gọi cho công ty xe buýt để lấy thông tin. Chúng tôi liền phát chính niệm cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ không để họ phạm tội. Kết quả là, công ty xe buýt từ chối hợp tác, và chúng tôi được thả nửa giờ sau đó. Thật đúng như Sư phụ đã giảng: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau khi về nhà, tôi hướng nội tìm, phát hiện ra rằng khi vừa bước vào cổng trường, tôi đã khởi tâm sợ hãi, vì có đồng tu đã từng bị bức hại ở đây, chính vì một niệm không kịp thời phủ định ấy mà bị tà ác dùi vào sơ hở.

Năm 2020, ba sỹ quan cảnh sát đã tìm thấy tôi khi tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người gần một bệnh viện. Tôi đã giảng chân tướng cho họ, họ không những không chịu nghe mà còn lôi tôi lên xe. Khi chúng tôi ngồi trên xe, họ hỏi tôi có phạm tội gì không. Tôi chỉ im lặng và phát chính niệm.

Tại đồn cảnh sát, họ lục trong túi tôi và lấy ra tiền chân tướng, bùa hộ mệnh và các tấm thẻ vượt tường lửa, v.v. Có một cảnh sát dùng điện thoại di động chụp ảnh tôi, nhận diện khuôn mặt và nhanh chóng tra ra thông tin, biết được tên và địa chỉ của tôi. Sau khi lấy đi số tiền chân tướng trong túi tôi, họ nói: “Số tiền này đủ để đưa cô đến Cục An ninh Quốc gia rồi.” Tôi vừa định thuận miệng nói “muốn sao thì sao”, thì đột nhiên ngộ ra rằng điều này không đúng, anh ấy nói không tính, tôi là có Sư phụ quản mà, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi bèn cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đồng thời không ngừng phát chính niệm để giải thể tất cả các nhân tố tà ác.

Khoảng 15 phút sau, thần tích đã xuất hiện, thái độ của viên cảnh sát này thay đổi. Anh ấy nói: “Cô về nhà đi, sau này đừng ra ngoài giảng nữa“ rồi bỏ chỗ tiền không có các chữ chân tướng vào túi và đưa lại cho tôi. Tôi biết Sư phụ từ bi đã giúp tôi, giải thể bức hại của tà ác.

Tôi vừa ra khỏi cổng đồn cảnh sát thì vừa hay gặp một chiếc taxi, tôi liền lên xe quay lại gần bệnh viện để lấy chiếc xe đạp bị bỏ lại đó. Lúc trả tiền cho tài xế, tôi thấy trong túi áo mình còn một chiếc USB chân tướng nên đã giảng chân tướng cho anh và tặng anh chiếc USB. Sau đó tôi đạp xe về nhà. Về đến nhà vừa kịp lúc phát chính niệm 12 giờ trưa. Một lần nữa, tôi lại được trải nghiệm uy lực phi thường của Đại Pháp.

Gần đây tôi học Pháp tương đối nhập tâm, cộng thêm việc đọc bài chia sẻ của đồng tu, giao lưu chia sẻ cùng đồng tu, nên phương diện tu tâm của tôi đã có đề cao.

Trước đây, cái tâm xem thường chồng của tôi vô cùng mạnh mẽ, bởi vì chồng tôi là người qua loa, cẩu thả, làm việc gì cũng không nghiêm túc. Tôi rất không vừa mắt, ở trước mặt anh ấy tôi như một người thường, không tu khẩu, muốn nói gì là nói, việc anh ấy làm không phù hợp với quan niệm cá nhân của tôi thì tôi còn nảy sinh tâm oán hận.

Hiện giờ tôi đã biết hướng nội tìm, cũng đã có thể thiện đãi với chồng. Khi lại gặp những việc không vừa mắt, tôi không còn động tâm nữa, có thể coi đó là cơ hội để tu luyện bản thân, thành tựu chính mình, hướng nội tìm nhân tâm, hơn nữa có thể cảm ơn anh ấy từ trong tâm.

Trong những ngày tháng hữu hạn còn lại, tôi nhất định sẽ chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc, làm một đệ tử chân tu, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/229992.html