Đối đãi đúng đắn với học tập và tu luyện, Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-09-2025] Tôi là học sinh lớp 11, người thân trong nhà đều là người tu luyện, từ nhỏ hoàn cảnh tu luyện đã rất tốt. Sau khi vào phổ thông, tôi bắt đầu chân chính tự giác tu luyện, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, tinh tấn thực tu. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút về thể hội gần đây về việc đề cao tâm tính và kỳ tích của Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi.
1. Vứt bỏ chấp trước, Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi
Gần đây, tôi bắt đầu từ việc học Pháp tinh tấn, mà cảm thấy tâm tính không ngừng đề cao, đồng thời trí huệ cũng được Sư tôn dần dần khai mở. Nhất là môn Toán và Địa lý, luôn là sở đoản của tôi. Hồi trung học cơ sở, điểm Toán của tôi cứ loanh quanh ở mức 40-50 điểm, năm đầu phổ thông cũng chỉ thi được 40 điểm. Cũng vì hai môn này dưới mức trung bình, mà thành tích của tôi không được như mong muốn, khiến tôi rất khổ não. Tôi đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng đều không thấy khá hơn, thậm chí còn tự cho rằng mình không có thiên phú về toán học. Khi tôi bắt đầu tinh tấn tu luyện, học Pháp hàng ngày, vứt bỏ chấp trước vào thành tích, dùng tâm bình thản để đối đãi, thành tích học tập lại đột nhiên xoay chuyển một cách thần kỳ.
Một lần thi Toán, đầu não tôi bỗng cảm thấy thanh tịnh vô cùng, những kiến thức khó hiểu và phức tạp được xâu chuỗi lại trong đầu tôi, càng làm càng cảm thấy làm được, bình thường phiếu trả lời sẽ để trống, nhưng lần này đã được điền hết. Các bạn học kêu ca đề bài khó quá, còn tôi lại thấy rất nhẹ nhàng, như thể độ khó đã được giảm đi nhiều lần vậy. Kể từ đó, điểm Toán của tôi đã tiến bộ không ngừng. Về cơ bản, mỗi lần kiểm tra, tôi đều đạt trình độ khoảng 110 điểm. Vì các môn học cấp III ngày càng khó, nhiều phụ huynh đã trả học phí cao cho con đi học thêm, nhưng dù không tốn một đồng học thêm nào, mà một đứa từng khổ sở vì môn Toán như tôi mà nhờ vào trí huệ do Sư phụ Đại Pháp cấp, tôi đã dễ dàng đạt trình độ top đầu của lớp chọn.
Địa lý cũng luôn là môn học kéo chân làm tôi chật vật. Lên cấp III, tôi chọn ban xã hội, trong đó có Địa lý. Mà thành tích môn Địa lý của tôi luôn không được như ý. Cô giáo Địa lý của tôi rất quan tâm đến tôi vì điểm tổng kết của tôi rất cao nhưng điểm Địa lý lại thấp, trong lớp thường xuyên đặt câu hỏi và quan tâm trạng thái nghe giảng của tôi. Tôi không muốn phụ công sức của cô giáo Địa lý, nên đã nỗ lực hết mình học Địa lý, nhưng mỗi lần kiểm tra, điểm số vẫn không lên được. Vì thế mà cô giáo Địa lý cho rằng phương pháp học tập của tôi có vấn đề, nên rất thất vọng với tôi. Tôi cũng dần đâm ra hoài nghi bản thân về năng lực và thiên phú về môn địa lý.
Sau đó, mỗi tối, học bài xong, tôi đều kiên trì cùng học Pháp với người nhà, vứt bỏ chấp trước vào thành tích môn Địa lý, chỉ cố gắng tăng cường học Pháp, đồng thời tận lực thực hiện nhiệm vụ học tập tốt của một học sinh. Thời gian này, mẹ tôi cũng là đồng tu đã có một giấc mơ: Trong mơ, có một giáo viên muốn tặng tôi một tấm bản đồ địa lý rất lớn. Tôi ngộ rằng người giáo viên đó hẳn là Sư phụ. Một tháng sau khi làm bài kiểm tra, điểm thi môn Địa lý của tôi đột nhiên từ đội sổ trong lớp, phút chốc lên đến thứ hai! Quả thực là việc không thể tin được. Nhớ lại khi ấy, trạng thái của tôi giống với khi làm bài thi Toán vậy, không còn khổ sở vắt óc suy nghĩ, mà trí huệ từ từ chảy ra, làm bài chỉ cảm thấy nhẹ nhàng tự nhiên.
Những kỳ tích này nói ra dường như rất khó mà tưởng tượng được, lý thông thường ở nhân gian không cách nào giải thích rõ được, là Sư phụ từ bi và Đại Pháp của vũ trụ đã cấp cho tôi hết thảy, khai mở trí huệ cho tôi. Giúp tôi không phải vì thành tựu và tri thức hữu hạn và chật hẹp của nhân gian mà hao phí tâm huyết, càng có nhiều thời gian để học Pháp, luyện công, đề cao tâm tính, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, thực hiện ý nghĩa chân chính của con người khi đến thế gian. Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!
2. Trừ bỏ tính nóng vội, làm tròn nghĩa vụ của học sinh
Dưới sự gia trì trí huệ siêu thường của Đại Pháp, tôi đã nhiều lần đứng top đầu trong lớp, còn được học bổng hiếm khi được trao của trường. Thời gian trôi đi, tâm hoan hỷ và tâm bốc đồng dần dần nảy sinh, tôi lại không kịp thời phát hiện và quy chính bản thân, thậm chí còn để mặc cho nó sinh trưởng, dẫn đến trạng thái học tập ở trường ngày càng sa sút. Ở lớp, tôi thường xuyên không chú ý nghe giảng; bài tập cũng thường xuyên không hoàn thành đúng hạn; kỳ thi đến gần còn tự coi là thông minh; khi thầy cô giảng bài, tôi lại ôn tập những môn không liên quan. Thế là, điểm thi của tôi đợt đó tệ nhất từ trước đến nay. Khi có điểm thi, vì sợ bạn học chê cười, tâm giữ thể diện và tâm sợ tổn hại lợi ích khiến tôi rất khó chịu, tâm trạng cũng rơi xuống đáy, trong tâm nghĩ, mình vẫn như trước, ngày nào cũng xem sách học Pháp, vì sao lại có hậu quả như vậy? Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Cuối cùng tôi nhận ra rằng, là cái tâm bốc đồng của tôi đang gây chuyện. Tôi không chỉ không làm tròn nghĩa vụ của học sinh, mà còn không làm tốt việc nên làm trong học tập, còn đưa thư giãn giải trí lên vị trí đầu tiên, đặt tự ngã muốn được coi trọng lên trên Pháp. Như vậy, đến cái lý của con người cũng không phù hợp, thì làm sao có kết quả tốt đây? Đã là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải là đóa tịnh liên trong thế tục này! Về việc này, tôi có chút lý giải đơn giản: Hình thức tu luyện của Đại Pháp là tu luyện trong người thường, không thoát ly thế tục, mỗi cá nhân đều có thân phận và chức vị của bản thân trong xã hội, lẽ ra cần tận sức làm tốt những việc thuộc bổn phận của mình, thể hiện là người tốt, đồng thời không ngừng tu luyện tâm tính, cuối cùng siêu thoát xuất lai. Sau khi nhận thức ra, tôi đã cai bỏ tâm bốc đồng, mỗi ngày nghiêm túc hoàn thành nghĩa vụ mà giáo viên ở trường sắp xếp, ôn tập và chuẩn bị bài có trình tự, giải đáp thắc mắc cho bạn học. Có bạn học cùng khối thường xuyên hỏi tôi bài, cả online và trực tiếp, tôi không ngại phiền hà mà giải thích. Có lẽ với người khác mà nói là lãng phí quá nhiều thời gian của bản thân, nhưng là đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ nên vô tư và vị tha, người khác có khó khăn thì nên chân thành tận lực giúp đỡ, ngoài ra tôi còn muốn đặt nền móng cho việc giảng thanh chân tướng cho bạn ấy trong tương lai. Vậy nên, tôi không cảm thấy bạn ấy đang làm lãng phí thời gian của tôi. Đồng thời mỗi ngày sau khi tan học, tôi kiên trì học Pháp tập thể với người nhà, phát chính niệm nhiều hơn, cũng không đắm chìm vào điện thoại giống như trước đây nữa.
Không lâu sau, tôi lại đạt được thành tích tốt thứ hai trong lớp, chỉ kém 8 điểm so với bạn luôn đứng đầu. Mà trước đây học sinh đứng đầu này thường xuyên hơn người xếp thứ hai hơn 100 điểm, ít nhất cũng là 50 – 60 điểm. Trước kia, các bạn khác theo không kịp điểm số của bạn đó, lần này thành tích của tôi chỉ kém 8 điểm so với bạn ấy. Điều này khiến giáo viên và các bạn học đều rất chấn động, thậm chí còn trêu chọc tôi “có phải đã bật hệ thống học tập lên rồi không”. Mà tôi biết rằng đây là biểu hiện của trí huệ siêu thường của Đại Pháp, thêm một lần chứng thực sự siêu thường của Đại pháp và từ bi vĩ đại của Sư phụ.
3. Hình thành chỉnh thể, cộng đồng tinh tấn đề cao
Một lần học Pháp, đọc đến đoạn giảng Pháp của Sư phụ về tầm quan trọng của học Pháp tập thể, tâm tôi lại khởi lên sự tôn kính và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc này. Do đó, tôi đã đề nghị đồng tu mẹ và bà ngoại cùng học Pháp mỗi ngày. Hiệu quả rất tốt, chúng tôi đã hình thành một nhóm học Pháp nhỏ.
Chúng tôi học Pháp thì lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” làm chủ, học xong một lượt thì học giảng Pháp tại các nơi và “Hồng Ngâm”, v.v. học xong Pháp thì cùng nhau giao lưu học hỏi. Ngoài ra, khi ai mệt mỏi, học Pháp không nghiêm túc, thiếu tích cực, thì mọi người sẽ nhắc nhở nhau và quy chính, cùng thúc đẩy nhau đề cao lên. Theo cách này, mỗi ngày tôi không chỉ có thể hội về đề cao của tâm tính, khi rảnh rỗi, đầu não cũng rất ít quay lại những thứ giải trí của người thường, mà nhớ nhiều hơn đến các bài giảng Pháp và “Hồng Ngâm“, v.v., khiến tâm trí tôi thanh tịnh và trang nghiêm.
Trong quá trình học Pháp tốt và cùng nhau đề cao, chính niệm khi phát chính niệm và giảng chân tướng của tôi đã mạnh hơn.
Lời kết
Thời gian không nhiều, rất cấp bách, hy vọng cùng với quảng đại đồng tu, đặc biệt là những đồng tu trẻ như tôi hãy cùng nỗ lực, khẩn trương bước chân tu luyện tinh tấn, nhanh chóng gia nhập vào hồng lưu làm tốt ba việc và trợ Sư chính Pháp, thành tựu hết thảy những gì quang diệu nhất mà bản thân nên thành tựu.
Một chút thể hội tu luyện của cá nhân, có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/499129.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230063.html



