Bài của một đệ tử Ðài Loan

[Minh Huệ] Ngay từ tấm bé, tôi rất thích đi chơi lang thang ở ngoài và luôn luôn hoạt động. Gia đình tôi đặt biệt hiệu cho tôi là “ngựa hoang”. Tôi rất thích chơi thể thao và thắng được nhiều giải và cũng từng đại diện cho trường tôi trong nhiều cuộc tranh giải khác. Tuy nhiên, sự học lực của tôi rất kém. Và thành ra tôi phải nhờ điểm của các môn đó bù vào những môn khác mà tôi rất yếu kém.

Tôi là một tên ngỗ nghịch

Ðể giảm bớt gánh nặng về tài chánh trong gia đình, tôi cũng đi theo đường lối của ba anh trai của tôi là đi là thêm việc ngoài giờ để kiếm tiền ăn học. Tôi làm việc ban ngày và học ban đêm tại một trường kỹ thuật. Cha tôi mất vì bệnh ung thư. Trong thời gian đó, tôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Tôi cảm thấy rất đau buồn và mất mác sau cái chết của cha tôi, và đã có rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu không có những người bạn tốt của tôi an ủi tôi, và nếu không có những môn thể thao mà tôi thích, có thể tôi đã làm điều đó rồi. Ngoài thể thao ra, tôi bắt đầu chơi những trò chơi rất thiếu lành mạnh như: cờ bạc, rượu chè, đánh lộn, lái xe ẩu, bất cần đời, nói xấu người này, người kia, và cùng lúc đó, tôi nghĩ đủ trăm ngàn chuyện bậy bạ trong đầu của tôi.

Tôi rất thích thể thao. Tôi hay chơi vào buổi sáng, hay sau khi làm việc, và trước giờ học. Theo sự suy nghĩ của tôi, chơi cho đến khi đổ mồ hôi thì mới có nghĩa là đang sống. Tôi cũng tham gia vào nhiều cuộc thi đấu và thắng được nhiều giải. Tôi nhiều lần có ham muốn là tôi nên theo đuổi con đường này cho tương lai của tôi có được tiếng tăm và lợi lộc. Dần dần tôi bị lạc vào trong cơn mê đó. Tôi sử dụng tất cả thời gian và sức lực vào tập dượt để được nổi tiếng. Kết quả là gia đình tôi cảm thấy tôi rất khó hiểu và kỳ cục. Tôi cũng bị mất niềm tin tưởng giữa tôi và các bạn tôi. Sức khoẻ của tôi bị xuống dốc rất nhiều vì tôi tập luyện quá sức trong thời gian quá dài.

Có một ngày, một cụ già cho tôi một tờ báo rất phổ biến ở Ðài Loan mà nó viết về nhiều câu chuyện rất bổ ích và đáng khâm phục. Khi tôi đọc trên đường về nhà từ trạm xe điện, nước mắt của tôi cứ chảy dài trên má. Tôi đọc những câu chuyện về tấm lòng tốt và học được rất nhiều chuyện. Có một bài tôi đọc có nói về các đệ tử Pháp Luân Công bị khủng bố, tra tấn tại Trung quốc. Vì tôi muốn biết thêm, một vài ngày sau đó, tôi bắt đầu đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Trở thành một con người mới

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được một năm, chị dâu của tôi khen tôi là tôi đã thay đổi rất nhiều. Chị ta nói rằng tôi đã trở nên một người thành thật hơn, hiểu nhiều hơn và quan trọng nhất là tôi không còn đặt nặng về bề ngoài nữa. Chị tôi cũng thấy tôi rất nhạy cảm, và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, những người làm chung với tôi rất ngạc nhiên về những thay đổi tốt của tôi trong một thời gian rất ngắn. Họ nói rằng họ rất phục tôi về những việc làm gần đây của tôi, và lòng nhiệt tình làm việc của tôi. Hơn nữa, các bạn tôi thấy tôi không còn là người háo thắng như trước đây. Họ cũng nói có rất nhiều thay đổi tốt đẹp khác mà tôi có.

Gần đây, tôi có nghe nhiều người nói rằng trông tôi trẻ hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi có nhớ một lần hồi tôi học trung học. Ngày đó tôi đi chơi với một người bạn trai. Chúng tôi gặp một người bạn của bạn tôi tiến đến gần chúng tôi, và cô ta nói với bạn tôi, “Chào, bây giờ bạn đang đi chơi với bà cô của bạn hả?” Bấy giờ tôi kinh ngạc khi nghe lời ấy và không biết nên cười hay khóc nữa. Tôi biết rằng Pháp Luân Công đã giúp cho những thay đổi trên gương mặt của tôi trẻ trung hơn. Tôi biết rằng Pháp Luân Công là tu luyện thân thể, tâm trí và tinh thần, và vì thế rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công khác đã thay đổi rất nhiều về làn da của họ — nó trở nên hồng hào và đẹp hơn. Ðiều này xảy ra cho bất cứ ai, ngay cả những người già cả. Nếu bạn muốn tu luyện Pháp Luân Công, bạn nên đọc quyển Chuyển Pháp Luân và bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2002/11/8/39102.html;
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/23/28997.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 5-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share