Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2025] Hôm ấy, tôi gặp được một đồng tu khi đang giảng chân tướng ở trạm xe buýt, cô ấy nói rằng những đồng tu khác nhìn cô ấy với ánh mắt khác vì cô ấy khuyên được nhiều người làm tam thoái. Trong tâm cô bất bình vì cho rằng người khác đang tật đố với cô ấy.

Qua sự việc này, tôi đào sâu vào nội tâm của bản thân mình, phát hiện mình cũng có biểu hiện tương tự, chỉ là hình thức không giống nhau. Trong quá trình con dâu dạy dỗ cháu gái, tôi có một loại tâm bất bình, phẫn nộ, xem thường con dâu, tật đố với một cô gái nông thôn, tốt nghiệp trường nghề, cha mất sớm, lại không phải là gia đình giàu sang, mà được gả vào nhà tôi, trong khi vợ chồng chúng tôi là công nhân viên chức, con trai tôi lại là kỹ sư cao cấp. Chúng tôi đều sống cuộc sống giản dị, còn con dâu lại sống kiểu giàu sang, phô trương lãng phí, tiêu tiền như nước, nói cái này bổ dưỡng, cái kia bổ dưỡng, cái này ăn không ngon, cái kia ăn không ngon, mua đồ thì chọn cái tốt nhất, không hợp khẩu vị thì gọi đồ ăn ngoài; không có tiền thì nhờ bố chồng, mẹ chồng tài trợ, khi cháu gái điểm thi không tốt thì kêu cháu gái đi nhặt rác, còn thường xuyên chê bai, chế giễu, mỉa mai, chế nhạo cháu gái, dùng hình thức cưỡng chế, mệnh lệnh và bài xích để đối đãi. Hễ nổi giận là đánh.

Chiều nay, con dâu nói cháu gái không đặt tâm, thi được 96 điểm thì chỉ coi như gần đội sổ. Vừa hay mẹ của con dâu tôi đến, tôi liền trút hết những điều chôn giấu trong lòng suốt tám năm với bà ấy. Kết quả là tôi bị nhiệt miệng. Kỳ thực là đang điểm hóa tôi đã nói quá nhiều, mà không hướng nội tìm. Suy cho cùng, chính là do tôi có tâm danh lợi quá mạnh, muốn xuất sắc hơn người, nếu điểm số của cháu gái tốt rồi thì mình cũng được vẻ vang, là tôi cũng có tâm khoe khoang.

Trong gia đình, con dâu là người lo liệu việc nhà, tôi và chồng đều không có quyền phát ngôn, là tâm và mắt của tôi cứ luôn đặt vào người khác, trong tâm đang nghĩ mọi thứ của con dâu đều không tốt, không chính, mờ ám, tiêu cực, những biểu hiện kể trên của con dâu là tâm của bản thân tôi tạo thành, không có thiện tâm, điều này là tâm của bản thân tôi không chính mà ra.

Hôm nay, tôi triệt để phơi bày chúng, giải thể cho đến khi diệt tận. Thanh trừ tâm bất hảo, vật chất bất hảo, khiến chúng không có nơi ẩn náu, trong tâm kiền tịnh, mới có thể phát ra thiện tâm và từ ái lớn hơn nữa. Mỗi thế nhân trong thế gian đều là những sinh mệnh rất trân quý, họ đều đang mong mỏi Đại Pháp đến cứu. Tôi muốn tu luyện để bản thân tu xuất ra thiện, chạm đến vi quan của con người thế gian, khiến họ chân chính đắc được sự cứu độ của Đại Pháp.

Có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Hợp thập!

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229319.html