Bài của Tiểu Liên (Xiaolian)

[Minh Huệ] Mấy hôm gần đây tôi thấy ở không gian khác toàn những cảnh tượng như ‘pháo hoa’, có rất rất nhiều pháo hoa khởi phát. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy sự việc không hẳn là như vậy. Trong khi ngồi đả toạ nhập định, tôi quan sát trong định, thì mới vỡ lẽ rằng đó không phải là ‘pháo hoa’ mà chính là vũ trụ đang khai trời mở đất (khai thiên tịch địa)!

Tôi đã thấy: có rất nhiều ngôi sao (tinh thể) bên ngoài hệ Ngân-hà đang huỷ diệt, có nhiều thiên hà (tinh hệ) khác cũng đang bị huỷ diệt, trông như là đang bị thiêu chảy trong lửa, đang bị giải thể. Khi một thiên hà bị diệt thành một khối quang lửa, thì một thiên hà mới được đản sinh tại chỗ khối quang lửa ấy. Có vô số các thiên hà đều như thế, do đó mới trông giống như ‘pháo hoa’. Hơn nữa tốc độ xảy ra cực kỳ mau lẹ. Ngay khi một hệ thiên hà được đản sinh, thì hoàn cảnh vật chất cũng như các sinh mệnh bên trong thiên hà ấy cũng theo đó mà đản sinh.

Có các thiên hà do Thần trông như Phật làm chủ tể, có các thiên hà do Thần trông như Đạo làm chủ tể, cũng có các cái khác do Thần có hình tượng khác làm chủ tể. Hoàn cảnh vật chất là hết sức thuần tịnh, thật đúng là ‘hoa hồng liễu lục, bích thuỷ thanh u’ (hoa đỏ liễu xanh, nước biếc thanh tịnh); một cảnh tượng chưa từng thấy. Tất cả các chúng sinh tiến nhập sang thiên hà mới này đều vô cùng hoan hỷ trước phúc mà Đại Pháp ban cho.

Bản thân mỗi thiên hà cũng là một ‘vũ trụ’, và các Thần chủ tể các thiên hà đang liên tục tạo ra các vụ trụ dưới họ, từng tầng từng tầng một, đều là cảnh tượng ‘khai thiên tịch địa’, quả là hoành tráng vô cùng không gì sánh được.

Bây giờ đã đúng là thời khắc cuối cùng của [tiến trình] Chính Pháp, tất cả các sinh mệnh tiến nhập sang vũ trụ mới đều chăm chú quan sát hết thảy những gì đang diễn ra trên trái đất này…

Sau khi xuất định, tôi chỉ có một ý nghĩ: chân tượng vậy đã hiển hiện trước nhãn tiền rồi, chúng ta còn vì lý do gì mà không làm thật tốt những việc mà tu luyện [trong tiến trình] Chính Pháp yêu cầu chúng ta? Đúng như Sư phụ nói: “Tương lai của các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ là quang minh sáng tỏ, tuyệt đối là quang minh.” («Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia, 2002») Chúng ta không thể vì bất kể lý do gì mà không thực hiện cho tốt ba việc mà Sư phụ giảng. Thời gian không đợi con người!

Trên đây là phần cá nhân tôi thể nghiệm được, viết ra chỉ để tham khảo.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/29/43526.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/6/31797.html.

Dịch ngày 7-2-2003; đăng ngày 9-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share