Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ sau khi đọc các bài viết nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của Trầm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 12-06-2025] Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025, trang Minh Huệ Net đã kêu gọi các học viên trên khắp thế giới viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Cuối cùng, đã có 52 bài viết được chọn và đăng tải. Sau khi đọc các bài viết, nhiều học viên tại Đài Loan đã vô cùng cảm động và bày tỏ lòng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ. Họ cũng nhận ra sự trang nghiêm và quý giá của tu luyện Đại Pháp, cũng như bản chất phi thường và huy hoàng của Chính Pháp.
Trở về bản nguyên là khoảnh khắc huy hoàng nhất
Cô Hsieh, một nhân viên chính phủ, đã tu luyện Đại Pháp được 16 năm. Bài chia sẻ “Gặp họa hóa phúc, một bước lên trời” đã gợi nhớ cho cô về những ngày trước khi tu luyện Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Tôi cũng từng mắc phải nhiều bệnh tật mà không tìm ra nguyên nhân gốc rễ hay phương thuốc hiệu quả. Tôi cảm thấy sống không bằng chết. May mắn thay, trong lúc tuyệt vọng tôi đã tình cờ gặp được Đại Pháp. Còn chưa đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, khi vừa trở về nhà sau buổi luyện công, tôi đã nhìn thấy Pháp Luân đầy màu sắc đang quay. Tôi đã xúc động đến rơi nước mắt, cảm nhận được Sư phụ đang khích lệ mình tu luyện tốt và trân quý cơ hội quý báu này”.
Cô Hsieh kể tiếp: “Trước khi tu luyện, vì sức khỏe không tốt tôi đã phải chia tay với vị hôn phu. Mặc dù sức khỏe của tôi cải thiện sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn không thể hàn gắn lại mối quan hệ đó. Hơn nữa, tôi còn rất đau khổ vì bị mất việc làm. Tuy nhiên, việc học Pháp liên tục đã giúp tôi cảm nhận được lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ. Dần dần, tôi đã thoát khỏi trầm cảm và tìm lại được ánh sáng cuộc đời”.
Cô đã ngộ ra rằng ý nghĩa thực sự của cuộc đời là trở về với bản nguyên, và việc tu luyện Đại Pháp là trải nghiệm hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Cô nói: “Tôi tự nhắc bản thân rằng bây giờ là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời tôi vì cuối cùng tôi đã có Sư phụ”.
Cô Hsieh chia sẻ: “Nhiều bài viết được chọn đã gợi lại cho tôi về niềm vui khi mới đắc Pháp, một cảm giác như được tái sinh. Lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, Ngài đã giúp tôi thoát khỏi những chấp trước của con người vào danh, lợi, và tình”.
Sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong những thời khắc nguy nan
Ông Lý, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm, sau khi đọc bài chia sẻ “Khi bị bỏng nặng, bị hàng trăm con ong độc chích…”, ông cảm nhận được rằng Sư phụ luôn từ bi bảo vệ các đệ tử của mình. Tác giả của bài viết này đã phải chịu đựng nhiều bệnh tật khắp cơ thể, nhưng chúng đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu sau khi bà bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, bà đã được cứu mạng hai lần trong những tình huống nguy hiểm.
Gần đây, ông Lý cũng có một trải nghiệm tương tự, khi ông thoát khỏi một sự cố nguy hiểm. Ông kể lại: “Một ngày cuối tháng 5, tôi đang lái xe máy với vợ tôi ngồi ở phía sau. Khi chúng tôi đang đi qua một ngã tư ở làn đường bên trái với tốc độ khoảng 56km/giờ, có một chiếc xe hơi ở làn bên phải đang chuẩn bị rẽ phải thì đột nhiên đổi hướng và rẽ sang trái. Ngay trước khi nó đâm vào chúng tôi, vợ tôi đã hét lên ba lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, và thật kỳ diệu, chiếc xe đã dừng lại cách chúng tôi chưa đầy 40cm”.
Ông Lý xúc động sâu sắc, nói rằng: “Tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ. Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội tu luyện Đại Pháp trong kiếp này. Thân người khó được, Chính Pháp khó tìm. Tôi phải trân quý cơ hội quý báu này và tu luyện tinh tấn”.
Kiên định tín tâm trong những hoàn cảnh gian khó
Cô Trần, làm việc cho dự án truyền thông, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Cô đã đọc bài viết “Nhớ lại thời gian năm xưa ở Đại học Thiên Tân” và nhớ lại trải nghiệm của chính mình khi đắc Pháp tại trường đại học ở Đài Loan.
Cô Trần nhớ lại: “Trường chúng tôi không có nhiều học viên nhưng ai cũng có tâm thanh tịnh. Để giới thiệu Đại Pháp, chúng tôi mở một quầy trưng bày trong sự kiện chào đón sinh viên mới và tổ chức các lớp học 9 ngày trong năm học. Chúng tôi cũng dán áp các phích và bài viết để hồng truyền vẻ đẹp của Đại Pháp khắp khuôn viên trường. Vào thời điểm đó, tôi rất ấn tượng với một số học viên Đại Pháp nước ngoài đến Đài Loan học tiếng Trung. Họ phát âm rõ ràng từng chữ tiếng Trung trong khi học Pháp và tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính của họ đối với Pháp qua giọng đọc. Ngược lại, tôi đọc nhanh và đôi khi chỉ đọc lướt qua mà thiếu sự tôn trọng hoặc tâm thái thuần tịnh”.
Cô Trần chia sẻ rằng bài viết khiến cô nhớ về những khổ nạn và thử thách mà cô đã trải qua trong hơn hai mươi năm tu luyện. Cô nói: “May mắn thay, nhờ sự dẫn dắt của Đại Pháp, tôi đã không lạc lối trên con đường đời. Nhiều năm trước, tôi đã từng bị bôi nhọ và nói xấu ở nơi làm việc, nhưng tôi đã có thể buông bỏ những bất bình, và nhờ đó tôi đã có nhận thức mới về thế nào là lòng từ bi thực sự”.
Một bài viết khác là “Chấn thương não liệt nửa người suốt mười mấy năm, tu Đại Pháp phục hồi khỏe mạnh”, cũng khiến cô Trần vô cùng xúc động. Cô chia sẻ: “Những năm gần đây, việc trải qua nghiệp bệnh khiến tôi thực sự cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Mỗi khi chịu đau đớn, tôi đều nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ngoài ra, tôi còn kiên trì học Pháp lượng lớn để không ngừng đề cao tâm tính. Tôi ngộ ra rằng cách duy nhất để thực sự vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh là liên tục đề cao bản thân. Bởi vì tôi có đức tin kiên định vào Đại Pháp và hiểu rằng mình đang đi đúng hướng, tôi đã có thể đối mặt với hoàn cảnh đó mà không sợ hãi. Tôi tin rằng chỉ cần tu luyện tinh tấn mỗi ngày, tôi nhất định sẽ ngày càng kiên định và thuần tịnh hơn”.
Cô Trần đã vô cùng xúc động trước sự thuần tịnh và quyết tâm của tác giả bài viết. Tác giả là một người nông dân, có thể không có trình độ học vấn cao, nhưng ông tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần hành xử theo lời dạy của Sư phụ, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Cô nói: “Dù tôi có trình độ học vấn cao, tôi vẫn thường chấp trước vào những thứ người thường và các quan niệm hậu thiên. Những chấp trước này gây can nhiễu và khiến tôi phải liên tục điều chỉnh bản thân. Tôi nhận ra rằng trong tương lai, mình phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một sinh mệnh thực sự thuần tịnh và tốt đẹp, và hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ, và cũng xin cảm ơn các đồng tu đã truyền cảm hứng và khích lệ tôi”.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/495976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/22/228590.html