Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 23-07-2025] Năm 2008, tôi từ Trung Quốc Đại lục ra nước ngoài, năm 2016 thì đắc Pháp ở Châu Âu. Hôm nay, tôi xin chia sẻ lại cảnh tượng trong giấc mộng của tôi vào đêm ngày 20 tháng 7 năm 2025 (ngày kỷ niệm tròn 26 năm phản bức hại), một mặt để nhắc nhở tôi khẩn trương, mặt khác cũng để nhắn nhủ các đồng tu tranh thủ thời gian tu luyện hơn nữa.

Trong mơ, tôi vừa đi qua một đoạn đường, vừa trải qua một vài khảo nghiệm, cuối cùng gặp được đồng tu chồng, và cùng ngồi trên xe buýt về nhà. Đúng lúc ấy, thiên mục của tôi được khai mở, tôi thấy chúng tôi càng đi về phía trước thì càng ảm đạm. Vũ trụ mới đã chuẩn bị xong rồi, trong không gian sở tại của chúng tôi, những vật chất phù hợp với vũ trụ mới đã được đồng hóa sang vũ trụ mới rồi, đã tồn tại trong vũ trụ mới rồi, đang vận hành sinh cơ bừng bừng rồi.

Không gian mà chúng ta đang tồn tại trông có vẻ như mọi thứ vẫn đang vận hành tuần tự từng bước, nhưng đã u ám, đã là cựu vũ trụ sắp bị đào thải rồi. Tương tự, các đệ tử Đại Pháp (đặc biệt là những đệ tử Đại Pháp chưa tu tốt), tuy chưa phù hợp với yêu cầu của vũ trụ mới, nhưng vẫn đang tồn tại trong vũ trụ cũ, đó là bởi vì Sư phụ trân quý chúng ta, thấy chúng ta vẫn còn có tâm muốn tu luyện, vẫn đang học Pháp, luyện công, và làm ba việc, nên đã kéo dài thời gian cho chúng ta tu luyện.

Tôi bèn chia sẻ với đồng tu chồng, chúng tôi nhận ra rằng thời gian còn lại cho chúng tôi thực sự không còn nhiều nữa, thậm chí ngay cả đồ ăn mà chúng tôi có thể ăn cũng rất ít, chiếc xe buýt lớn mà chúng tôi ngồi lúc trở về cũng là chiếc xe duy nhất có thể đi sang vũ trụ mới, là chuyến xe cuối cùng.

Thấy được tính khẩn cấp và nghiêm trọng của sự việc, tôi bèn giao lưu với đồng tu chồng, chúng tôi cho rằng cần phải nói cho những đồng tu còn ở lại đây biết. Trong một buổi tụ họp với các đồng tu, đúng lúc chúng tôi định nói cho mọi người biết tình huống này, thì hoàn cảnh xung quanh bắt đầu xuất hiện can nhiễu, khiến chúng tôi không nói được. Biểu hiện bề mặt là, có đồng tu bị âm nhạc, video, và các chương trình giải trí của người thường hấp dẫn, cứ đắm chìm trong đó mà “hưởng thụ”, thế nào cũng không nghe thấy lời tôi nói; có đồng tu lại cảm thấy những điều chúng tôi muốn nói không quan trọng, mà vội đi giải quyết việc người thường, việc gia đình. Thấy tình huống này, tôi bàn với đồng tu chồng, thế thì giao lưu với từng đồng tu một vậy, nói cho họ biết tình huống hiện tại của đệ tử Đại Pháp chúng ta đi.

Cuối giấc mộng, khi chúng tôi vượt qua khảo nghiệm, chuyến xe cuối cùng này đã rời khỏi vũ trụ cũ, nhưng không hiện ra số người cụ thể trên xe.

Thời gian thật sự không còn nhiều nữa, vũ trụ cũ đã định sẵn sẽ bị đào thải, vũ trụ mới đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Hãy đánh thức những đồng tu chưa được coi là tinh tấn bên cạnh chúng ta, để chúng ta đều bắt kịp chuyến xe cuối cùng này, cùng nhau trở về ngôi nhà chân chính của chúng ta.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229067.html