Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Tây phương ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-06-2025] Tôi xin chia sẻ những trải nghiệm của mình sau khi đọc một số thông tin bôi nhọ về Đại Pháp trên mạng Internet. Tôi không phải một người viết lách có kinh nghiệm và thường khó chọn đúng từ ngữ, tuy nhiên sau khi biết tin một số học viên trở nên dao động với đức tin của mình hoặc nảy sinh nghi ngờ vì những điều tiêu cực mà họ đọc trên mạng, tôi cảm thấy cần thiết phải chia sẻ trải nghiệm của bản thân mình.

Vào năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gia tăng sự thao túng của nó đối với truyền thông ở xã hội Tây phương nhằm bẻ lái dư luận khỏi việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều hãng thông tấn và mạng xã hội ở phương Tây đã đăng tải những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp và những hạng mục do các học viên lập ra. Tôi thường không xem những nội dung như thế, vì chúng không chân thực. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi đã đọc một vài nội dung như thế, vì tôi muốn biết điều dối trá nào đang được sử dụng để khiến người ta quay lưng lại với sự thật.

Tôi muốn nhắn nhủ các học viên rằng hãy cẩn trọng khi đọc những nội dung như thế: chúng ta cần phải kiểm soát tư tưởng của mình. [Ghi chú của biên tập viên: trừ khi bạn thật sự cần phải đọc nội dung kiểu này để làm hạng mục, nếu không thì các học viên nên tránh đọc những nội dung như thế. Có rất nhiều nguồn thông tin mà các học viên đã tổng hợp để tóm tắt những luận điểm chính của những vụ tấn công này.]

Sư phụ giảng:

“Chư vị chớ coi các khí công sư viết sách; tôi nói với chư vị rằng trong những cuốn sách ấy thứ gì cũng có, và giống như những thứ họ luyện; đó là rắn, đó là cáo, đó là chồn. Chư vị đọc những cuốn sách đó, [thì] những thứ ấy sẽ từ trong chữ mà nhảy ra.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù các bài viết đó không phải do những khí công sư giả viết ra, nhưng đọc chúng có thể gây ra một số tác động nguy hiểm giống như sách khí công giả vậy. Trong khi đọc những bài viết đó, tư tưởng của tôi trở nên lệch lạc và tôi băn khoăn rằng những nội dung này có phải là thật hay không, điều này thực sự cho thấy sự thiếu niềm tin vào Sư phụ. Tôi nhanh chóng cảm thấy hối hận ghê gớm với những suy nghĩ kia. Tôi đã không nghĩ rằng đọc chúng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Trong vài tuần kế tiếp, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi liên tục trải qua quan nghiệp bệnh, bao gồm sốt, đau nửa đầu nghiêm trọng, ê ẩm và đau người. Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và dễ dàng nổi giận.

Không hiểu vì sao, tôi cho rằng hình tượng kinh khủng về những học viên kia đã mô tả bản thân tôi ở một mức độ nào đó. Tôi bị dao động vì nó chạm đến chấp trước vào tiền bạc và thể diện của tôi. Tôi thấy thật khó khăn để giữ vững tâm tính và liên tục tranh cãi với chồng con về những việc nhỏ nhặt mà thường không làm tôi bận tâm. Trên bề mặt, tôi vẫn học Pháp và luyện công nhưng trong tâm tôi đã dao động rồi.

Một gậy cảnh tỉnh

Mặc dù tôi đọc nội dung ấy vào giữa tháng 12, mãi cho đến sau kỳ nghỉ lễ, trong lúc đang chất một vài chiếc thùng lên cao trên một chiếc thang trong gara, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng tư tưởng của mình đang bị can nhiễu. Tôi cố gắng ổn định tư tưởng của mình, nhưng những suy nghĩ của tôi lại vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đó là lần đầu tiên tôi quên kiểm tra khoá an toàn trên chiếc thang. Khi tôi leo lên để với tới chỗ một chiếc kệ cao, chiếc thang đã đổ xuống khi tôi leo đến đỉnh của nó. Tôi bắt đầu ngã xuống, nhưng cánh tay tôi bị kẹp lại giữa chiếc kệ và chiếc thùng nặng trịch mà tôi vác theo.

Ban đầu, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh tư tưởng của mình và liên tục lặp lại rằng “Mình ổn mà.” Tôi nhớ ra rằng những suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là quan trọng nhất.

“Tốt xấu xuất tự một niệm;…” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi va đập liên tục vào những vật thể cứng bên dưới rồi ngã xuống nền nhà xi-măng. Tôi đã 47 tuổi rồi, và trước khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi rất dễ bị bầm. Một cú ngã như thế hẳn sẽ làm gãy xương của tôi rồi. Tuy nhiên, tôi không hề bị đau hay gặp vấn đề gì, trừ một cơn đau không đáng kể trên vai do ý niệm lo sợ lúc ban đầu của tôi. Tóm lại, tôi vẫn ổn.

Quay về với sự thật

Không lâu sau đó, trang Minh Huệ đã công bố bài viết “Sư phụ của chúng tôi”, một bài viết về hoàn cảnh sống thực sự của Sư phụ. Trong khi đọc bài viết, một số điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi.

Tôi cảm thấy một sự vững vàng trong tâm khi nhận ra những mô tả dối trá kia về Sư phụ thật sự méo mó như thế nào. Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi cảm giác nặng nề kia, cũng như sự khó chịu trên thân thể mà tôi phải chịu đựng, đã được gỡ bỏ. Tôi cũng đã đọc một số nguồn thông tin khác do các học viên viết ra để phơi bày hình ảnh méo mó mà những kênh thông tấn và tài khoản mạng xã hội kia tô vẽ nên. Sự thật này chính là liều thuốc giải cho thứ độc hại mà tôi đã đọc.

Giờ đây nhớ lại toàn bộ trải nghiệm của mình, nó quả thực giống như Sư phụ đã cảnh báo chúng ta:

“Người ta cũng nói với tôi: ‘Ông để họ tu được cũng dễ dàng quá. Bản thân người ta chỉ có một chút nạn, giữa người với người có không mấy sự việc, còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được! Trong khi mê hoặc [họ] có thể nhận thức bản thân Đại Pháp của ông được hay không vẫn còn là một vấn đề!’ Có vấn đề như thế; do vậy sẽ có can nhiễu, sẽ có khảo nghiệm. [Điều] vừa giảng là một hình thức của ma. Thật sự độ một cá nhân rất khó; nhưng huỷ [hoại] một cá nhân lại cực kỳ dễ dàng. Hễ tâm của chư vị bất chính, liền lập tức kết thúc ngay.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi tiếp tục hướng nội tìm, tôi đã tìm thấy chấp trước vào cảm giác tội lỗi và tâm thể diện. Tôi lo lắng về điều mà người khác nghĩ vì tôi đã nghi ngờ Sư phụ. Tôi muốn cảm ơn Sư phụ vì đã giúp tôi nhìn thấy những chấp trước của mình và phân biệt được điều gì là thật. Tôi tin rằng mọi thứ đã chuyển biến đối với mình vì tâm của tôi luôn rộng mở. Sư phụ đã làm quá nhiều điều cho tôi, và trải nghiệm này càng khích lệ tôi phải nỗ lực tu luyện toàn tâm toàn ý hơn nữa, không để cho Sư phụ hay chúng sinh phải thất vọng.

Tôi hy vọng rằng các học viên sẽ giữ tâm thái cởi mở với sự thật và học Pháp thật tốt. Điều này hiện nay vô cùng quan trọng đối với chúng ta để có thể giảng chân tướng thấu đáo và toàn diện cho mọi người, bao gồm cả những học viên nào còn mơ hồ. Chúng ta có sức mạnh của Pháp để mang đến chân tướng, cũng chính là liều thuốc giải có khả năng thức tỉnh họ.

Đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/14/496069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228506.html