Một trải nghiệm như thần thoại khi tôi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-05-2025] Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã chứng kiến các học viên đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ và chứng thực Pháp. Vào thời điểm đó, tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện, và vẫn chưa hiểu rõ nhiều nguyên lý của Pháp.
Tôi chưa từng đi xa nhà, và cũng không giỏi phương hướng. Nhưng khi suy ngẫm về việc Đại Pháp đã cứu tôi và Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, tôi biết mình cũng nên bước ra chứng thực Pháp để thức tỉnh lương tri của mọi người. Vì vậy, vào cuối năm 2000, tôi cùng một số đồng tu đã lên tàu đi Bắc Kinh.
Vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2001, tôi đi bộ qua các con phố và ngõ hẻm ở Bắc Kinh để phát tài liệu giảng chân tướng. Thật không may, một trong những người nhận tài liệu là một cảnh sát mặc thường phục. Anh ta giữ tôi lại và gọi trợ giúp. Trong lúc viên cảnh sát này chờ tiếp viện, tôi đã giằng co với anh ta trước một trung tâm mua sắm lớn. Khi đám đông bắt đầu vây quanh, tôi lập tức rút ra một biểu ngữ nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà tôi giấu trong tay áo và giơ lên.
Khi hai cảnh sát khác đến, họ cố gắng kéo tôi vào xe. Lúc này, tôi chỉ có một niệm đơn giản: “Tôi sẽ không nghe theo các anh!”. Tôi không biết sức mạnh này từ đâu đến mà có thể khiến một người nhỏ bé như tôi đứng vững, còn các cảnh sát đã phải hết sức vất vả mới đưa được tôi vào xe.
Sự phản kháng của tôi khiến họ tức giận, và ngay khi tôi vào xe, họ đã đè tôi vào khoảng trống nhỏ giữa các ghế và đánh đập tôi. Tôi cảm thấy đầu mình bị ấn mạnh xuống sàn xe. Tôi không thể cử động và cảm thấy khó thở. Khi cuối cùng cảnh sát cũng nới lỏng tay, thì chúng tôi đã đến đồn cảnh sát rồi.
Họ bảo tôi ra khỏi xe, nhưng tôi từ chối. Tôi bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể với tới. Hành động này càng khiến họ tức giận hơn. Sau đó, họ lôi tôi vào đồn cảnh sát, ném tôi vào lồng sắt và bắt đầu hành hung tôi.
Tôi bình tĩnh lại và nghĩ về những gì vừa xảy ra. Rồi một phép màu từ từ diễn ra, khiến tôi vừa choáng váng vừa phấn khích: Tôi không thở được và bước vào một không gian tĩnh lặng, trống rỗng, màu nâu sẫm, không có một suy nghĩ hay cử động nào ở đó. Tất cả đều tĩnh lặng. Tôi bình tĩnh nhìn về phía trước, dường như là từ một khoảng cách xa, và quan sát các cảnh sát đang dùng chân đè chặt lên người tôi khi họ đánh vào mặt tôi.
Khi ý thức của tôi trở lại, tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh xa xăm của một trận đòn, tiếng ồn ào náo nhiệt của khu chợ, tiếng xe cộ chạy qua, tiếng la hét của những người bán hàng rong, và đám đông vây quanh nơi tôi bị bắt giữ. Tất cả đã biến mất không một dấu vết. Tôi không cảm thấy đau đớn hay có cảm giác gì, cứ như thể tôi chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Ngay cả khi cú đánh khiến tôi bị một cục u dưới mắt trái to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, tôi cũng không cảm thấy gì, và chỉ nghĩ rằng vài sợi tóc đã che khuất tầm nhìn của mình. Đó là một trải nghiệm phi thường, siêu thực, nhưng không có bằng chứng nào để chứng thực trải nghiệm của tôi, ngoại trừ những vết thương trên mặt và dấu chân in trên quần áo.
Lúc đó tôi vẫn chưa có được hiểu biết sâu sắc về Pháp, và trong tâm tôi luôn đầy sợ hãi. Nhưng trải nghiệm này thật quá kỳ lạ! Làm sao nó có thể xảy ra như vậy? Chẳng lẽ tôi thực sự trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện thần thoại? Tôi suy nghĩ về điều đó khá lâu và cuối cùng hiểu ra một sự thật: Chính Sư phụ đã gánh chịu tất cả thay tôi!
Phải mất một thời gian tôi mới đọc hết tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ và hiểu rằng Ngài thực sự đã gia trì và chịu đựng thay cho những đệ tử có đầy đủ chính niệm. Chỉ cần suy nghĩ và hành động của chúng ta phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta vô điều kiện.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/4/493379.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228570.html