Cuối cùng tôi đã chính lại được trạng thái phát chính niệm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2025] Nhiều năm qua tôi vẫn luôn gặp vấn đề về phát chính niệm. Mặc dù nhiều đồng tu đã giúp tôi, bản thân cũng nỗ lực dùng nhiều cách như mở mắt khi phát chính niệm, kéo dài thời gian phát chính niệm, dùng điện thoại quay video, v.v., nhưng tất cả những cách này chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giải quyết được vấn đề căn bản.
Dù bản thân có ân hận đến đâu, nỗ lực thay đổi thế nào, chỉ cần lơ là một chút trong lúc phát chính niệm là tôi bị đổ tay và mê mờ. Ngay cả khi trạng thái có tốt hơn một chút, và tôi biết mình đã phải nỗ lực đến mức nào để giữ được thanh tỉnh, thì các đồng tu và tôi đều không hiểu vấn đề của tôi là gì và đành bất lực. Tôi cũng thường đau khổ tự nhủ: “Nếu bạn cho rằng phát chính niệm là việc dễ dàng và nhẹ nhàng nhất trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, thì đó là sai lầm vô cùng lớn!”
Gần đây, để tăng cường thanh lý cuộc bức hại của tà ác lan sang hải ngoại, các đồng tu chúng tôi đã tăng cường độ phát chính niệm, tôi lo lắng về trạng thái lúc tỉnh lúc mê của mình: Tôi đã phát chính niệm hơn 20 năm rồi, Chính Pháp của Sư phụ sắp tới hồi kết, nhưng tôi không thể phát chính niệm tốt, liệu tôi có được xem là một đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn không?
Sáng ngày 1 tháng 3, sau khi luyện công buổi sáng và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi cảm thấy mình bắt đầu có chút mơ màng, cảm thấy công lực không đủ, dường như không phát công ra được.
Tôi cố gắng khắc phục trạng thái này, xuất ra một niệm: Thân thể cường đại, to lớn vô tỷ, lớn nữa, lớn nữa, lớn nữa. Tôi dần dần thanh tỉnh hơn, và nghĩ: Trái Đất, Tam Giới đều đang xoay chuyển trước mặt tôi, tôi ở trên Trái Đất, tôi cũng ở trong Tam Giới, tôi cao lớn hơn hết thảy. Trước mặt tôi, chúng chỉ là hạt bụi trong những hạt bụi, thậm chí không đáng kể gì. Tôi ở trên chúng, tôi cao hơn chúng“.
Lần này tôi đã hoàn toàn thanh tỉnh: Đúng, tôi đỉnh thiên độc tôn, thân thể của tôi ở các tầng không gian đều to lớn vô hạn. Tam Giới, vũ trụ, thiên thể, dù có lớn đến đâu cũng không lớn bằng thân thể của mình. Phải rồi, tôi đỉnh thiên độc tôn, tôi là đệ tử của Sư phụ, là sinh mệnh do Đại Pháp tạo thành, tôi chính là to lớn như vậy, tôi phải là to lớn như vậy”.
Ngay khi không ngừng phát ra những niệm này, tôi cảm thấy từng luồng năng lượng xuyên từ đỉnh đầu thẳng xuống toàn thân, trường năng lượng bao quanh thân thể ngày càng mạnh. Tôi nghĩ: Công của ta và toàn bộ năng lượng chân chính trong thiên thể vũ trụ hợp thành một thể. Đúng vậy, chúng và toàn bộ năng lượng chân chính trong vũ trụ dung hợp thành một thể, tận diệt hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản đã tạo ra Pháp nạn để bức hại Đại Pháp.
ITôi mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp, niệm chữ “Diệt”. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy công của mình đang ở thế dời núi lấp biển quét sạch hết thảy tà ác trong thiên thể. Bất kỳ tà ma lạn quỷ nào, dưới sự tấn công của nguồn năng lượng không thể ngăn cản này, đều bị giải thể trong nháy mắt.
Tôi đột nhiên ngộ ra một nguyên nhân quan trọng khiến tôi phát chính niệm không tốt trong thời gian dài. Đó là trước đây khi phát chính niệm, tôi đều đặt mình ở vị trí trên Trái Đất theo quan niệm nhìn thấy thì mới tin, thân thể người thường gắng sức phát ra một chữ “Diệt”, lâu dần thì vô cùng mệt mỏi, chủ ý thức chỉ cần hơi buông lơi một chút là bị tà ác can nhiễu đến mơ màng.
Trong tiềm thức tôi còn cảm thấy thiên thể vũ trụ to lớn như vậy, thì công này rốt cuộc có thể phóng được bao xa? Năng lực của mình rốt cuộc lớn đến đâu? Khi tôi chuyển biến quan niệm và đặt vị trí của mình cao hơn, dường như đã đến tầng cao nhất trong thiên thể vũ trụ, vũ trụ đại khung đều nằm dưới tầm mắt của mình. Một chữ “Diệt” mạnh mẽ phát đi từ trên xuống dưới, rất dễ dàng, chữ “Diệt” từ gần đến xa được phóng to vô hạn, bao trùm hết thảy.
Mặc dù ở không gian kia cuộc đại chiến chính tà kinh tâm động phách, nhưng ở phía thân thể tôi lại bình hòa, điềm tĩnh, vững vàng định tại nơi đó, dường như mỗi tế bào trong cơ thể đều thông thấu, mỗi lỗ chân lông đều có thể phát công ra một cách nhẹ nhàng tự tại, tôi chỉ cần giữ một chữ “Diệt” là được rồi. Thân thể tôi được năng lượng cự đại bao quanh, và hòa làm một với nguồn năng lượng này, khiến tôi cảm nhận được một sự thoải mái và dễ chịu chưa từng có. Tôi đã phát chính niệm trong một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm mạnh mẽ cảm giác thật sự của chính niệm trừ tà lại thần kỳ và mỹ diệu đến thế!
Khi viết bài chia sẻ này, tôi chợt nhớ tới lời một đồng tu nói hơn 10 năm trước: Người tu luyện khi xử sự và đối đãi với chúng sinh nhất định phải đặt mình rất thấp, khi phát chính niệm thì nhất định phải đặt mình tại vị trí rất cao. Tôi cảm thấy rất có lý.
Lần trải nghiệm này tôi có một chút khai ngộ, Sư tôn đã không ngừng gia trì, khích lệ đệ tử, giúp tôi tiến nhập vào một trạng thái chuẩn xác, tìm được ra vấn đề của mình, cuối cùng có thể quy chính lại, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Đệ tử khấu tạ Sư tôn! Không ngờ một đệ tử tối dạ vẫn luôn không biết phát chính niệm như tôi lại có thể viết ra thể ngộ về phát chính niệm để chia sẻ cùng các đồng tu. Một lần nữa xin cảm ân Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/491800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228650.html