Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 27-02-2025]
Những điều nhìn thấy khi phát chính niệm
Mười mấy ngày gần đây, tôi gia tăng lực độ phát chính niệm, cảm thấy trường năng lượng khi phát chính niệm rất mạnh, hơn nữa tôi cũng có thể tĩnh lại. Tôi còn đặc biệt tăng số lần phát chính niệm, trước đây, mỗi ngày ngoài bốn thời điểm phát chính niệm, tôi thường chỉ có thể tăng thêm một, hai lần thôi. Hiện giờ,mỗi ngày tôi phát chính niệm hơn 10 lần và còn bổ sung thêm một lần phát chính niệm trong một giờ. Về cơ bản, tôi tu với thiên mục đóng, nếu không phải tình huống đặc thù thì không nhìn thấy gì, chỉ trong tình huống đặc thù mới có thể nhìn thấy một số sự việc.
Gần đây khi phát chính niệm, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy hai cảnh tượng. Một buổi sáng, khi đang phát chính niệm một tiếng, tôi nhìn thấy những ngôi sao ngũ sắc rực rỡ khắp trời, vô cùng tráng lệ. Mấy hôm trước, cũng vào lúc phát chính niệm một tiếng buổi sáng, tôi nhìn thấy một hình dạng giống như tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc có trong “Cửu Bình”, toàn thân choàng bộ đồ màu đỏ, ban đầu rất hăng hái nhảy múa điên cuồng. Tôi liền tăng cường lực độ phát chính niệm, một lúc sau linh thể này trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, để tôi thấy rằng phát chính niệm có thể khởi tác dụng thanh trừ tà linh. Cảm tạ Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ tăng cường lực độ để phát chính niệm thật tốt, triệt để thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác đang phá hoại Đại Pháp. Triệt để thanh trừ, giải thể, tiêu diệt tận gốc cơ chế tà linh mà thế lực tà ác ở khu vực Bắc Kinh áp xuống trung tâm thống trị của tà đảng. Bởi vì hiện tại tôi đang tạm thời sống ở Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn nữa việc phát chính niệm quan trọng này.
Chính Pháp đã đến thời khắc then chốt, đệ tử Đại Pháp toàn thế giới chúng ta cần hình thành một chỉnh thể, làm tốt việc lớn hiện nay là dùng thần thông trừ ác. Trong thời gian còn lại không nhiều này, chúng ta nhất định có thể cùng nhau vượt qua đại nạn, để Sư phụ có thể thêm một chút yên tâm!
Một chút thể hội cá nhân, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ rõ.
Thể ngộ về phát chính niệm
Một tối nọ, tôi đột nhiên đau đầu, do trước đó có rất nhiều nhân tố tà ác can nhiễu, tôi liền phát chính niệm: “Cựu thế lực, ta không sợ ngươi, ngươi là cực thấp cực thấp, đặc biệt vô năng, ta không sợ ngươi. Sư phụ của ta giảng: “Ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được.” (Chuyển Pháp Luân) Ta là đệ tử Đại Pháp, ta hoàn toàn không sợ gì ngươi.” Tôi không ngừng phát chính niệm, sau khi niệm khẩu quyết Chính Pháp, tôi cứ niệm “Diệt, diệt, diệt…” Niệm một lúc thì tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy miệng méo mắt lệch. Lúc đó tôi không động tâm, trong lòng rất bình tĩnh, không có cảm giác sợ hãi. Ngày thứ ba, tôi cảm giác có người giúp tôi thay não. Tôi biết đó chính là Sư phụ. Miệng và mắt của tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại.
Cảm tạ Sư phụ luôn ở bên cạnh con mọi lúc, luôn bảo hộ con. Cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ, đệ tử chỉ có thể ngày càng tinh tấn, làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, nỗ lực theo kịp tiến trình tu luyện Chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về!
Tôi tận mắt chứng kiến thần tích
Tôi đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi đó, tôi còn nhỏ nên chỉ học luyện động công chứ không luyện bài công pháp thứ năm. Hồi đó, cha mẹ tôi hầu như đều luyện đả tọa vào lúc rạng sáng. Có một lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy mẹ tôi đang luyện bài Thần thông gia trì pháp. Tôi nhìn thấy bà bay lên, rồi lại hạ xuống, cứ nhấp nhô bay về phía trước. Khi đó nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không thấy kinh ngạc, bởi vì Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng sẽ xuất hiện hiện tượng này, nên tôi cảm thấy rất bình thường. Không chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh này, mà cô tôi cũng nhìn thấy, đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ.
Có lúc tôi nghĩ: Sao lại để tôi nhìn thấy cảnh này nhỉ? Nhất định không phải là ngẫu nhiên rồi. Thời kỳ đầu bước vào tu luyện trong Đại Pháp, có rất nhiều thần tích hiển hiện. Giờ đây, nhiều đồng tu đã quên mất sự thần thánh và niềm vui thuở ban đầu mới đắc Pháp, trở nên tê liệt và lười biếng. Tôi viết bài này chỉ để nhắc nhở các đồng tu rằng Đại Pháp mà Sư phụ giảng là chân thực không hư dối, hãy mau chóng thoát khỏi trạng thái thờ ơ giải đãi đó, tinh tấn trong Pháp, tu tốt bản thân, thực hiện thệ ước.
(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/490700.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/14/225847.html
Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.