Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 25-01-2025] Trung Cộng ở hải ngoại gây khó khăn cho Shen Yun và Sư phụ, chúng tôi ngộ rằng đây là trận đại chiến cuối cùng giữa cựu thế lực và Sáng Thế Chủ ở nhân gian, cũng là sự giãy dụa cuối cùng của tà đảng Trung Cộng trong suốt 25 năm liên tục bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ma vĩnh viễn cũng không cao hơn Đạo được. Trong thời khắc khẩn cấp then chốt cuối cùng của trận đại chiến chính-tà này, các đồng tu ở Đại lục chúng ta cần gia tăng cường độ phát chính niệm, thực hiện thệ nguyện lớn lao khi theo Sư phụ hạ thế. Vì vậy, tôi viết ra một phần những trải nghiệm thần kỳ của bản thân trong tu luyện Chính Pháp về việc phát chính niệm trừ ác, chia sẻ với đồng tu về sứ mệnh của Đại Pháp đồ và uy lực của chính niệm:

Năm 2005, tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam của Trung Cộng. Ở đó có một bác sỹ trại giam rất tà ác, thường xuyên công kích Pháp Luân Công, mắng chửi các đồng tu, và đối với tôi cũng lạnh lùng cau có. Tôi phát chính niệm nhắm vào ông ấy, thanh trừ tà ác đằng sau ông ấy, để phía minh bạch của ông ấy mau thức tỉnh, để ông ấy thiện đãi đệ tử Đại Pháp, lựa chọn một tương lai tươi đẹp cho bản thân và gia đình.

Sau khi phát chính niệm mấy hôm, bác sỹ trại giam đã trở nên bình hòa và thể hiện ra dáng vẻ tươi cười. Khi cảnh sát an ninh quốc gia thẩm vấn tôi, ông ấy là người đưa tôi đi, trên đường cứ mỉm cười và thái độ hòa nhã. Trong trại tạm giam, bệnh cũ của tôi tái phát, bác sỹ trại giam đưa tôi đến bệnh viện, hôm đó ông ấy thấy tôi bị ma bệnh giày vò thê thảm, liền nói nhỏ với tôi: “Giang Trạch Dân này, Giang Trạch Dân này…” liên tục nói hai lần, giọng điệu mang đầy oán trách, ý là nói Giang Trạch Dân quá tàn độc, ngay cả người bệnh như vậy mà cũng bắt giam.

Ngày tôi bị bắt cóc đến trại lao động cải tạo tỉnh, lại là người bác sỹ trại giam đó trực ban. Lúc đó, thân thể của tôi đang trong trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng người đứng đầu “Phòng 610” ở địa phương đích thân ra tay, kiên quyết muốn đưa tôi vào trại lao động cải tạo. Nét mặt của người bác sỹ trại giam rất nặng nề, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh của tôi sau này.

Con người không có sự chống đỡ của tà ác ở không gian khác, thì không thể làm điều gì xấu, thậm chí còn có thể cảm thấy lương tâm có lỗi.

Khi tôi mới vào trại lao động cải tạo, cai ngục phụ trách đội này mang đầy tà khí. Mặt mày cô ấy ngày nào cũng hằm hằm và tối sầm, la hét “oang oang” như điên vậy, từ trong ánh mắt của cô ấy có thể thấy cô ấy bị tà ác ở không gian khác thao túng. Tôi phát chính niệm cho cô ấy mỗi ngày, thanh trừ nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau cô ấy. Ba tháng sau, vào một ngày, thiên mục của tôi cuối cùng đã nhìn thấy một con rắn xanh biến thành xác rắn khô, nằm phục trên bệ cửa sổ của phòng giam. Sau đó, dáng vẻ hung dữ cực ác của cai ngục đó đã biến mất.

Tôi đã viết cho cô ấy một lá thư chân tướng, sau khi cô ấy nhận được, kể từ đó cô ấy gặp tôi luôn niềm nở, cũng thiện đãi tất cả mọi người; đặc biệt là đối với các đồng tu không “chuyển hóa”, cô ấy bảo vệ một cách công khai lẫn kín đáo.

Trong hang ổ hắc ám, khi các tù nhân “chuyển hóa” đồng tu, thì nói năng bừa bãi, phỉ báng Sư phụ, bôi nhọ Đại Pháp, tôi nghe mà đau lòng, trong tâm đau như dao cắt vô cùng khó chịu. Tôi âm thầm nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, xin Ngài gia trì thần thông cho đệ tử, ban cho đệ tử dũng khí và trí huệ, không cho phép những người này phạm tội với Ngài và Đại Pháp, để họ im miệng lại. Sau đó tôi thầm niệm khẩu quyết Chính Pháp hết lần này đến lần khác. Sau vài phút, những tù nhân này thực sự không nói nữa, đều ngoan ngoãn ngồi ở đó, làm những việc mà bản thân họ cảm thấy hứng thú (đọc sách, vẽ tranh).

Sau khi tôi kết thúc thời gian bị bức hại ở hang ổ hắc ám trở về nhà, tôi kiên trì thường xuyên ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người. Vào một buổi tối năm 2014, tôi và một đồng tu lớn tuổi cùng đi đến một ngôi làng gần đó để phát tài liệu chân tướng, sau khi phát xong vội vã trở về, vừa ra khỏi làng, liền phát hiện ở phía trước cách đó 1 km có đèn pha chiếu sáng chói mắt, chúng tôi nhận ra đó là xe cảnh sát đang chặn đường chúng tôi. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác đành rẽ vào cánh đồng, băng qua ruộng ngô, chúng tôi leo lên một sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, chúng tôi phát hiện hai chiếc xe cảnh sát bật đèn pha sáng trưng chạy thẳng đến làng của chúng tôi, tôi và đồng tu liền ngồi xuống đất, lập chưởng phát chính niệm. Phát được vài phút, đồng tu nói: “Tình hình khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa phát nhé, chúng ta sớm về đến nhà mới là an toàn nhất.” Hai chúng tôi vừa vội vã đi, vừa thỉnh Sư phụ gia trì, để cảnh sát nhức đầu, mê mờ, và phát chính niệm cho xe cảnh sát tắt đèn. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã thuận lợi về đến nhà lúc 10 giờ.

Khi đồng tu về đến cửa nhà, thì không thấy đèn pha của xe cảnh sát nữa. Hai chiếc xe cảnh sát đó, chiếc đi trước ở ngã tư đường lớn rẽ vào ngã tư đường nhỏ, bật đèn pha chiếu sáng khắp cánh đồng lớn; chiếc đi sau chạy đến một ngã ba khác, đèn pha sáng trưng rọi qua rọi lại. Nửa đêm, sau khi tôi phát chính niệm toàn cầu xong, xe cảnh sát vẫn rọi đèn pha sáng trưng trước và sau nhà tôi, mãi đến hơn một giờ sáng xe cảnh sát mới lủi đi.

Trước khi ra ngoài cứu người, tôi và hầu hết đồng tu xung quanh luôn thỉnh Sư phụ gia trì, hướng đến mục tiêu phát ra chính niệm mạnh mẽ, thanh trừ tà ác không gian khác (thao khống) nơi đó. Nhiều năm qua, chúng tôi phát trực tiếp đĩa quang, “Cửu bình”, tài liệu, lịch bàn, chữ phúc, bùa hộ thân và miếng treo bình an, tất cả đều thuận lợi, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Có một đồng tu nọ không coi trọng phát chính niệm, nên đã gặp nguy hiểm, sau đó nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, đã chuyển nguy thành an.

Trong những ví dụ trên, trong phản bức hại, tôi cảm nhận sâu sắc hiệu quả rõ rệt của việc phát chính niệm.

Sư phụ truyền Đại Pháp vũ trụ, không ai có thể phá hoại được. Mỗi lần tà ác nhảy ra đảo loạn, kết quả đều trở thành hồng dương Đại Pháp. Điều quan trọng hơn, đó là khảo nghiệm đệ tử có thể làm được “Nạn trung luyện kim thể” (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II)hay không, có thể làm được từ người hướng đến Thần hay không, nếu có thể làm được, là điểm tối đa hay vừa đủ điểm, hoàn toàn dựa vào bản thân chúng ta làm thế nào và tu ra sao.

Sư phụ truyền Chính Pháp thật khó, không dễ dàng gì. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, minh bạch rằng Sư phụ vì chúng ta và chúng sinh mà chịu nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, phải chủ động dùng Phật Pháp thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta để trừ tận tà ác, hoàn thành thiên chức và trách nhiệm cứu độ chúng sinh của chúng ta.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/分享發正念除惡的實例-487828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225585.html

Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share