Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 03-03-2025] Buổi trưa, trong khi phát chính niệm toàn cầu thanh trừ tà ác ở hải ngoại công kích bôi nhọ Sư phụ, phá hoại Đại Pháp và tất cả các hạng mục cứu người của Đại Pháp, tôi nhìn thấy hình thức thể hiện của Pháp nạn ở không gian khác, đều là hình kim tự tháp tầng tầng, phía sau kim tự tháp đầy rẫy những sinh mệnh cựu thế lực tà ác. Chúng song bàn ngồi thành vòng tròn mật thiết, cựu thế lực cao hơn một tầng thì thân thể to lớn hơn so với tầng thấp hơn.

Tôi thấy những cựu thế lực này phản ánh ra tư tưởng là: Đợi đến khi tất cả đệ tử của Ông (chỉ Sư phụ) đều đề cao lên, thì mới buông tay. Chúng thể hiện ra trạng thái muốn làm đến cùng. Tôi lập tức phát ra chính niệm: Các ngươi không xứng, ai cũng không xứng khảo nghiệm Đại Pháp. Tôi tiếp tục phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh tà ác này, đồng thời nhìn thấy rất nhiều đồng tu ở không gian khác đang ngồi đả tọa mà đầu cúi xuống, như đang chìm vào trạng thái ngủ say.

Sau khi phát chính niệm, tôi thấy Sư phụ xuất hiện. Sư phụ song bàn đả thủ ấn (thủ ấn giống như thủ ấn trên Pháp tượng Sư phụ). Tôi nhìn thấy bên thân trái của Sư phụ đều là những bại vật tà ác màu đen, sau lưng Sư phụ có rất nhiều bại vật và sinh mệnh tà ác, tôi cảm nhận được đó là Sư phụ đang gánh chịu cho chúng sinh. Sư phụ phát xuất ra ý niệm: Nhanh chóng tinh tấn, thời gian không nhiều.

Sau đó, tôi tiếp tục phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác công kích bôi nhọ Sư phụ và thanh trừ tất cả những gì khiến Sư phụ phải chịu khổ, Sư phụ quay lưng đi, tôi nhìn thấy sau lưng Sư phụ toàn bộ đều đen kịt. Sư phụ đang chịu khổ!

Tôi ngộ rằng, là đệ tử Đại Pháp, duy hộ Sư phụ, duy hộ Đại Pháp là căn bản của sinh mệnh chúng ta. Khi Pháp nạn bắt đầu từ năm 1999, nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể bước ra duy hộ Pháp, thì Pháp nạn đã giải thể rồi. Tôi ngộ rằng lần này cũng cần tất cả các đệ tử Đại Pháp đều tinh tấn lên, tu tốt bản thân, trừ bỏ hết tư tâm tư niệm, chỉnh thể đề cao, tâm đặt ở một chỗ, chú trọng phát chính niệm, vì Pháp vì chúng sinh mà xả tận hết thảy. Chính niệm cường đại của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp phát ra có thể giải thể tà ác, giải thể Pháp nạn.

Sư phụ đang chịu khổ, Đại Pháp đang bị công kích. Các đồng tu, chúng ta hãy nhắc nhở lẫn nhau, trong khoảng thời gian không còn nhiều này hãy mau chóng tinh tấn lên!


[Tái bút:] Sau khi viết xong bài này, vào lúc 6 giờ chiều khi phát chính niệm toàn cầu, tôi tiếp tục thanh trừ tầng tầng cựu thế lực như đã đề cập ở trên, cựu thế lực liền công kích tôi: Viết nhiều như vậy cũng chẳng ai xem. Tôi không quan tâm, tiếp tục thanh trừ chúng. Sau đó cựu thế lực hung hăng nói: Mê – đều bị ngươi phá hết rồi. Đồng thời bắt đầu tấn công thiên mục của tôi. Tôi cảm thấy Pháp Luân lớn đang ngăn cản tà ác, tôi kiên định chính niệm, nhất định phải viết ra bài này, để đồng tu chúng ta cùng nhau tinh tấn, toàn diện phủ định và giải thể tất cả những gì liên quan đến Pháp nạn.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/3/天目所見-快點精進-時間不多-491276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225755.html

Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share