Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2025] Tôi xin chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình về uy lực của chính niệm. Khi chúng ta tinh tấn làm tốt ba việc – học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng – Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta và ban cho chúng ta năng lực để phủ định sự an bài của cựu thế lực vào những thời khắc then chốt.
Viên đội trưởng lính canh đã thay đổi thái độ của mình
Năm 2007, chồng tôi bị kết án 1 năm trong trại lao động vì treo một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi lần đầu tiên đưa con đến trại lao động để thăm chồng, viên đội trưởng lính canh đã rất thô lỗ và lăng mạ tôi. Tôi vẫn điềm tĩnh và lặng lẽ phát chính niệm. Vì cậu ta cứ lăng mạ liên tục, tôi đã chặn cậu ta lại với ý niệm này: “Hãy im lặng và nói năng cẩn thận.”
Thái độ của cậu ấy lập tức thay đổi, gương mặt bộc lộ vẻ hiền hoà. Cậu ấy trở nên thân thiện và hỏi: “Gia đình chị thế nào rồi?” “Chị có gặp khó khăn gì không?” Kể từ đó, mỗi khi chúng tôi đến thăm chồng tôi, cậu ấy luôn tỏ ra lịch sự. Tôi nhận ra rằng tà ác đằng sau cậu ấy đã bị giải thể.
Được thả ra sau khi phát chính niệm
Năm đó, ngày nào tôi cũng đến trại lao động để yêu cầu họ thả chồng tôi vô điều kiện. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ tôi. Tại đồn công an, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các cảnh sát và dặn họ hãy nhớ rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ mang đến phước lành cho bản thân họ.
Sau đó, tôi bị giam ở trong một căn phòng nhỏ có những thanh sắt. Tôi bắt đầu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối. Khi đã hô hào đến thấm mệt, tôi lại ngồi đả toạ và phát chính niệm. Một viên cảnh sát trẻ thiện lương đã nhìn thấy tôi, mỉm cười và nói: “Chị hãy tiếp tục ngồi thiền và chăm sóc cho bản thân nhé.” Tôi đã phát chính niệm cường đại trong vòng hơn hai giờ đồng hồ. Trong thời gian này, tôi nhìn thấy rằng trong các không gian khác, những sinh mệnh tà ác bay ở phía trên trại lao động đã bị tiêu huỷ. Những tia sáng rực rỡ sắc màu rất đẹp đã xuất hiện, và tôi thấy có nhiều vị Phật, Đạo, Thần dáng vẻ to lớn và tráng lệ. Những thanh sắt trong phòng tạm giam đã biến mất.
Không lâu sau đó, viên cảnh sát trẻ quay trở lại, mở khoá cửa và nói: “Bây giờ chị có thể về nhà rồi. Có nhiều chuyến xe buýt chạy về hướng nhà chị đấy. Chị có tiền mua vé chưa?” Tôi nói có, cảm ơn cậu ấy vì sự tử tế của cậu, và dặn cậu ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Ba giờ đồng hồ sau, tôi đã về đến nhà.
Cảnh sát rời đi
Tháng 5 năm 2015, cảnh sát đã đến nhà của hầu hết các học viên địa phương mà đã tham gia khởi kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại. Các học viên đã bị sách nhiễu, một số người bị bắt. Một buổi tối hôm nọ, khi con tôi và tôi cùng nhau học Pháp, chúng tôi nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn. Tôi biết đó là cảnh sát, vì thế tôi và con bắt đầu phát chính niệm.
Trong khi cảnh sát tiếp tục gõ cửa, tâm tôi trở nên náo loạn. Sau một hồi, tôi nhận thấy Sư phụ đang gia trì chính niệm cho mình và dần dần tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi nhận thấy chính niệm của tôi thật cường đại và mạnh mẽ đến mức có thể xẻ đôi ngọn núi. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi nhìn thấy cảnh tượng thế này: bàn tay lập chưởng của tôi trở nên to lớn và cảnh sát trở nên nhỏ bé; bàn tay tôi đã xua đuổi họ đi. Tôi biết rằng tà ác sau lưng họ đã bị giải thể.
Ngay khi đó, tôi nghe thấy một cảnh sát hét lớn: “Chị không mở cửa thì cũng được thôi. Chúng tôi tới đây để nói với chị rằng chúng tôi đã đọc hai đơn khởi kiện mà chị viết. Đừng có gửi những bức thư kiểu như thế này nữa, nếu không chúng tôi sẽ bắt chị.” Họ rời đi và không bao giờ quay lại.
Trên đây là một số trải nghiệm của tôi. Chúng đã chứng thực được uy lực của chính niệm mạnh mẽ trong việc giải thể tà ác.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/15/490894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/26/226387.html