Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2025] Tôi năm nay 78 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi đã ghi lại các hoạt động hàng ngày của mình trong dịp Tết Truyền thống vừa qua và muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Một người nhà của tôi tên là Diễm, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã đến gặp tôi và nói: “Cháu được nghỉ tám ngày trong dịp Tết. Cháu muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, không thể lãng phí thời gian.” Tôi hiểu mong muốn của cô ấy và cũng rất tán thành.

Sau đó, cô ấy đã chia sẻ kế hoạch của mình: “Thứ nhất, cháu muốn kết nối TV với Internet để chúng ta có thể cùng nhau xem Shen Yun. Thứ hai, chúng ta nên tiếp tục luyện công và học Pháp như thường lệ trong những ngày nghỉ lễ. Thứ ba, cháu muốn xem hết các bài giảng của Sư phụ Lý tại Quảng Châu. Thứ tư, cháu sẽ chuẩn bị một số tài liệu giảng chân tướng để tặng cho người thân và bạn bè. Cuối cùng, cháu sẽ in các bài giảng mới của Sư phụ và mang đến cho bà Văn (một cựu học viên). Bác thấy sao ạ?”

Tôi nói với cô ấy rằng tôi có thể hỗ trợ cô ấy trong hầu hết các công việc đó. Ngoài ra, tôi cũng có kế hoạch của riêng mình, đó là chép tay toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân trước ngày 13 tháng 5 năm 2025. Cô ấy có vẻ hài lòng với sự sắp xếp này.

Kỳ nghỉ tám ngày đã trôi qua rất nhanh. Tôi xin điểm lại những việc chúng tôi đã hoàn thành:

1. Tôi rất biết ơn vì năm nay chúng tôi đã có thể xem Shen Yun. Chúng tôi đã xem trọn vẹn hai lần mà không bị gián đoạn.

2. Chúng tôi đã duy trì việc học Pháp và luyện công buổi sáng như thường lệ mà không hề lơ là trong thời gian nghỉ lễ.

3. Diễm đã xem xong các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu như đã dự định.

4. Chúng tôi đã chia sẻ bài giảng mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” với người thân và mời họ xem các video giảng chân tướng do các đệ tử Đại Pháp thực hiện.

5. Chúng tôi đã lái xe hai giờ đồng hồ để đến thăm bà Văn, cũng bằng tuổi tôi. Bà ấy sống một mình, đi lại khó khăn nhưng vẫn tự lo liệu được. Chúng tôi đã mang cho bà ấy bài giảng mới của Sư phụ và bật một vài video giảng chân tướng. Bà ấy bày tỏ sự cảm kích chân thành vì chuyến thăm của chúng tôi và nói rằng hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại thăm bà.

6. Tôi đã hoàn thành việc chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân.

Vào cuối kỳ nghỉ, ngày 3 tháng 2, chúng tôi còn có cơ hội đọc bài giảng mới của Sư phụ, “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, được công bố ngay trong ngày hôm đó.

Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, tuân theo các Pháp lý và tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.

Trong những ngày nghỉ Tết, tâm tôi tràn ngập niềm vui và cảm thấy vô cùng ý nghĩa!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/19/490752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/26/228227.html