Đại Pháp dạy tôi làm một người con dâu hiền thảo
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-04-2025] Tháng 2 năm 1996, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi là con thứ hai trong gia đình có 6 anh chị em, và bố mẹ chồng đều yêu thương anh ấy. Bố chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đột ngột qua đời. Trước khi mất, ông đã có quy định rằng hàng năm mỗi người con phải đưa cho mẹ chồng tôi 240 Tệ tiền phụng dưỡng, nhưng không ai trong số họ muốn đưa. Năm nào mẹ chồng tôi cũng phải đích thân đi đòi, về sau họ không đưa một đồng nào nữa, mẹ chồng tôi tức giận muốn đi kiện với chính quyền.
Khoảng hai năm sau, tôi bàn với chồng đón mẹ về nhà ở cùng chúng tôi. Tôi nghĩ, cứ coi như mẹ chồng chỉ có một người con trai là chồng tôi, và dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định này. Tôi sẽ không để bà phải đến ở những nơi bà không muốn, hoặc những nơi người ta không chào đón bà; bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ chăm bà đến cuối đời.
Sống cùng mẹ chồng, đôi lúc cũng có can nhiễu. Ban đầu, tôi thực sự nghĩ rằng bà đang can nhiễu mình. Mỗi khi sự cố chấp của bà xung đột với quan niệm của tôi, nhân tâm của tôi liền trỗi dậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng, người tu luyện có một Pháp bảo: ấy là khi cảm thấy khó chịu thì biết mình có chỗ cần phải tu, hướng nội tìm ở bản thân, chắc chắn sẽ tìm ra được quan niệm và tâm chấp trước đang gây chướng ngại cho bản thân. Thông qua việc không ngừng học Pháp, nhắm thẳng vào cái tâm của mình mà tu, thì Pháp lý của Đại Pháp sẽ triển hiện, và trong nháy mắt là có thể đột phá. Khi tâm tính đề cao, tấm lòng rộng mở, thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.
Mối quan hệ của mẹ chồng và tôi ngày càng tốt hơn. Khi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, một số người lớn tuổi không quen biết thường hỏi mẹ chồng tôi: “Đây là con gái bà đấy à?!” Mẹ chồng tôi luôn tự hào trả lời: “Không, là con dâu tôi đấy”.
Vài năm sau, sức khỏe của mẹ chồng tôi giảm sút, bà mắc bệnh Alzheimer và không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Bà còn bị lẫn, không thể tự chủ việc đi vệ sinh và thường vô thức đi luôn trên giường, làm bẩn chăn, đệm và sàn nhà. Thỉnh thoảng bà còn quên khóa vòi nước. Mỗi khi điều này xảy ra, tôi không trách móc mà an ủi và chăm sóc bà chu đáo.
Lúc đó, việc giúp bà xử lý chuyện đại tiện, giặt giũ quần áo và chăn đệm bẩn thỉu là điều khiến tôi cảm thấy rất khổ sở. Ban đầu, tôi luôn bị buồn nôn. Sau này, nhờ học Pháp và hướng nội tìm, tôi nhận ra đó là do tâm sợ bẩn đang tác quái. Tôi ngộ ra thứ dơ bẩn thực sự không nằm ở bên ngoài, mà là ở nội tâm. Khi Sư phụ loại bỏ vật chất sợ bẩn cho tôi, tôi không còn cảm thấy bẩn nữa. Kể từ đó, tôi và mẹ chồng hòa hợp với nhau, không còn bất kỳ rào cản nào nữa.
Sau đó, chồng tôi đột ngột qua đời vì ung thư giai đoạn cuối. Điều này là một cú sốc quá lớn đối với mẹ chồng tôi, tinh thần của bà suy sụp trầm trọng. Lúc ấy, có người khuyên tôi nên đưa bà đến nhà những người con khác. Nhưng tôi tự nhủ mình là một người tu luyện, phải chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, đây không chỉ là lời nói suông, mà là khi gặp khó khăn thì phải thực sự chiểu theo tiêu chuẩn này để gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, thiện tâm của tôi xuất ra, làm tan biến hết cái tâm sợ khổ, sợ thiệt, tôi không còn so đo tính toán hơn thua với các anh chị em chồng trong việc phụng dưỡng mẹ già nữa. Tôi lại càng chăm sóc mẹ chồng chu đáo hơn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng xúc động. Hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ từ bi vĩ đại đã dẫn dắt, gia trì cho tôi đi đến ngày hôm nay. Tôi trân quý thời gian mà Sư phụ kéo dài cho chúng ta. Trong khoảng thời gian còn lại không nhiều này, tôi càng phải nỗ lực tu tốt bản thân, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, hoàn thành sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh, và theo Sư phụ trở về nhà!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/10/490855.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/23/228598.html