Hướng nội tìm, từ trong Pháp quy chính bản thân
Bài viết của Tĩnh Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-04-2025] Ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2024, Sư phụ đã liên tiếp công bố kinh văn Pháp nạn và Kinh tỉnh. Đọc xong, nội tâm tôi vô cùng chấn động. Trong tu luyện, tôi vẫn chưa tu xuất được tâm từ bi. Lời giảng của Sư phụ, từng câu từng câu đều điểm ngộ cho tôi, ấy là vì tôi chưa đủ thiện ý và yêu thương đối với chúng sinh, vẫn vị tư, vẫn lo được mất nơi người thường. Khi một sự việc xảy ra, tôi đã không đứng từ góc độ của người tu luyện để nhìn nhận vấn đề, mà lại dùng nhân tâm, nhân niệm và nhân tình mà đối đãi, đặc biệt là trong các vấn đề với người nhà, nên không thể hiện ra được vẻ đẹp và sự thù thắng của Đại Pháp, trường kỳ mắc kẹt trong ma nạn gia đình.
Tu luyện là nghiêm túc, chúng ta thời thời khắc khắc đều ở trong tu luyện. Trong hoàn cảnh gia đình, biểu hiện của người nhà chính là tấm gương phản chiếu những chấp trước và thiếu sót của bản thân. Đặc biệt là trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tôi có những chấp trước như: tâm không muốn bị người khác nói, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, không muốn chịu khổ và phó xuất. Hôm nay tôi viết ra, phơi bày những nhân tâm bất hảo này để giải thể chúng.
Đọc kinh văn mới của Sư phụ, tôi thực sự đã bừng tỉnh. Là một học viên đắc Pháp năm 1998, tôi nhất định phải đạt được yêu cầu của Sư phụ, phải làm được “đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương” (Kinh tỉnh), thực sự trở thành một người vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.
Tu tốt bản thân trong hoàn cảnh gia đình
Trước tiên, cần tu tốt bản thân trong hoàn cảnh gia đình. Gia đình chồng tôi ba đời đều độc đinh nên mẹ chồng tôi rất nuông chiều con trai. Anh ấy tính tình nóng nảy, bình thường không thích làm việc nhà. Tôi vì tu luyện mà bị tà Đảng bức hại, nên tâm tình anh không tốt, thường hay thở ngắn than dài.
Hiện giờ nghĩ lại, kỳ thực chồng tôi cũng không hề dễ dàng, bao nhiêu năm qua, anh ấy cũng phải chịu đựng không ít, đã vì tôi mà lo lắng, sợ hãi. Tôi không thể oán trách hay yêu cầu anh ấy điều gì, mà cần suy xét mọi việc từ góc độ của anh ấy. Trong cuộc sống, tôi tận tâm tận lực chăm sóc anh ấy, nấu cho anh ấy những món ăn ngon, chia sẻ cùng anh những lo âu. Năm nay, vào ngày tam phục (ngày nóng nhất trong năm), tôi bận rộn trong bếp, nóng đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, còn anh ấy thì nằm trên ghế sofa xem TV, chơi điện thoại, tôi cũng đã có thể giữ được tâm bình khí hòa. Khi bên nhà mẹ chồng có việc, có khách đến, tôi đều qua từ sớm, bận rộn nấu nướng, tiếp đãi khách chu đáo, mẹ chồng tôi rất vui. Thấy mọi người hài lòng, tôi cũng thấy vui! Cũng không cảm thấy mệt nữa, tâm cũng nhẹ nhõm. Khi nhân tâm bất hảo nổi lên, tôi liền kịp thời tóm chắc nó, phủ định nó, giải thể nhân tâm bất hảo này, đó không phải là bản ngã của tôi, tôi tiên thiên là thuần tịnh, là thiện lương. Kỳ nghỉ hè năm nay, cháu trai đang học tiểu học của nhà cô em chồng từ quê lên học lớp bồi dưỡng, nghĩ đến việc mẹ chồng đã lớn tuổi, sợ bà vừa nóng vừa mệt, tôi liền bảo cháu qua nhà tôi ăn cơm, chồng tôi phụ trách đưa đón.
Khi tôi quyết tâm cải biến bản thân, tu bỏ tư tâm và nghĩ cho người khác, hoàn cảnh gia đình đã có sự thay đổi kỳ diệu. Khi tôi lại ra ngoài học Pháp tập thể với các đồng tu, có lúc về muộn, chồng tôi cũng không cằn nhằn và nổi cáu nữa. Khi ra ngoài tôi đều không mang theo điện thoại, nên có việc gì anh ấy đều nghe giúp tôi rồi khi tôi về thì nói lại cho tôi, anh ấy cũng có thể giữ được tâm bình khí hòa.
Hướng nội tìm, từ trong Pháp quy chính bản thân
Trong hai năm 2023 và 2024, tôi đã bốn lần bị cảnh sát đến nhà sách nhiễu, trong đó có hai lần ở nơi khác và hai lần ở địa phương. Việc bị sách nhiễu thường xuyên này, tuy tôi đều chính niệm đối đãi nhưng việc đó cũng đã cảnh tỉnh tôi. Tôi đã hướng nội sâu sắc để tìm xem nguyên nhân nào đã khiến tà ác dùi vào sơ hở mà đến nhà sách nhiễu?
Một là tâm sợ hãi. Khi vừa nhận được điện thoại nói cảnh sát đồn công an sắp đến nhà, tim tôi đập thình thịch không ngừng, chưa đạt được thản nhiên bất động. Trong quá trình đó tôi cũng giảng chân tướng, nhưng tâm có chút bất ổn. Lần cuối cùng khi thấy cảnh sát đứng ở cửa, đó là sau khi Sư phụ công bố kinh văn Kinh tỉnh, lúc này tôi đã có thể bình tĩnh mời họ vào nhà, lịch sự mời họ ngồi rồi đường đường chính chính giảng cho họ chân tướng về Đại Pháp, chính niệm ngăn họ chụp ảnh tôi một cách phi pháp, đồng thời tôi chụp ảnh họ để làm bằng chứng, cảnh sát liền cuống cuồng rời đi. Chính niệm của tôi đã giải thể những nhân tố tà ác ở không gian khác.
Hai là tư tâm, không muốn phó xuất, sợ khổ, trốn tránh mâu thuẫn, muốn tìm một nơi thanh tĩnh. Mỗi lần từ quê đến nhà con ở nơi khác, tuy nói là con cần giúp đỡ nhưng bản thân cũng có tư tâm trong đó, muốn trốn tránh để được thanh tĩnh, không thích mẹ chồng và chồng nhiều chuyện, phiền phức. Gia đình chính là hoàn cảnh tốt để tu bỏ chấp trước và nhân tâm, từ đó đề cao tâm tính và thăng hoa, nhưng tôi đã không xem những việc phiền phức và không vui gặp phải là cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi thực sự thấy hổ thẹn!
Ba là trong tiềm thức tôi đã thừa nhận bức hại của tà ác. Khi cảnh sát đến nhà sách nhiễu, tôi lại cho rằng là do bản thân làm không tốt, có nhân tâm nên tà ác mới bức hại. Trong tiềm thức, vẫn có nhân tố thừa nhận bức hại của tà ác, không thể hoàn toàn phủ định can nhiễu của cựu thế lực. Năm nay, khi các đồng tu ở địa phương bị sách nhiễu, tôi đã tham gia phơi bày sự việc này lên trang web Minh Huệ. Cũng có nhiều đồng tu không bị sách nhiễu, chính niệm mà họ tu xuất được trong Pháp rất mạnh, họ có thể vững vàng làm ba việc trợ Sư chính Pháp. Trong quá trình đó, tôi đặc biệt xúc động, và tâm tính của tôi cũng được đề cao. Có những đồng tu không bị sách nhiễu, tuy rằng họ cũng có nhân tâm chưa tu bỏ, nhưng họ kiên định một niệm: “Ta không quy về tà ác quản, chỉ quy về Sư phụ quản, chúng không xứng!” Chính nhờ một niệm kiên định như vậy mà họ không bị sách nhiễu.
Sư phụ đã giảng rõ cho các đệ tử, phủ định bức hại không phải là chỉ nói ngoài miệng mà về hành vi nhất định phải làm được. Thông qua học Pháp và hướng nội tìm, cũng như chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp dù có nhân tâm, có chấp trước, thì cũng sẽ quy chính trong Pháp, chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào với cựu thế lực, tuyệt đối không cho phép tà ác can nhiễu và bức hại! Cần thực sự làm được chân tu, thực tu trong Pháp, bước đi cho tốt, cho chính con đường tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài!
Trên đây là thể ngộ ở tầng sở tại của bản thân, có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228616.html