Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 08-06-2025] Vì một giấc mơ nên sau đó tôi đã tìm hiểu Đại Pháp, rồi bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi đó, họ hàng sống ở Nhật Bản liên lạc với tôi, nói rằng anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Phản ứng của tôi khi ấy rất sốt ruột, bởi vì trước khi ra ngoại quốc, tôi đọc báo mới biết Pháp Luân Công lần đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) không cho luyện, tôi sợ anh bị ĐCSTQ để mắt rồi xảy ra chuyện gì.

Tối hôm đó, tôi đã nằm mơ, mơ thấy mình đi vào một phiên chợ đông đúc, nhìn thấy một người bày hàng viết chữ bằng bút lông, tôi cố sức chen qua, thì thấy ông viết hai chữ “Đại Pháp”. Sau khi tỉnh giấc, mộng cảnh vẫn hết sức rõ ràng, tôi lên mạng tìm xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, Pháp Luân Công chủ yếu giảng gì. Lần này xem mới hiểu rõ môn công pháp này tốt đến vậy! Tôi liền bắt đầu luyện theo video dạy công của Sư phụ ở trên mạng.

Sau khi học xong năm bài công pháp, tôi cảm thấy mắt rất ngứa nên đi soi gương, thì phát hiện một nhúm lông mi màu đen ở trong mắt, tôi lấy chúng ra rồi dùng tay ve lại, ít nhất cũng có mười mấy cọng lông mi dính vào nhau, trong mắt tôi luôn có nhiều lông mi như vậy, thật khó hiểu lắm! Khi đó chính là Sư phụ thanh lý mắt cho tôi! Tôi cảm thấy môn công pháp này quá lợi hại!

Sau đó, họ hàng ở Nhật Bản đã thỉnh cho tôi một cuốn sách quý, tôi thông đọc toàn bộ cuốn sách, kết hợp lên mạng và bắt đầu tự tu luyện. Vì liên quan đến công việc của người thân nên tôi luôn ở trạng thái độc tu, có thời gian thì luyện công và đọc sách, chủ yếu là dựa vào xem Minh Huệ Net để tìm hiểu thông tin về Đại Pháp. Trong nhiều năm, tôi ở trạng thái lúc tu lúc không, nhưng tôi biết Đại Pháp tốt, mình phải làm một người tốt, chỉ là tôi không nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để đề cao tâm tính và tinh tấn.

Cho đến một buổi tối nọ, tôi lại nằm mơ, tôi đã mơ thấy Sư phụ: Sư phụ lái một chiếc xe buýt lớn, tôi đứng trước xe buýt, Sư phụ đã mở cửa trước của xe buýt, dang tay về phía tôi, sốt ruột kêu tôi mau lên xe. (Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, tôi đều sẽ rơi nước mắt, tôi đã khiến Sư phụ lo lắng cho mình, cảm tạ Sư phụ!) Khi đó, ở chỗ không xa sau lưng tôi có một tòa nhà rất cao, trong các tầng lầu của tòa nhà có rất nhiều người xông ra, muốn chen lên xe buýt mà Sư phụ mở cửa. Xung quanh tôi đầy ắp người muốn lên xe, nhưng họ lại không thể lên xe, những người này cũng không chen đến tôi, họ đều cách xa tôi một chút, Sư phụ chỉ dang tay đến một mình tôi và gọi: Hãy mau lên xe! Sau khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui là vì Sư phụ xuất hiện trong mơ chân thật đến thế, rõ ràng đến thế! Buồn là vì: Tôi đã cô phụ kỳ vọng của Sư phụ, khiến Sư phụ lo lắng đến nhắc nhở tôi cần phải tinh tấn lên. Sau đó, tôi đã tìm được cách giảng chân tướng cứu người phù hợp với trạng thái cuộc sống của mình, tôi luôn làm mà không gián đoạn, luyện công, đọc sách và đề cao tâm tính cũng tinh tấn lên.

Lại nói về cha tôi. Trong ấn tượng của tôi, cha luôn là một người có thân thể cường tráng, rất hiếm khi thấy ông bị bệnh. Sau khi về hưu, ông tham gia nhóm đạp xe du lịch, thường đạp xe đi xa, năm 69 tuổi, ông còn đạp xe một mạch đến Lhasa và không dùng bình oxy. Khi đó, những người biết ông đều cảm thấy cha tôi ở độ tuổi này mà thân thể còn khỏe thế, họ rất ngưỡng mộ.

Nhưng đến năm 2020, cha tôi đột nhiên có triệu chứng đi tiểu ra máu, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện ông có khối u ác tính ở bàng quang, cần phẫu thuật ngay, sau khi phẫu thuật còn phải hóa trị kéo dài đến hai ba năm. Vì tôi luôn sống ở ngoại quốc, nên trước khi cha làm phẫu thuật, tôi mới biết toàn bộ sự việc, tôi rất sốt ruột. Khi đó, cha tôi đã 70 tuổi, mẹ tôi lớn hơn cha một tuổi, nếu toàn dựa vào một mình mẹ chăm sóc cha thì chắc chắn không được. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha để hỏi rõ tình hình. Cha nói, ông không muốn làm hóa trị, bởi vì sẽ rất đau. Cho nên tôi bảo ông: “Có một biện pháp không đau, chính là tu luyện Đại Pháp.” Tôi hỏi ông có muốn tu luyện hay không? Cha tôi liền nói: “Muốn!”

Cha tôi ở bệnh viện vài ngày rồi về nhà. Sau đó, với sự giúp đỡ của đồng tu, ông đã có băng hình Sư phụ giảng Pháp và năm bài công pháp. Kể từ đó, cha tôi không uống một viên thuốc nào, không làm một lần hóa trị nào, ông đã hoàn toàn cai rượu và thuốc lá, ông cũng không ăn đồ sống, hàng ngày đều nghe Pháp và luyện công. Hai tháng sau, cha tôi đã bình phục.

Tôi nói với cha: “Cha phải cảm tạ Sư phụ! Là Sư phụ đã cứu cha, đã thay cha uống thuốc độc.” Cha tôi liền nói ông phải tu luyện thật tốt, hoàn toàn giao phó bản thân cho Sư phụ. Đến giờ đã năm năm trôi qua, mỗi khi có họ hàng gặp cha tôi, họ đều sẽ nói: “Sao anh càng ngày càng trẻ thế. Tôi cảm thấy khó hiểu lắm.”

Mẹ tôi thấy cha tôi khỏe mạnh, bà cũng rất vui, hàng ngày bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, triệu chứng chóng mặt do căn bệnh Meniere của bà cũng thuyên giảm rất nhiều, trước đây hàng năm đều phải tái phát vài lần, mỗi lần đều phải đến bệnh viện truyền dịch, ít nhất một tuần mới có thể thuyên giảm, bây giờ chỉ cần niệm chín chữ chân ngôn, thì sẽ đỡ ngay trong ngày. Trong đại dịch ở Trung Quốc đại lục, cha mẹ tôi rất khỏe. Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ lần nữa!

Hàng ức vạn năm luân hồi chờ đợi, Sư phụ có thể cho đệ tử bước vào tu luyện, đưa chúng con phản bổn quy chân, trở về thế giới thiên quốc của mình, con không thể dùng ngôn ngữ diễn tả lòng biết ơn đối với Sư phụ, con nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ này, nỗ lực tinh tấn. Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/我和家人得法記-494267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/16/228515.html