Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 13-05-2025] Vào ngày 9 tháng 5, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn dưới cơn mưa tầm tã ở Manhattan, New York. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự kiên định của các đệ tử Đại Pháp, cũng như sự ôn hòa và lòng từ bi của họ.

Tại sao các học viên Đại Pháp lại tổ chức diễu hành? Họ làm vậy để nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo, để thể hiện niềm tin kiên định của các học viên và để truyền bá chân tướng.

Trong cơn mưa, tôi thấy một người mẹ và con của cô đang phát các tài liệu Đại Pháp và những bông hoa sen nhỏ cho người qua đường. Tôi cũng thấy năm hoặc sáu người không phải là học viên đang giơ cao các tấm biểu ngữ có nội dung “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công” và “Thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để được bình an”. Khi tôi mỉm cười và vẫy tay với họ, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi nhận ra rằng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới là một chỉnh thể, cùng nhau trợ giúp người dân minh bạch chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ. Hơn nữa, người dân cũng đang nhanh chóng thức tỉnh và nhận ra những lời dối trá của ĐCSTQ.

Tôi đã xin nghỉ làm để tham gia cuộc diễu hành này vì tôi rất trân quý cơ hội này. Tôi tin rằng những hoạt động như thế này trong tương lai sẽ không có nhiều. Chúng ta có thể sẽ sớm tổ chức được các cuộc diễu hành ở Trung Quốc. Các hoạt động và những cuộc diễu hành của Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đều đáng trân quý và có thể là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời!

Nhiều người xem đã chụp ảnh cuộc diễu hành, vỗ tay và giơ ngón tay cái khen ngợi những người tham gia diễu hành. Bất chấp trời mưa, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Tôi đã học Pháp được một thời gian và đã đề cao rất nhiều. Mỗi bước đi trong mưa đều phản ánh sự kiên cường của các học viên và rằng chúng ta đang tu luyện với trái tim như thuở ban đầu.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008” (Giảng Pháp tại các nơi VIII):

“An bài hàng ức vạn năm, giờ đây là lúc cuối cùng rồi. Lịch sử đã đến hôm nay, chẳng hề dễ dàng, bao nhiêu phong ba. Từ cổ chí kim, chư Thần đều nhìn vào sự kiện này, đều đang theo dõi sự kiện này, nhất là đến bước cuối cùng này. Những hành [vi], những [ý] niệm của đệ tử Đại Pháp, đang [được] họ quan sát cẩn thận. Thời kỳ ban đầu, Pháp này truyền ở thế gian có thể đạt đến hiệu quả thế nào, có thể hoàn thành đại nguyện từ tiền sử hay không, tại thời khắc cuối cùng thì các đệ tử Đại Pháp có thể hoàn thành sứ mệnh của mình hay không, có thể thực hiện được tốt hay không, bấy giờ chưa thể tính mà biết được. Vẫn còn tồn tại có đạt hay không đạt, và có lưu lại tam giới hay không; các đệ tử Đại Pháp tuy có sứ mệnh chứng thực Pháp, nhưng có đạt hay không là cũng ở trong đó. Đáng mừng là chư vị đều vượt qua rồi; suốt quãng đường bất kể là chư vị gặp phải mưa gió như thế nào, thực ra quay đầu lại mà xét một chút, thì chỉ bất quá là một loại ‘ma luyện’ đối với đệ tử Đại Pháp, trong quá trình khiến chư vị trưởng thành hơn lên, buông bỏ nhân tâm, cuối cùng tiến về viên mãn; đó chính là con đường mà chư vị đã đi qua. Quay đầu lại mà xem thì chính là như vậy.”

Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/26/228225.html