Thể ngộ của tôi khi vượt quan giả tướng nghiệp bệnh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-04-2025]
Xung quanh tôi có nhiều đồng tu rơi vào giả tướng nghiệp bệnh suốt một thời gian dài mà không biết làm sao. Tôi muốn chia sẻ cảm thụ của bản thân khi vượt quan để đồng tu nào đang trong ma nạn nghiệp bệnh tham khảo một chút, hy vọng đồng tu nhanh chóng chiến thắng tà ma, khôi phục sức khỏe, cùng Sư phụ Pháp Chính nhân gian, theo Sư phụ trở về nhà.
Sau khi thân thể xuất hiện triệu chứng, đầu tiên chúng ta cần hướng nội tìm, đây là Pháp bảo mà Sư phụ ban cho chúng ta, cần không ngừng hướng nội tìm chấp trước và trừ bỏ nó.
Có đồng tu nói: Tôi không cảm thấy mình có chấp trước nào cả, hoặc đã vắt óc suy nghĩ rồi mà không tìm ra?! Nếu như không có thiếu sót thì tà ác sẽ không dám động đến chúng ta, chúng ta nhất định phải đào sâu và sàng lọc mỗi từng lời nói, hành vi, ý niệm trong tư tưởng xem liệu chúng có phù hợp với Pháp hay không, đừng che đậy, qua loa, đừng sợ xấu, sợ mất mặt, đừng luyến tiếc mà không đào sâu xuống, đừng dùng quan niệm cố hữu của người thường để che đậy bao bọc tâm chấp trước mà bản thân không tự biết, không phát hiện ra. Nếu chúng ta thực sự không ngộ ra, thì hãy khẩn cầu Sư phụ điểm hóa và dẫn dắt, từ đó mà ngộ đạo. Chỉ khi buông bỏ những thứ không tốt của con người, xuất ra chính niệm, Sư phụ mới có thể giúp chúng ta, Thần tích mới có thể xuất hiện.
Thứ hai là không thừa nhận giả tướng, tín Sư tín Pháp kiên cố như bàn thạch. Bởi vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Pháp:
“Người chân tu là không có bệnh, Pháp thân của tôi đều gỡ bỏ cho chư vị rồi”(Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Điều này không phải ngoài miệng nói tin là được, mà là xuất phát từ đáy lòng, từng tế bào trên thân thể đều kiên tín rằng: Không có bệnh! Nhất định là không có bệnh! Tuyệt đối không được liên hệ giả tướng bệnh biểu hiện ra với bệnh tật của người thường, như đây chẳng giống mắc bệnh này bệnh kia sao? Liệu mình có mắc cái bệnh này không? Mình làm khá tốt mà, sao có thể thế này được? Một niệm này liền khiến cựu thế lực diễn hóa ‘giả tướng’ thành ‘chân tướng’, vì thế mà sinh ra tâm oán hận, liền hạ bản thân rớt xuống thành người thường, như vậy cựu thế lực sẽ có thể bức hại bạn, bạn đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực rồi. Cựu thế lực nắm chắc sơ hở của bạn, liền diễn hóa giả tướng nghiệp bệnh càng nghiêm trọng hơn, khiến bạn chịu tội khổ và khó chịu, bạn càng thể nghiệm thì càng khó chịu, càng khó chịu thì càng sợ hãi, tâm càng bất ổn, ‘bệnh tình’ càng thêm nặng.
Chúng ta cần kiên tín rằng mọi loại triệu chứng do ma bệnh biểu hiện ra, chỉ cần bất động tâm thì đều là giả tướng, bất luận phải chịu tội khổ như thế nào cũng không thừa nhận nó, kiên quyết phủ định và thanh trừ nó. Thời thời khắc khắc chúng ta phải ghi nhớ bản thân là người tu luyện, là đệ tử của Sư phụ, các an bài khác đều không cần, đều không thừa nhận, chỉ quy về Sư phụ quản, bản thân còn có trọng trách cứu độ chúng sinh phải đi hoàn thành, đặt tâm trên cơ điểm trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Hết thảy tà ác chỉ có kết cục bị thanh trừ, bất cứ thế lực nào cũng không có quyền bức hại đệ tử Đại Pháp, Pháp vĩ đại, có thể diệt hết thảy tà ác.
Thứ ba là “Nan nhẫn năng nhẫn” (Chuyển Pháp Luân). Làm được điểm này tương đối khó. Có khi đau đớn và nhẫn đã đến cực hạn, hoặc kéo dài thời gian quá lâu, nhất định phải cầu Sư phụ giúp đỡ, dù khó chịu thế nào cũng không được từ bỏ, không được không có chính niệm. Luôn ghi nhớ bản thân là người tu luyện, là đệ tử của Sư phụ, có Sư ở đây, có Pháp ở đây, không có gì phải sợ; có lúc ổn lúc bất ổn, cứ lặp đi lặp lại, có vẻ như mãi không dứt, có khi cảm thấy đã ổn hơn rồi, nhưng không chừng nó lại tái phát, có thể vẫn còn chấp trước bản thân không nhận ra mình chưa thanh lý, cho dù chỉ là chút chấp trước nhỏ cũng không được. Cũng có thể là nghiệp lực của tự thân chưa tiêu hết, dù là nguyên nhân gì, tà ác chính là dùng loại phương thức này làm hao mòn chúng ta, tiêu giảm ý chí của chúng ta, dao động niềm tin của chúng ta vào Pháp và Sư phụ, nhằm đạt mục đích đen tối là kéo chúng ta xuống và không để chúng ta tu thành. Khi này chúng ta nhất định phải nhận rõ và giải thể âm mưu quỷ kế của tà ác, bài trừ, phản đối, không cần nó, thanh trừ, tiêu hủy và tiêu diệt nó.
Dùng Pháp để quy chính nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của chúng ta, tu bản thân, tìm ở bản thân, nhất định phải cố gắng “Nhẫn”. Chỉ cần tâm chúng ta ở trong Pháp, Sư phụ nhất định sẽ quản, chúng ta nhất định sẽ vượt qua quan khó.
Trong quá trình bản thân tôi vượt quan nghiệp bệnh, mỗi bước đi đều không tách rời sự trợ giúp và điểm ngộ của Sư phụ, cuối cùng mới từng bước vượt qua, tình huống cụ thể tôi xin không kể chi tiết.
Một chút cảm ngộ cá nhân khi vượt quan trong tu luyện, tầng thứ có hạn, có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/490333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228372.html