Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2025] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chính quyền đã tạo ra vô số lời dối trá để phỉ báng pháp môn này. Nhiều học viên bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin, trong đó có cô Mai, người đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Mai liên tục bị chính quyền thị trấn và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) địa phương sách nhiễu. Họ cũng xúi giục các quan chức thôn sách nhiễu cô. Một số bí thư thôn làm theo lệnh, trong khi những người khác lại nghe theo lương tâm của mình và không theo lệnh.

Ngay khi nhậm chức, vị bí thư thôn đầu tiên đã hăng hái tham gia vào cuộc bức hại. Ông ta thường dẫn trưởng thôn đến sách nhiễu gia đình Mai. Mai nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta đề cao tâm tính. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) dạy chúng tôi làm người tốt và người tốt hơn nữa, chẳng hạn như làm con dâu, người vợ và người mẹ tốt trong gia đình. Tại sao các vị lại sách nhiễu chúng tôi vì chúng tôi là người tốt? Tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.” Các quan chức không quan tâm.

Vị bí thư này chỉ tại vị được một năm. Người dân địa phương nói rằng ông ta làm việc không tốt, và không phục vụ người dân. Trong một cuộc họp, dân làng đã đốt pháo để đuổi bí thư ra khỏi sân khấu. Ông ta gặp bất hạnh và mất vợ khi ở tuổi trung niên.

Sau khi vị bí thư thứ hai nhậm chức, ông ta cũng tin theo những lời dối trá của ĐCSTQ và theo dõi các học viên. Ông ta xúi giục chồng Mai ly hôn với cô, và theo dõi cô. Ông ta còn cử trưởng ban an ninh thôn đến giám sát cô. Ngay cả khi cô đi ra ngoài mua đồ, trưởng ban an ninh cũng phải đưa cô đi, nếu không cô sẽ không được phép ra ngoài. Cô hoàn toàn không có chút tự do nào.

Vị bí thư này mất chức chỉ sau hai năm. Ông ta đang ở độ tuổi ngũ tuần, trong thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời. Ông ta đột tử trong nhà vệ sinh tại nơi làm việc.

Vị bí thư này, không phân biệt thiện ác trong khi làm việc cho ĐCSTQ, không chỉ tự hại bản thân mà còn liên lụy cho em trai mình. Em trai ông ta cậy vào chức quyền của anh trai, và hành xử như một tên côn đồ. Khi Mai bị bắt đến đồn công an, anh ta tình cờ có mặt ở đó, và đã buông một số lời phỉ báng Đại Pháp. Mai cảnh báo rằng làm như vậy sẽ không tốt cho anh ta, nhưng anh ta bỏ ngoài tai. Sau đó, anh ta dính vào một cuộc ẩu đả với một số dân làng, đâm bị thương người khác bằng lưỡi lê, và bị kết án 10 năm tù.

Sau khi vị bí thư thứ ba nhậm chức, ông ta hợp tác với các quan chức cấp trên vì lợi ích cá nhân. Thỉnh thoảng, vị bí thư này lại đưa một quan chức khác đến nhà sách nhiễu Mai. Cuối cùng, ông ta cũng gặp báo ứng. Sau khi em trai ông qua đời, ông ta chiếm đoạt hơn 90.000 Nhân dân tệ tiền đền bù đất đai của em trai mình. Sau đó, ông ta bị dân làng tố cáo và bị kết án 10 năm tù.

Trưởng thôn đã tại vị hơn 20 năm. Giống như các bí thư trước đó, ông ta tin theo những lời dối trá của ĐCSTQ và tích cực bức hại các học viên. Ông ta không kiêng dè gì, nên nhân cách và hành vi xấu xa của ông đã hại chính bản thân ông ta cũng như hai con trai. Cả hai người con trai đều bị bệnh tâm thần. Người con thứ hai qua đời ở tuổi 30. Người con lớn bị tai nạn xe hơi và bị liệt. Trưởng thôn chết vì bệnh ung thư.

Sau đó, ông Vương, vị bí thư chi bộ thôn thứ tư, nhậm chức. Khi vị bí thư thứ ba còn đương chức, ông ta đã bán mảnh đất thuộc văn phòng thôn cho ông Vương. Ông Vương đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó và xây dựng một nhà máy. Ông điều hành một nhà máy trong thôn trong nhiều năm, và Mai làm việc cho ông, vì vậy ông ấy biết cô là người tốt. Khi bị cấp trên hỏi về việc cô Mai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, ông đã bảo vệ cô, và sau đó đã nhận được phúc báo. Một số dân làng kiện ông, cho rằng ông tham ô và chiếm dụng đất thuộc văn phòng thôn, nhưng thất bại. Ông Vương về hưu sau khi làm bí thư trong 10 năm.

Những sự việc này đã xảy ra ở khu vực của tôi. Bởi vì những quan chức này có những lựa chọn khác nhau, nên kết quả cũng khác nhau. Những sự việc này là minh chứng cho câu cổ ngữ: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Bằng cách trở nên lương thiện và thành một người thực sự tốt, chúng ta sẽ được phúc báo.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/24/494711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/25/228208.html