Tin muộn: Người phụ nữ Hà Bắc 77 tuổi qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-06-2025]
Họ và Tên: Tống Lập Phương
Tên tiếng Trung: 宋立芳
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Bạc Đầu
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Chính quyền thành phố Bạc Đầu
Ngày mất: Mùa đông năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 10 năm 2007
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại giam thành phố Bạc Đầu
Gần đây, trang Minh Huệ được biết một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, qua đời vào mùa đông năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Tống Lập Phương, tốt nghiệp cử nhân, từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ thành phố Bạc Đầu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch toàn quốc chống lại môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà là một điều phối viên tình nguyện, giúp đỡ người khác học cách tập Pháp Luân Công.
Hai ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Tống đã lên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị chặn lại ở huyện Thanh, tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát giam bà tại một trung tâm tẩy não trong ba ngày. Sau đó, họ tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà. Bà vẫn kiên định với đức tin của mình và sau đó đã nghỉ việc (không rõ có phải tự nguyện hay không).
Khoảng tháng 6 năm 2000, bà Tống bị bắt khi đang dán các áp phích Pháp Luân Công. Cảnh sát thành phố Bạc Đầu đã tra tấn và thẩm vấn bà, sau đó đưa bà đi lao động cưỡng bức trong ba năm. Bà bị ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau tại tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Đường Sơn.
Bà Tống là người hoạt ngôn, nhưng sau khi được thả, bà trở thành một người ít nói. Bà cũng cực kỳ yếu do bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ. Nhờ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà đã hồi phục nhanh chóng.
Tháng 10 năm 2007, bà Tống lại bị bắt vào và bị đưa đến Trại giam thành phố Bạc Đầu, ở đó bà bị còng tay và buộc phải lao động khổ sai không công. Một tháng sau, bà được thả nhưng công an thành phố Bạc Đầu vẫn theo dõi bà chặt chẽ. Chồng bà phải vật lộn để đối phó với cuộc đàn áp không ngừng nhắm vào bà và đã qua đời.
Cảnh sát và ủy ban khu dân cư liên tục sách nhiễu bà Tống tại nhà sau khi chồng bà qua đời. Họ cũng công khai các bức ảnh và video họ quay bà, khiến bà bị tổn thương cá nhân và đau khổ về mặt tinh thần rất lớn. Bà qua đời vào mùa đông năm 2023.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/496113.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228530.html