Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2025] Trong khi thụ án 4 năm trong tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Bạch Ngọc Chi bị tra tấn tàn bạo và bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc. Tra tấn đã khiến bà bị mù cả hai mắt, bị thổ huyết và suy thận. Bà đã nhiều lần ở trong tình trạng nguy kịch, thế nhưng chính quyền vẫn từ chối thả bà ra theo diện điều trị y tế và còn kéo dài thời hạn tù của bà thêm 4 tháng. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, ngày được lên lịch trả tự do cho bà, người của Phòng 610 địa phương lại nỗ lực đưa bà tới một cơ sở giam giữ khac. Thế nhưng trước phản đối mạnh mẽ của gia đình bà, họ bắt buộc phải nhượng bộ.

Dù sau đó, bà Bạch đã hồi phục được một phần thị lực, nhưng mắt bà vẫn không nhìn được rõ. Bà không thể đứng và không thể tự chăm sóc bản thân. Tay bà liên tục giật giật không kiểm soát được. Thỉnh thoảng, toàn thân bà co giật và bà bị đau dây thần kinh dai dẳng. Sau 8 năm dai dẳng chịu đựng đau đớn, bà đã qua đời vào tháng 3 năm 2025 ở tuổi 63.

Bà Bạch, một nhân viên Ngân hàng Công thương Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện cả tâm và thân này vào năm 1999, bà kiên định đức tin của mình, vì thế bà liên tục bị bức hại.

Bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 1999

Bà Bạch bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 10 năm 1999. Trong thời gian bị giam giữ tại nhiều trại lao động, một bệnh viện tâm thần và một trung tâm cai nghiện ma túy, bà đã tuyệt thực trong 9 tháng liên tục. Bà sụt cân từ khoảng 50 kg xuống chỉ còn dưới 40kg. Dù như thế, các lính canh vẫn tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà cảm thấy như côn trùng đang bò khắp cơ thể. Trong một lần kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện vào khoảng tháng 10 năm 2000, bà được phát hiện không có huyết áp hay chỉ số điện tâm đồ. Chỉ tới lúc đó, các lính canh trại lao động mới nhận ra bà đang cận kề cái chết và gọi cho người nhà bà đến đón bà về.

Ba vụ bắt giữ vào năm 2001

Bà Bạch lại bị bắt vào tháng 10 năm 2001 và bị kết án lao động cưỡng bức, nhưng chưa rõ thời hạn bao lâu. Bà tuyệt thực để phản đối và chưa đầy một tháng sau, bà được trả tự do. Bà buộc phải sống nay đây mai đó để tránh bị bức hại thêm, thế nhưng vào tháng 9 năm 2001 bà lại bị bắt. Cảnh sát trưởng ở địa phương đã đánh bà bất tỉnh và phải 3 ngày sau đó bà mới tỉnh lại. Viên cảnh sát trưởng đã bỏ bà lại trên sàn xi măng lạnh trong vài ngày đó. Sau khi bà tỉnh lại, bà bị đưa tới một trại lao động, nhưng do bà không đủ điều kiện sức khỏe, nên trại lao động này từ chối tiếp nhận bà.

Bà Bạch được trả tự do, nhưng tới tháng 12 năm 2001, bà lại bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang. Tại đây, bà tuyệt thực trong 4 tháng và sau đó được tại ngoại. Thậm chí khi bà chưa hồi phục sức khỏe, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà tại nhà. Bà buộc phải đi trốn để tránh bị bức hại phi pháp thêm nữa.

Bị kết án 4 năm tù

Bà Bạch bị bắt tại nhà thuê ở thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 31 tháng 8 năm 2002. Cảnh sát đánh đập bà dã man đến nỗi bà bị biến dạng. Bà đi bộ loạng choạng, gầy gò và có quầng thâm dưới mắt.

Cảnh sát đã lợi dụng mối quan hệ để Trại Lao động Thành phố Thạch Gia Trang tiếp nhận bà Bạch. Bà tuyệt thực hơn 2 tháng và sau đó bị lừa ăn trở lại. Chỉ 10 ngày sau đó, chính quyền đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Người nhà bà cố gắng thuê một luật sư đại diện cho bà, nhưng tất cả các công ty luật tại địa phương bị cấm đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Vào tháng 12 năm 2002, Tòa án Quận Dụ Hoa Thành phố Thạch Gia Trang đã tổ chức một phiên tòa bí mật xét xử bà tại trại lao động. Người nhà bà không được thông báo về phiên tòa và cũng không được thông báo về địa điểm mới giam giữ bà. Đến đầu tháng 1 năm 2003, họ mới biết rằng bà đã bị chuyển vào Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang.

Vào tháng 2 năm 2003, bà Bạch tuyệt thực để phản đối và bà ở trong tình trạng nguy kịch. Người nhà bà yêu cầu bà được tại ngoại để điều trị y tế, nhưng bị chính quyền từ chối và họ cũng không được vào thăm bà. Vào khoảng tháng 3 năm 2003, bà bị kết án 4 năm tù. Người nhà bà không hề được thông báo về bản án này đối với bà.

Bà Bạch bắt đầu nôn ra máu vào đầu tháng 5 năm 2003, nhưng trại tạm giam không cho bà điều trị y tế. Dù tình trạng sức khỏe của bà như vậy, chính quyền vẫn chuyển bà vào Nhà tù Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang. Người nhà bà biết được tin này vào ngày 20 tháng 5 năm 2003.

Trong nhà tù, các cai ngục chỉ đạo các tù nhân giám sát bà Bạch suốt ngày đêm. Bà lại tuyệt thực để phản đối và bị bức thực tàn bạo. Sau đó, bà bị mù cả hai mắt và phải nằm liệt giường cả ngày. Người nhà bà yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà để bà được điều trị y tế, nhưng yêu cầu này của họ bị chính quyền bác bỏ. Họ cũng không hề được vào thăm bà.

Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc được thành lập vào mùa hè năm 2005. Bà Bạch và các nữ học viên Pháp Luân Công khác bị chuyển vào đây giam giữ.

Các cai ngục tại nhà tù mới này liên tục ngược đãi bà Bạch và hiếm khi cho người nhà bà vào thăm bà. Những món đồ mà người nhà gửi vào cho bà thường không đến được tay bà. Các học viên khác không được hỗ trợ bà. Có lần, một học viên là Hà Lan Hoa giúp bà Bạch chỉnh sửa quần áo. Vì lý do này mà học viên Hà bị tước quyền được gia đình vào thăm, không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày và không được liên lạc với người nhà.

Tình trạng của bà Bạch ngày càng xấu đi và bà bị suy thận. Sau đó, bà hoàn toàn nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Yêu cầu cho bà tại ngoại để điều trị y tế của người nhà bà đã nhiều lần bị nhà tù từ chối. Đã thế, nhà tù còn tiếp tục gia hạn án tù của bà thêm 4 tháng và chỉ tới ngày 25 tháng 12 năm 2006, bà mới được thả. Người của Phòng 610 địa phương vẫn cố đưa bà vào một cơ sở giam giữ khác sau khi bà được thả, nhưng trước phản đối mạnh mẽ của người nhà bà, họ phải chấp nhận nhượng bộ.

Sau những tổn hại phải chịu trong thời gian bị cầm tù, bà đã không thể hồi phục được và đã qua đời vào tháng 3 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/27/493012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226420.html

Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.