Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị người Hồi giáo Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2025]

Họ tên: Nam Vĩnh Sinh
Tên tiếng Trung: 南永生
Giới tính: Nam
Tuổi: Ngoài 60 tuổi
Thành phố: Ngân Xuyên
Tỉnh: Ninh Hạ
Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu của Phòng Dân chính huyện Vĩnh Ninh
Ngày mất: Ngày 18 tháng 6 năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 19 tháng 9 năm 2019
Nơi giam giữ gần đây nhất: Không có thông tin

Ngày 18 tháng 6 năm 2023, ông Nam Vĩnh Sinh, ở huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị người Hồi giáo Ninh Hạ, qua đời sau khi trải qua nhiều vụ bắt giữ và sách nhiễu không ngừng vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông ngoài 60 tuổi.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Nam, một người khuyết tật, liên tục bị nhắm đến. Ngày 25 tháng 3 năm 2005, ông bị bắt và bị giam một tháng tại trung tâm tẩy não Ninh Hạ. Năm 2006, ông lại bị bắt và bị giam 10 ngày tại trại tạm giam huyện Vĩnh Ninh vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 4 tháng 6 năm 2007, ông lại bị đưa vào trại tạm giam huyện Vĩnh Ninh, và sau đó được thả khi công an không tìm thấy bằng chứng để buộc tội ông. Sau khi bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2016, ông bị giam giữ 10 ngày. Công an đã chụp ảnh, lấy mẫu máu và lấy dấu vân tay của ông.

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, khi ông vẫn còn đang làm việc tại phòng Dân chính huyện Vĩnh Ninh, ông bị bắt giữ lần cuối cùng trong cuộc càn quét của cảnh sát. Hơn 50 công an đã được huy động để bắt giữ ông và 12 học viên khác. Nhà riêng và phòng làm việc của ông đã bị khám xét.

Ngay sau khi được thả, ông đã xin nghỉ hưu. Tuy nhiên, cảnh sát và các nhân viên ủy ban dân phố vẫn tiếp tục sách nhiễu ông. Ông không thể sống một cuộc sống bình thường. Ông bắt đầu gặp một số vấn đề về sức khỏe và qua đời vào ngày 18 tháng 6 năm 2023.

Bảy trường hợp tử vong khác ở huyện Vĩnh Ninh

Ngoài ông Nam, bảy học viên khác ở huyện Vĩnh Ninh cũng qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ năm 2000.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu Hạo Liên bị suy sụp nặng nề. Bà mất năm 2000. Bà khoảng ngoài 50 tuổi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Lý Bảo Thiện, nguyên là nhân viên Nhà máy Thủy tinh huyện Vĩnh Ninh, đã bị giao khối lượng công việc nặng nhọc bất chấp tình trạng bệnh tật nghiêm trọng của ông. Ông mất năm 2001. Ông khoảng 60 tuổi.

Năm 2001, ông Ngũ Tân Cách, nhân viên nghỉ hưu của công ty Điện ảnh huyện Vĩnh Ninh, bị một năm lao động cưỡng bức vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi được thả, công an vẫn liên tục sách nhiễu ông. Ông mất vào tháng 8 năm 2013. Ông khoảng 55 tuổi.

Năm 2002, ông Diêu Thanh Hải, cán bộ nghỉ hưu của Cục Lâm nghiệp huyện Vĩnh Ninh, bị bắt và bị giam tại trại tạm giam huyện Vĩnh Ninh. Sau đó, ông bị kết án một năm sáu tháng tại trại lao động cưỡng bức Bạch Thổ Cương Tử. Sau khi được thả, để tránh sự sách nhiễu của công an, ông đã chuyển đến sống cùng con gái ở Thượng Hải. Ông qua đời tại đó vào năm 2014. Ông khoảng 70 tuổi.

Ông Tạ Nam Phương bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2019 với ông Nam trong cùng đợt càn quét của cảnh sát. Ông Tạ qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 khi đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Ông hưởng thọ 64 tuổi. Chính quyền đe dọa gia đình ông không được tiết lộ thông tin về cái chết của ông. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, gần ba tháng sau khi ông mất, Viện kiểm sát quận Tây Hạ đã thông báo cho gia đình ông rằng họ sẽ đình chỉ vụ án của ông.

Ông Nhậm Xuân Điền, nhân viên ngân hàng về hưu, cũng bị bắt cùng với vợ là bà Trần Thục Tuệ vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Mặc dù họ sớm được tại ngoại do tuổi cao, chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu họ tại nhà hoặc qua điện thoại. Ông Nhậm trở nên trầm cảm và chán ăn. Tháng 5 năm 2020, ông bị ngã và qua đời vài tuần sau đó. Trước lần bị bắt cuối cùng này, ông đã bị công an bắt giữ vào năm 2002 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Ông được phép chấp hành án tại nhà, nhưng liên tục bị công an sách nhiễu và bị lục soát nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226652.html