Suy nghĩ về việc phản bức hại trong Pháp nạn khi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ
Bài viết của Nhất Phàm, đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2025] Tôi là một học viên mới đắc Pháp vào năm 2020. Trước kia, khi Pháp nạn “20 tháng 7” năm 1999 bắt đầu, tôi từng bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền dối trá của tà ác. Lúc đó vì không biết chân tướng, nên tôi đã phạm tội với Sư phụ và Đại Pháp.
Năm ngoái, khi Sư phụ công bố kinh văn “Pháp nạn”, tôi biết rằng Sư phụ và Shen Yun bị tà ác phỉ báng và đã rất lo lắng. Nhưng rồi lại nghĩ nước ngoài cách Đại Lục xa quá, tôi cũng chẳng giúp được gì, và tin rằng có Sư phụ ở đó, các đồng tu nhất định sẽ làm tốt. Lúc ấy, tôi cảm thấy việc này không có quan hệ gì nhiều đến mình lắm, cho rằng mỗi ngày chỉ cần làm tốt ba việc là được rồi (nói vậy nhưng ba việc tôi làm cũng không đến nơi đến chốn). Thực ra đó chính là vì tôi chưa dung nhập vào Đại Pháp, đã đặt bản thân ra bên ngoài Đại Pháp!
Mấy ngày nay tôi tải về các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ về việc phản bức hại trong “Pháp nạn”, các đồng tu đều có thể nhận thức và ứng phó một cách tích cực, không ngừng nhắm vào đó mà phát chính niệm phản bức hại.
Lúc mới bắt đầu nghe, tôi bị nghiệp tư tưởng can nhiễu, không chút động tâm. Dần dần nghe nhiều hơn, tôi liền cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn, mới nhận ra không ngờ khoảng cách giữa tôi và các đồng tu lại lớn đến thế! Tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, hiện nay Sư phụ và các đồng tu đang bị tà ác phỉ báng, sao tôi vẫn còn thờ ơ vô cảm như vậy? Đây chẳng phải là tự tư tự lợi sao? Chỉ muốn nhận được từ Đại Pháp, Đại Pháp bị tấn công rồi mà cũng không muốn chủ động đứng ra, chỉ muốn Sư phụ gánh chịu thay cho mình, không muốn phó xuất. Tôi có còn xứng là đệ tử của Sư phụ chăng?
Mỗi đệ tử Đại Pháp đều là một lạp tử trong Đại Pháp, tấn công Đại Pháp chẳng phải chính là đang tấn công mỗi từng đệ tử Đại Pháp hay sao? Sao tôi lại có thể biểu hiện thờ ơ như thể không liên quan đến mình vậy chứ!
Trong kinh văn “Pháp nạn”, Sư phụ giảng:
“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau. Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp.” (“Pháp nạn”)
Tôi ngộ ra rằng biểu hiện gần đây của Pháp nạn không chỉ nhắm vào Shen Yun, mà là nhắm vào tất cả các đệ tử Đại Pháp và con người thế gian, cựu thế lực chính là đang hủy hoại nhân loại. Gần đây, tôi nghe con tôi nói rằng giáo viên trong buổi sinh hoạt lớp ở trường cũng phỉ báng Đại Pháp, đầu độc các cháu nhỏ, hơn nữa còn nói liên tục trong hai tuần liền, việc này hẳn là do cấp trên giao nhiệm vụ yêu cầu các giáo viên phải nói. Trước đây khi tôi còn đi học cũng từng bị đầu độc như vậy, trước đó dường như đã lắng xuống một thời gian, giờ đây lại bùng phát trở lại, hẳn là đối ứng với tình huống hiện nay.
Cựu thế lực chính là đang đào thải người! Còn đệ tử Đại Pháp chính là trong lúc tu tốt bản thân mình, đồng thời giành người và cứu người từ tay cựu thế lực. Trong thời khắc then chốt này, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều nên coi trọng hơn nữa.
Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi, xin chia sẻ để đồng tu chúng ta cùng cố gắng. Do tầng thứ bản thân có hạn, nếu có điều gì không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/15/492630.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228378.html