Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-06-2025] Gần đây một số học viên đã cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân và thảo luận về những trải nghiệm trong tu luyện cùng các nỗ lực cứu chúng sinh. Tôi xin viết ra những gì chúng tôi đã thảo luận để chúng ta có thể đề cao như một chỉnh thể.
Loại bỏ các quan niệm về sinh, lão, bệnh, tử
Gần đây một học viên lớn tuổi đã bị nghiệp bệnh nghiêm trọng và không thể ăn trong nhiều ngày. Học viên Vọng muốn giúp bà ấy và chúng tôi đã đi gặp bà ấy nói chuyện.
Người học viên lớn tuổi này nói rằng vài năm trước con của bà ấy vì hiếu thảo mà đã đưa cho bà một bộ đồ tang lễ và bà đã cất nó trong tủ quần áo của mình. Bà Vọng nói với bà rằng sinh, lão, bệnh, tử là những quan niệm của người thường mà chúng ta nên loại bỏ. Pháp Luân Đại Pháp dạy tu luyện cả tâm lẫn thân. Khi chúng ta tiếp tục luyện công, Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ kéo dài mạng sống của chúng ta và khiến chúng ta trẻ hơn. Sư phụ đã bỏ tên các học viên ra khỏi Tam Giới, gồm cả địa ngục. Chúng ta không còn thuộc về Tam Giới, nghĩa là chúng ta không còn bị sinh, lão, bệnh, tử ràng buộc nữa.
Người học viên đã thay đổi quan niệm và ngừng nghĩ rằng bản thân bị bệnh. Bà đã ăn năn trước ảnh của Sư phụ và nói bà sẽ không đi trên con đường do cựu thế lực an bài, và chỉ tuân theo an bài của Sư phụ. Bà đã bỏ đồ tang lễ của mình đi. Bà đã sớm có thể ăn trở lại và hồi phục sức khoẻ.
Khi nghe bà Vọng nói, học viên Bạch đột nhiên nhận ra. Vài năm trước bà ấy bệnh nặng đến mức gần mù loà và cảm thấy cuộc đời sắp kết thúc. Bà đã gọi cho các con đến và phân chia tài sản của mình. Sau đó bà hồi phục nhưng lại không đo lường suy nghĩ và khổ nạn đã trải qua với Pháp. Câu chuyện của bà Vọng khiến bà nhận ra rằng bản thân cũng chấp nhận quan niệm sinh, lão, bệnh, tử khi nghĩ rằng cuộc đời sắp kết thúc. Kết quả là bà vẫn phải tiếp tục chịu nghiệp bệnh trong vài năm qua.
Sư phụ điểm hoá có quá ít học viên ra ngoài để cứu độ chúng sinh
Bà Vọng nói rằng một học viên đã kể cho bà nghe một giấc mơ của mình. Trong mơ, học viên đó đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong một hành lang của toà nhà. Bà nghe Sư phụ nói rằng mọi người trong toà nhà đó, cùng với rất nhiều chúng sinh, vẫn đang chờ được cứu, nhưng có quá ít học viên đi ra ngoài để giảng chân tướng.
Học viên Bạch nói rằng có rất ít học viên trong khu vực địa phương chúng tôi sản xuất tài liệu thông tin sau một vụ bức hại trên diện rộng đã xảy ra nhiều năm trước. Ở đó cũng chỉ có vài học viên ra ngoài để giảng chân tướng trực diện.
Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ đang hối thúc chúng tôi đối chiếu việc học Pháp và tu luyện thông qua giấc mơ và lời của bà Bạch. Sư phụ muốn chúng ta ra ngoài để nhanh chóng cứu người.
Học viên Định nói rằng các học viên bên ngoài Trung Quốc phải lái xe nhiều giờ để đến các tụ điểm du lịch nhằm giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Còn các học viên tại Trung Quốc thì gặp người Trung Quốc ngay khi chúng ta ra khỏi nhà. Thật là xấu hổ nếu chúng ta không trân quý cơ hội cứu người.
Chúng tôi bắt đầu tự hỏi điều gì đang ngăn cản chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng.
Sau khi trao đổi, chúng tôi nhận ra đó là do tâm sợ hãi. Trong 26 năm đàn áp vừa qua, hầu hết các học viên đã bị bức hại. Chúng tôi không muốn trải qua điều đó nữa và chỉ muốn an toàn cho đến khi Pháp chính nhân gian. Sợ hãi đã ngăn chúng tôi tinh tấn tiến về phía trước và cứu người. Quan niệm này đến từ việc chúng tôi không học Pháp đủ, không hoàn toàn tín Sư tín Pháp và không đủ từ bi với chúng sinh. Chúng tôi đã không loại bỏ các chấp trước, tình cảm và suy nghĩ của con người.
Học viên Bạch đã làm tốt việc giảng chân tướng trực diện và giúp chúng sinh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy nói với chúng tôi rằng không cần sợ vì tà ác đã gần như bị tận diệt và chúng ta nên ra ngoài nhiều nhất có thể và giảng chân tướng cho chúng sinh tại các trạm xe buýt và các khu chợ. Bà ấy nói rằng mình đã phát chính niệm trước khi ra khỏi nhà: Hãy để chúng sinh đến nghe chân tướng.
Bà Bạch cũng nói rằng cựu thế lực đã tạo ra các khổ nạn cho chúng ta bằng cách lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc. Những vị Thần đến thế gian này để cứu người đã bị bôi nhọ và bức hại. Điều này là sai. Sư phụ không thừa nhận điều này và chúng ta cũng vậy.
Bà ấy nhắc nhở chúng tôi rằng chúng ta nên phát chính niệm để phủ định hệ thống mà cựu thế lực an bài cho chúng ta. Hệ thống của cựu thế lực tạo ra những nhân tố tiêu cực như sợ hãi để can nhiễu chúng ta.
Chúng ta nên cố gắng hết sức để ra ngoài và cứu người bằng mọi cách chúng ta biết. Bằng cách này chúng ta sẽ không để các chúng sinh đặt hy vọng vào chúng ta phải thất vọng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228367.html