Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-04-2025] Tháng 5 năm 2024, tại địa phương tôi đã xảy ra một vụ bắt cóc, nghe nói có khoảng hơn 70 học viên bị bắt, gây tổn thất lớn cho việc chứng thực Pháp và cứu người tại địa phương.
Nguyên nhân bề mặt là do điện thoại của một học viên bị theo dõi. Mặc dù hầu hết các học viên đã được thả ngay sau đó, nhưng vẫn còn vài học viên bị cơ quan tư pháp mưu hại và giam giữ phi pháp từ đó đến nay. Lúc đó, tôi cảm thấy mình ít tiếp xúc với các đồng tu nên đã không coi trọng việc tìm nguyên nhân từ bản thân và chỉnh thể. Hiện tại, đồng tu đã bị bắt cóc và giam giữ một năm, nhưng phải đến khi nghe nói có đồng tu vẫn đang chờ đồng tu khác quay về để mang đồ cần thiết đến cho họ, tôi và các đồng tu mới bắt đầu suy ngẫm.
Đồng tu bị mưu hại vẫn chưa được giải cứu, trong việc này liệu phải chăng có những nhân tâm mà chỉnh thể đồng tu chúng ta cần phải tu bỏ, cùng nhau đề cao lên thì tà ác sẽ tự diệt?
Việc đồng tu bị bức hại có thể có nguyên nhân nhiều mặt, dưới đây tôi chỉ đưa ra hai thiếu sót nổi cộm mà hầu hết các đồng tu ở địa phương chúng tôi, bao gồm cả bản thân tôi, đều tồn tại: tâm ỷ lại và sùng bái.
Do trường kỳ tồn tại tâm ỷ lại và sùng bái, cũng khiến địa khu chúng tôi trong nhiều năm tồn tại hiện tượng diễn giảng loạn Pháp, thậm chí còn lan sang nhiều khu vực lân cận. Điều này cũng dẫn đến nhiều vụ bắt cóc quy mô lớn ở địa phương, trong đó nhiều đồng tu đã bị bức hại đến chết.
Người diễn giảng vừa ra tù không được bao lâu, các đồng tu đã nóng lòng mời người này đến tổ chức diễn giảng, làm không biết mệt mỏi. Không bao lâu sau, mấy người tổ chức lại bị bắt và bức hại, trong đó có một nhóm học Pháp thường xuyên giao lưu. Sau khi học viên của nhóm học Pháp này phản bội Sư phụ và ra ngoài, bản thân họ lại gặp phải ma nạn rất lớn.
Trước và sau Tết Nguyên đán năm 2024, có hai địa phương ở vùng nông thôn tổ chức Pháp hội, một nơi hơn 20 người tham gia, một nơi hơn 50 người tham gia, họ đã mời người diễn giảng loạn Pháp đến diễn giảng. Tại một Pháp hội, người diễn giảng loạn Pháp thậm chí còn công khai bán nhang cho các đồng tu.
Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã giảng rõ rằng không cho phép truyền những thứ không phải Đại Pháp trong nội bộ các đệ tử Đại Pháp:
“Ai truyền bá những điều không thuộc về Chính Pháp trong các học viên, thì người đó chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp, và phá hoại hình thế Chính Pháp!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)
Các đồng tu tổ chức và tham gia Pháp hội đã không dùng Pháp để đo lường xem việc đó có phù hợp với Pháp hay không, mà những người tham gia Pháp hội cũng lại dựa vào “tiếng tăm” của đồng tu. Ngay cả khi có đồng tu nhận ra điều đó không phù hợp với Pháp, nhưng vì tâm sùng bái nên đã không kịp thời chỉ ra, không làm được việc có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với đồng tu.
Không lâu sau, tháng 5 năm 2024, tà ác lại ra tay, tiến hành bắt cóc quy mô lớn, các đồng tu tham gia cái gọi là Pháp hội ở cả hai nơi đều không ai thoát khỏi, lúc đó cảnh sát bắt người theo danh sách. Vì tâm ỷ lại và sùng bái mà gây ra tổn thất và ma nạn nghiêm trọng cho bản thân và chỉnh thể, đau lòng hơn nữa là trong lần bắt cóc và bức hại này, lại có thêm một đồng tu qua đời.
Đồng tu bị bắt cóc trong nhiều năm qua vẫn luôn bình ổn làm những việc bản thân nên làm, các đồng tu khác có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Sự việc xảy ra với đồng tu không khiến chúng ta nhận ra tâm ỷ lại và sùng bái nghiêm trọng, mà vẫn còn chờ đồng tu bước ra và mang lại sự tiện lợi cho bản thân. Chúng ta học Pháp đều biết rằng sự ỷ lại và sùng bái của nhiều người sẽ mang đến ma nạn rất lớn cho đồng tu tu luyện tốt.
Có lẽ ma nạn hiện tại của đồng tu không hoàn toàn là của riêng đồng tu. Quá nhiều người mà nhân tâm không bỏ, phải chăng đó là một bức tường ngăn trở đồng tu bước ra khỏi ma nạn? Quá nhiều người ỷ lại, tà ác liền mượn cớ để khiến người này rời đi, có quá nhiều người tu luyện không bước cho ra được con đường của chính mình, tu luyện không thành thục, tà ác liền dùng đó để kiếm cớ bức hại đồng tu này.
Sự ỷ lại và sùng bái nghiêm trọng, cùng với việc trường kỳ tồn tại hiện tượng diễn giảng loạn Pháp, hết lần này đến lần khác đã mang đến cho địa phương chúng tôi những bài học đau thương, nhiều đồng tu bị bức hại đến chết, còn có rất nhiều chúng sinh trong ngành công-kiểm-pháp (công an, viện kiểm sát, tư pháp) vì tham gia bức hại mà tạo ra tội nghiệp vô biên, thậm chí bị tiêu hủy.
Tất cả những điều này cần khiến chúng ta tỉnh ngộ. Hãy học Pháp cho nhiều để quy chính trong Pháp, thực tiễn nhiều năm qua đã chứng minh rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi quan nạn. Sự ỷ lại và sùng bái khiến chúng ta quên mất Sư phụ, quên mất Pháp, không đặt đúng quan hệ giữa người tu luyện với Pháp mà lại đặt người được sùng bái lên trên cả Pháp, đó là đang hại người hại mình.
Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, tôi càng cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc của tu luyện. Để bước đi cho tốt, cho vững đoạn đường Chính Pháp tối hậu này, chỉ có học Pháp tốt, dĩ Pháp vi Sư, không hướng ngoại cầu, hết thảy đều từ trong Pháp mà tìm đáp án. Đó cũng là có trách nhiệm với chỉnh thể, có trách nhiệm với hoàn cảnh tu luyện và cứu người của chỉnh thể chúng ta.
Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492478.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226327.html
Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.