Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2025] Tôi làm việc trong ngành vệ sinh môi trường ở Trung Quốc, nên đây là hoàn cảnh để tôi giảng chân tướng về Đại Pháp.
Tôi từng gặp một vị thầy thuốc Trung y cao tuổi; ông thường bỏ đi những thảo dược đã qua sử dụng và tôi thu gom chúng. Vẻ mặt của ông luôn khắc khổ. Khi tôi hỏi ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa, ông ấy nói có nghe qua, nhưng chưa biết về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi liền nói với ông ấy về bản chất tà ác của ĐCSTQ, rằng xã hội bại hoại đạo đức hôm nay chính là do tà đảng gây nên. Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, nhưng ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Nó đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để kích động người dân căm ghét Pháp Luân Công.
Ông ấy ngạc nhiên nói: “Vậy vụ tự thiêu là giả ư? Tôi không thể tin một chính phủ lại làm chuyện như vậy. Tôi là đảng viên, nhưng tôi muốn thoái Đảng.” Tôi liền cho ông ấy một hóa danh để thoái đảng và bảo ông ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông ấy nói sẽ không bao giờ quên. Kể từ đó, mỗi khi gặp lại, tôi đều thấy ông ấy rất vui vẻ.
Công việc dọn vệ sinh rất nặng nhọc và vất vả, nhưng điều đó chưa bao giờ làm tôi phiền lòng. Nhiều người làm rơi vãi rất nhiều rác trong khi mang túi rác đến cho tôi. Tôi vẫn nhặt hết tất cả, cho vào xe tải và không bao giờ phàn nàn. Sư phụ dạy chúng tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn cao mà tự yêu cầu bản thân.
Có lần, một người đàn ông nói với tôi: “Cô thực sự làm việc rất chăm chỉ. Người ta vứt bao nhiêu rác quanh xe của cô, vậy mà cô vẫn tự mình dọn dẹp và không phàn nàn một lời.” Hóa ra ông ấy đã để ý tôi từ lâu. Ông ấy nói rằng lẽ ra mọi người phải tự có trách nhiệm hơn khi mang rác ra ngoài. Tôi nói: “Tôi làm thêm một chút cũng không sao ạ.”
Sau đó, ông ấy nói rằng ông đoán tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền trả lời đúng vậy, Sư phụ dạy chúng tôi phải luôn nghĩ cho người khác. Ông ấy nói: “Tôi vẫn luôn quan sát cô. Cô cứ tiếp tục làm những gì mình đang làm nhé. Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”
Một hôm, một người phụ nữ làm việc ở khách sạn mang rác ra cho tôi. Ngay trước khi cô ấy quay đi, tôi nói: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.” Tôi hỏi cô ấy từng nghe nói về Pháp Luân Công và việc thoái đảng chưa, cô ấy nói chưa từng nghe. Tôi liền giảng chân tướng cho cô ấy về vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và nói rằng Trời sẽ diệt ĐCSTQ, vì vậy thoái Đảng sẽ được bình an. Tôi nói: “Cô xem người ta ngày nay thế nào. Rất ít người lương thiện. Tất cả đều do ĐCSTQ gây ra.”
Cô ấy nói: “Đúng vậy. Cũng có người khác từng nói với tôi về việc này, nhưng tôi đã không nghe.” Tôi đáp: “Chúng tôi nói điều này là vì muốn tốt cho cô. Cô nên thoái đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.” Cô ấy nói: “Được rồi, tôi từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.” Sau khi tôi cho cô ấy một hóa danh và giúp cô ấy thoái Đội, cô ấy đã cười vui vẻ. Đó là niềm hạnh phúc của một sinh mệnh đã được cứu.
Con xin Cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/489260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226264.html