— Hai câu chuyện thần kỳ hóa nguy thành an nhờ tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-05-2025] Tôi là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, năm nay 71 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là cái ấm thuốc di động, gần như toàn thân mắc bệnh. Tháng 12 năm 1998, một người bạn giới thiệu tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trong tình huống tuyệt vọng, tôi mang tâm kiểu cứ thử xem sao, thỉnh được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày học Pháp luyện công. Sau hơn chục ngày, tôi bắt đầu chóng mặt, đau đầu, còn kèm theo nôn mửa, ra mồ hôi lạnh, đau bụng, v.v., đau đến mức gần như sống không bằng chết. Lúc ấy, tôi gọi lớn tên của Sư phụ, đột nhiên Pháp của Sư phụ đả nhập vào đầu não tôi: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đột nhiên không còn khó chịu nữa. Đến hôm sau đã khỏi một cách thần kỳ. Tôi biết Sư phụ đã tiêu bỏ phần lớn nghiệp lực cho đệ tử.
Hơn một tháng sau, tôi lại xuất hiện triệu chứng chảy máu, kỳ lạ là lúc đi làm thì không sao, chỉ khi tan làm về nhà mới bắt đầu chảy máu, máu phọt thẳng ra, toàn là máu đỏ tươi. Vì bị chảy máu suốt ba ngày, nên tôi hơi sợ hãi. Lúc này, tôi nhớ đến một đoạn Pháp:
“Ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen. Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo.” (Chuyển Pháp Luân)
Trong phút chốc, tôi trở nên vững tâm hơn nhiều vì biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho đệ tử, đồng thời cũng đang khảo nghiệm tâm của đệ tử có kiên định hay không.
Nhờ liên tục học Pháp luyện công, tôi đã tu bỏ rất nhiều nhân tâm, tâm tính cũng liên tục được đề cao, mọi loại bệnh đều đã không cánh mà bay từ lúc nào không biết. Đúng như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công”. Đối với một người toàn thân đầy bệnh như tôi mà nói, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tấm lòng biết ơn đối với Sư phụ.
Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua vô số chuyện nguy hiểm đáng sợ mà thần kỳ, chỉ có thể viết ra đây để biểu đạt lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.
Chuyện bị bỏng
Khoảng ba giờ chiều một ngày tháng 9 năm 2017, tôi cho ít dầu vào chảo, định xào rau, rồi đi vệ sinh một chốc, mà không phát hiện gas bị rò rỉ. Khi tôi quay lại, nhìn thấy trong bếp một màn khói dày, cái chảo trên bếp cũng đã bốc cháy, tôi choáng váng, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy vào bếp khóa van gas lại, lại lấy nắp đậy chảo lại, nhanh chóng bưng chảo ra đặt vào trong bồn nước, vừa đặt chảo xuống, liền nghe “ầm” một tiếng lớn, nắp chảo bị nổ bay, ngọn lửa phút chốc cháy xém lên mặt, cổ, hai cánh tay tôi. Lúc ấy, tôi mặc chiếc sơ mi ngắn tay không cổ, thoáng chốc, cả mặt tôi, cánh tay cũng như những vị trí bị lửa liếm qua đều nổi bọng nước, hai mắt không nhìn được gì, lông mày cũng bị cháy xém, tóc cũng bị cháy một ít, làn da bị bỏng phập phồng như những mạch máu đang đập nhanh, tôi đau đớn khó chịu hệt như bị kim đâm.
Lúc này, đầu óc tôi vẫn còn thanh tỉnh, chợt nhớ đến Pháp của Sư phụ:
Phiên âm:
“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
Diễn nghĩa:
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên(Ân thầy trò, Hồng Ngâm II)
Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp cho đệ tử.
Đến khoảng 7 giờ tối, những bộ phận bị bỏng không còn đau nhức nữa, mắt cũng nhìn được một chút. Trong gương tôi thấy những bọng nước trên mặt kéo dài thẳng xuống dưới cằm, tôi dùng tăm chọc bể hết những mụn nước đó, nặn bỏ phần nước trong đó, cũng không cảm thấy đau.
Hôm sau, toàn bộ đau nhức đã biến mất, mắt cũng hồi phục thị lực. Con trai về nhà, thấy vậy, hỏi tôi xảy ra chuyện mấy hôm rồi? Tôi nói là vừa hôm qua. Con trai gần như không tin, nói chuyện như tôi gặp mà không đến bệnh viện thì căn bản không thể khỏi. Đối diện với sự thật, con trai đã được kiến chứng sự siêu thường của Đại Pháp. Sau một tuần, tôi cơ bản đã hồi phục. Nửa tháng sau, những chỗ bị bỏng sau khi lột da đã mịn màng hồng hào. Hàng xóm sau thấy đều không thể tưởng tượng được, cũng đều được chứng kiến thần tích của Đại Pháp.
Chuyện bị ong độc đốt
Một chuyện nữa là, trong sân nhà tôi có trồng một cây vải, cành lá xum xuê, không biết từ khi nào đã có một tổ ong. Loại ong đó địa phương tôi gọi là ong hồ lô, đầu rất to, là một loại ong độc, một khi đốt người thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tháng 12 năm 2018, khoảng 10 giờ sáng, chồng tôi vô ý rung lắc lá cây vải này, có lẽ đã làm động đến tổ ong độc này, đột nhiên cả nửa thân trên của chồng tôi bị ong độc bao vây, bâu đen kịt vào, nhìn không ra thân hình ông ấy nữa. Tôi nhanh chóng đóng cửa lớn, gọi chồng chạy vào từ nhà bếp, chồng tôi sợ đem ong vào nhà nên không dám vào, phút chốc ong độc bay đến càng ngày càng nhiều, thật sự đã hết cách, ông ấy mới chạy vào nhà, lúc chạy vào nhà, chân lại bị vấp vào viên gạch tráng men ở cạnh cửa khiến cả móng chân cái bị bật ra. Khi ấy tôi nhanh chóng phát chính niệm, cầu Sư phụ cứu chúng tôi, lại liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”
Thần kỳ làm sao, chồng chạy ngay vào nhà, mà không con ong độc nào theo vào được, hơn nữa chỉ trong phút chốc, đàn ong độc đã biến mất, không biết chúng đã đi đâu.
Lúc này, tôi mới phát hiện trên mũi, khóe mắt đã bị ong độc chích, cảm thấy cả đầu đau nhức kịch liệt. Đột nhiên, tôi nghĩ đến chồng mình, tôi mới bị chích có hai nốt mà đã khó chịu như thế, huống hồ chồng tôi bị mấy trăm con ong độc chích hết cả đầu. Tôi nhìn sang chồng đang hai tay xoa đầu, đau đến không tưởng tượng nổi, ngón chân cái vẫn còn chảy máu.
Vì hai chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền nâng cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” bằng hai tay, quỳ trên sàn, cầu Sư phụ cứu chúng tôi, chồng tôi khi ấy đau đến mức không nói nên lời, nhưng trong tâm anh ấy vẫn đang cầu xin Sư phụ. Chẳng mấy chốc, tôi chợt phát hiện đầu mình không còn đau nữa, chồng cũng không còn xoa đầu nữa. Hai chúng tôi đều không tự chủ mà khóc nấc lên, biết rằng Sư phụ đã cứu đệ tử! Hai chúng tôi quỳ trên mặt đất khấu bái Sư phụ từ bi vĩ đại.
Qua khoảng nửa giờ đồng hồ, khắp người chồng tôi đều mọc ra những nốt hồng nhỏ, hệt như bệnh sởi. Anh ấy nói là Sư phụ đang đẩy chất độc của ong độc ra ngoài. Đến chiều, tôi và chồng đều đã khỏi, như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Đây đúng là quá thần kỳ, thật sự không thể nào dùng ngôn ngữ của con người để hình dung hết thảy những chuyện vừa siêu thường vừa thần kỳ này.
Hàng xóm láng giềng nghe chuyện của hai chúng tôi bị ong độc chích, liên tục sang nhà thăm hỏi, ai cũng nói: “Pháp Luân Công này thật thần kỳ!” “Pháp Luân Công căn bản không hề giống như những gì trên tivi nói!” Tôi nói với họ: Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp, thực sự là đến để cứu người. Các vị ngàn vạn lần đừng bị những lời dối trá trên tivi lừa gạt, còn nói họ biết vào lúc nguy hiểm cần thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành. Hàng xóm đều biểu thị ý tán đồng.
Tu luyện hơn 20 năm, tôi từ một người thường nghiệp bệnh khắp thân, đến một người vô bệnh, toàn thân nhẹ nhàng, một người tu luyện bước trên con đường phản bổn quy chân. Trong quá trình đó, không biết Sư phụ đã gánh chịu bao nhiêu tội nghiệp cự đại đã nợ qua đời đời kiếp kiếp cho đệ tử, bảo hộ đệ tử. Đệ tử duy chỉ có tinh tấn làm tốt ba việc, trong thời khắc then chốt cuối cùng của Chính Pháp, tranh thủ cứu nhiều người, giúp những đồng tu bị lạc khỏi hàng ngũ quay lại tu luyện, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, báo đáp Sư ân!
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228315.html