Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục
[MINH HUỆ 28-05-2025] Năm nay tôi 73 tuổi. Khi tôi hơn 40 tuổi, chồng tôi mắc bệnh nan y – bệnh lao phổi. Khi bệnh ở giai đoạn cuối, chồng chỉ có thể dựa vào chăn bông ngồi trên giường, không thể nằm xuống, phổi của ông ấy đều đã hỏng rồi, hễ nằm xuống là máu lại chảy ra từ miệng, mỗi ngày đều sống lay lắt, không biết ngày nào sẽ trút hơi thở cuối cùng. Hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích quan tâm chúng tôi đều đến thăm, ai cũng biết chồng tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Một ngày năm 2002, một người họ hàng bên mẹ đẻ đến thăm chồng tôi, nói với ông ấy: “Anh học Đại Pháp đi, Đại Pháp là Phật Pháp cứu người.” Chồng tôi đáp: “Được.”
Không lâu sau, vào một ngày gần sáng, chồng tôi có một giấc mơ, trong mơ có người vỗ vào chân đánh thức ông ấy dậy, người đó dẫn ông ấy đến một nơi, nhìn thấy ở đó có một vòng người (sau khi học Pháp mới biết đó là người ở không gian khác), chồng tôi được dẫn đến trước mặt Sư phụ, Sư phụ dùng ngón cái và ngón trỏ vẽ hai đường ngang dọc trước ngực ông ấy, chồng tôi cảm thấy tay Sư phụ ấm áp rất dễ chịu, sau đó Sư phụ bảo ông ấy: Con về đi, thiên mục của con đã mở rồi.
Sau khi chồng tôi tỉnh dậy, liền bảo tôi giúp ông ấy bỏ chăn ra, ông ấy muốn nằm xuống, sau khi bỏ chăn ra, theo thói quen tôi định đỡ ông ấy, nhưng ông ấy nói không cần, ông ấy tự nằm xuống được. Sau khi ông ấy nằm xuống, chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến tôi ngạc nhiên đến sững sờ – ông ấy ở trên giường xoay qua xoay lại, cử động tự nhiên, miệng cũng không chảy máu nữa!
Tháng 2 năm 2002, tôi và chồng tôi cùng bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi học Pháp luyện công, sức khỏe của chồng tôi ngày một tốt lên. Những năm trước, vào mùa thu hoạch, chúng tôi cùng ra đồng, nhưng ông ấy chỉ nhìn tôi làm việc. Lượt đầu tôi bẻ ngô trước, sau đó quay lại chặt thân ngô. Năm nay, chồng tôi chủ động yêu cầu để ông ấy chặt thân ngô. Tôi ngạc nhiên hỏi ông ấy: “Mình làm được không?” Ông ấy nói: “Tôi làm được, tôi có Sư phụ.”
Vậy là, năm đó hơn 10 mẫu ruộng ngô của chúng tôi đều do một mình chồng chặt hết thân cây. Sức khỏe của chồng tôi hoàn toàn bình phục, người thân và bạn bè, hàng xóm láng giềng, đều thấy được sự siêu thường của Đại Pháp qua sức khỏe của chồng tôi, họ khâm phục Đại Pháp từ tận đáy lòng, đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.
Năm 2008, Sư phụ thanh lý thân thể cho chồng tôi một lần nữa. Một hôm, chồng ở nhà xem TV, đột nhiên cảm thấy không khỏe, cảm thấy thiếu oxy nghiêm trọng, trong nhà gần như không còn không khí, tôi bật hết quạt máy, quạt trần trong nhà cho ông ấy, ông ấy mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cũng chỉ đỡ một chút thôi, không khá hơn nhiều, ông ấy không ăn uống được gì, đại tiện ra mủ và máu, nằm cũng không nằm được, hễ nằm xuống là thiếu oxy, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi bên bàn, lúc mệt thì lót chăn bông lên bàn rồi tựa đầu vào nghỉ một lát. Tình trạng này kéo dài hơn 20 ngày. Trong thời gian này, chính niệm của chồng rất mạnh, biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho ông ấy, mỗi ngày phải chịu đựng thống khổ lớn như vậy nhưng ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đi bệnh viện.
Một buổi sáng, tôi nói chồng cùng tôi ra đồng đi dạo một chút, đừng cứ ở mãi trong nhà. Kết quả là chồng tôi nói, mới vừa rồi, ông ấy mơ thấy Sư phụ đưa cho ông ấy ba chiếc chìa khóa, nói rằng Sư phụ điểm hóa bảo ông ấy hãy đi ra ngoài. Sau đó ông ấy chống gậy đi vệ sinh, lúc trở về tôi nói: “Mình vứt cây gậy đó đi.” Chồng tôi ngộ tính tốt, lập tức vứt cây gậy, vững vàng bước đến xe bò chuẩn bị đánh xe.
Vốn dĩ tôi định đánh xe chở ông ấy, nhưng kết quả là ông ấy bình ổn đánh xe ra đồng, rồi còn chăn dắt gia súc làm xong hết việc ngoài đồng, thân thể rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Tôi hỏi ông ấy: Mình thấy cơ thể của mình lúc này bao nhiêu tuổi? Ông ấy nói: Như hai mươi mấy tuổi. Ngày hôm đó ông ấy lê cái thân bệnh đi ra ngoài, kết quả là sau khi ra ngoài thì khỏe hẳn.
Sau 28 ngày, chồng bình phục như trước, một lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, đúng vào lúc Đại Pháp bị Trung Cộng bức hại rất nghiêm trọng. Chúng tôi đích thân trải nghiệm sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, nên muốn nói cho mọi người biết Đại Pháp là Phật Pháp đến để cứu người, là bị bôi nhọ vu khống, tất cả đều là những lời dối trá do Trung Cộng bịa đặt. Thế là tôi cùng chồng bắt đầu một việc buôn bán nhỏ là bán nước tương, không phải để kiếm tiền, mà là để giảng chân tướng cứu người.
Những lúc rảnh rỗi không có mùa vụ, mỗi ngày chúng tôi đều đạp xe đạp đi khắp các con đường lớn nhỏ, giảng chân tướng Đại Pháp cho mỗi người đến mua nước tương, có tấm gương sống động của chồng tôi ngay trước mắt, mọi người đều tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp, cứ như vậy mỗi ngày chúng tôi đều có thể giúp 30 đến 50 người làm tam thoái.
Có lúc chúng tôi gặp một số cụ già chống gậy đến mua nước tương, thấy họ tuổi đã cao, chúng tôi đều không lấy tiền. Nhớ có lần, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ khờ khạo đến hỏi nước tương bao nhiêu tiền một cân (500gr), tâm từ bi của tôi trỗi dậy, thấy thương họ, liền nói: “Hai mẹ con về nhà lấy chai đựng đi, tôi không lấy tiền đâu.” Thế nhưng, người ta bây giờ đều thích chiếm lợi nhỏ, bà ấy về nhà lấy một cái thùng lớn, thùng này nếu đựng đầy thì khoảng bốn, năm cân. Sau này mới biết, thực ra nhà họ cũng buôn bán, còn có tiền hơn chúng tôi, nhưng tôi cũng không động tâm. Trong tâm chúng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, ở đâu cũng phải làm người tốt.
Lần khác, có hai vợ chồng đến làng chúng tôi thu mua lương thực, chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ rất thuận lợi. Ngày hôm sau họ lại đến, còn dẫn theo một người bạn. Bà chủ nói: “Đại Pháp này của các chị thật tốt quá, tôi về nhà không còn đau lưng nữa, chị cũng giúp bạn tôi thoái nhé, anh ấy là bí thư chi bộ thôn, là đảng viên.” Tôi lại giảng chân tướng cho vị bí thư chi bộ thôn này, ông ấy nói thẳng: “Pháp này tốt như vậy, tôi thoái, tôi thoái.” Bà chủ đó còn hô lớn kế bên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chồng bà ấy ở bên cạnh nhắc: “Đừng hô nữa, coi chừng bị người ta bắt bây giờ.” Bà ấy nói: “Không sao đâu, tôi cứ hô, cứ hô.”
Nhìn thấy những chúng sinh này có thể minh bạch chân tướng và được cứu, tôi mừng cho họ từ tận đáy lòng.
Những kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân chồng tôi, giống như câu chuyện thần thoại vậy, kỳ diệu và sống động. Chúng tôi vô cùng hy vọng mọi người đều có thể may mắn như chúng tôi, được Đại Pháp cứu độ, thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của tà đảng cộng sản, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/28/【慶祝5.13】丈夫臨危得到救命的大法-495258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228328.html