Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 20-05-2025]

Một học viên nên dùng Pháp lý để đo lường mọi việc. Trong một thời gian dài, tôi đã không nhận ra rằng tôi đã đo lường người khác dựa trên sở thích cá nhân.

Năm nay, trong khi đang xem một buổi biểu diễn Shen Yun, tôi ngồi trên tầng hai và khi người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục, tôi thấy có một người ở tầng một đang cầm điện thoại di động và hình ảnh người dẫn chương trình hiện trên màn hình của anh ấy. Sau khi chương trình bắt đầu, điện thoại của anh ta vẫn còn sáng. Ban đầu, tôi nghĩ nhân viên an ninh sẽ xử lý việc đó, nhưng không có ai đến. Tôi đã ra hiệu cho nhân viên an ninh ở tầng hai, nhưng anh ấy không thấy tôi.

Tôi bèn đến gặp nhân viên an ninh ở tầng hai và nói với anh ấy rằng có người đang quay phim buổi biểu diễn bằng điện thoại di động. Anh ấy nói: “Tôi không thấy gì cả.” Tôi cố nén lại và giữ bình tĩnh nói với anh ấy: “Anh qua đây với tôi, tôi sẽ chỉ cho anh vị trí của người đó.” Khi thấy quả thực có người đang quay phim, anh ấy đã nhanh chóng thông báo cho nhân viên an ninh ở tầng một để giải quyết vấn đề.

Tôi biết nhân viên an ninh này vì anh ấy phụ trách an toàn trong các sự kiện ở địa phương, nhưng anh ấy không biết tôi. Trước đây, tôi không thích anh ấy lắm vì anh ấy thường nói về các quy định và điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi cho rằng anh ấy là người khó gần. Sự việc lần này ở nhà hát đã cho tôi thấy anh ấy không khó tính như tôi nghĩ. Trái lại, anh ấy đã lắng nghe với thái độ khiêm tốn khi tôi chỉ ra vấn đề, và hành động nhanh chóng để giải quyết sự việc với thái độ chân thành và thân thiện.

Tôi nhận ra rằng việc tôi không thích anh ấy quả thực là vấn đề của bản thân tôi. Tôi thích những người dễ tính. Tôi không thích các quy định hay cảm giác bị gò bó khỏi những gì tôi muốn làm. Khi tôi tiếp xúc với người chú trọng đến các quy định, tôi đã vô thức bài xích họ và không dùng Pháp để đo lường suy nghĩ của mình. Tôi đã không hướng nội khi cảm thấy khó chịu.

Tôi nhận ra rằng từ trước đến nay tôi luôn bài xích những người nghiêm khắc với mình. Hễ có ai đó đối xử có chút nghiêm khắc với tôi, tôi liền khó chịu và cho rằng người đó không thiện, và không hành xử giống một người tu luyện. Thực ra đây là tôi đang tìm một cái cớ để hành động theo cách mà tôi muốn.

Nói thẳng ra, điều tôi muốn là tránh xung đột và khổ nạn, chỉ mong bản thân được thoải mái mà không nghĩ cho người khác. Nếu một người tu luyện quá coi trọng sở thích của mình, luôn muốn người khác phải nghĩ cho mình để khiến mình vui, thì sẽ gây ra nhiều vấn đề. Một người tu luyện nên luôn nghĩ cho người khác và đặt việc cứu người lên hàng đầu.

Nếu một đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng giả làm người tu luyện, anh ta có thể lợi dụng những chấp trước của chúng ta. Đặc vụ đó có thể thao túng chúng ta bằng cách lợi dụng quan niệm nhân tình của chúng ta. Chúng ta là người tu luyện, vì vậy chúng ta nên chiểu theo Pháp, không nên buông thả bản thân.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/20/495224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228298.html