Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-04-2025] Tháng 3 năm 2025 ghi nhận tổng cộng 61 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin.

Các trường hợp mới được xác nhận bao gồm 1 trường hợp xảy ra vào năm 2019, 1 trường hợp năm 2020, 1 trường hợp năm 2021, 2 trường hợp năm 2023, 12 trường hợp năm 2024, 35 trường hợp năm 2025 và 9 trường hợp chưa xác định rõ năm xảy ra. Do việc kiểm duyệt thông tin ngày càng nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án của các học viên rất khó (nếu không nói là không thể) thu thập được, gây ra sự chậm trễ hơn nữa trong việc báo cáo.

Các học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố tại 17 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Liêu Ninh báo cáo nhiều trường hợp nhất với 12 trường hợp, tiếp theo là 10 trường hợp ở Cát Lâm và 7 trường hợp ở Sơn Đông. 14 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 4 trường hợp.

Án tù của các học viên dao động từ 6 tháng đến 8 năm, trung bình là 3 năm 1 tháng. 16 học viên bị phạt tiền tổng cộng 395.000 Nhân dân tệ, trung bình 24.687,5 Nhân dân tệ mỗi người.

Một học viên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 4,5 năm tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 3 năm 2025. Trong quá trình bắt giữ bà, cảnh sát cũng tịch thu 195.000 Nhân dân tệ tiền tiết kiệm của bà, bao gồm 115.000 Nhân dân tệ tiền mặt và hai chứng chỉ tiền gửi, trị giá 50.000 Nhân dân tệ và 30.000 Nhân dân tệ.

Trong số 70% số học viên bị kết án (43 người) xác định được tuổi tại thời điểm kết án, có 2 học viên ở độ tuổi 40, 14 người ở độ tuổi 50, 13 người ở độ tuổi 60, 11 người ở độ tuổi 70 và 3 người ở độ tuổi 80. Người lớn tuổi nhất là một cụ bà 85 tuổi bị kết án 1 năm tù. Một cụ bà 80 tuổi bị kết án 5 năm tù. Án tù trung bình của các học viên ở độ tuổi 70 là 3 năm 7 tháng.

Một số học viên bị nhắm đến vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm 1 cư dân Cát Lâm bị kết án 4,5 năm tù vì gửi thông tin chân tướng bằng điện thoại di động, và một phụ nữ 72 tuổi bị kết án 2 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin.

Trong một trường hợp khác ở tỉnh Hắc Long Giang, cảnh sát đưa ra ảnh và video về một phụ nữ đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công, yêu cầu bà Triệu Lan Anh thừa nhận bà chính là người phụ nữ đó. Mặc dù không có gì sai khi phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng bà Triệu không làm những việc như cảnh sát cáo buộc, và bà kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này. Tuy vậy, tòa án địa phương vẫn kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 20 tháng 2 năm 2025.

Khi cuộc bức hại bước sang năm thứ 26 vào năm 2025, nhiều học viên vẫn liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Một cư dân Vân Nam 69 tuổi bị kết án tù lần thứ 5 sau vụ bắt giữ mới nhất vào tháng 6 năm 2024. Trước đó, bà từng bị cầm tù tổng cộng 14 năm, và bản án thứ 3 của bà chỉ xảy ra 44 ngày sau khi bà mãn hạn án tù lần 2.

Một phụ nữ 61 tuổi ở Bắc Kinh bị bắt vào tháng 6 năm 2024, chỉ 2 tháng sau khi chồng bà qua đời trong cuộc bức hại. Bà bị kết án 1 năm tù vào tháng 3 năm 2025, trước đó từng thụ 2 án tù tổng cộng 11 năm 4 tháng.

Dưới đây là thông tin chi tiết của một số trường hợp kết án tiêu biểu. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF).

Tính mạng nguy kịch

Người đàn ông 51 tuổi trong tình trạng nguy kịch khi đang thụ án một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Chỉ sau vài ngày gia đình ông Lôi Dương Phàm cuối cùng cũng xác nhận được bản án tù của ông sau khi ông mất tích 10 tháng, họ đã vô cùng suy sụp khi được thông báo rằng ông hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

2016-6-6-minghui-hunan-leiyangfan--ss.jpg

Ông Lôi Dương Phàm

Ông Lôi, 51 tuổi, ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã không về nhà vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. Vợ ông, bà Đường Mẫn, biết ngay rằng ông hẳn đã bị bắt giữ lần nữa vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Bà đã tìm đến nhiều cơ quan chính phủ khác nhau, nhưng không ai cho bà biết chuyện gì đã xảy ra với chồng mình. Mãi đến cuối tháng 6 năm 2024, bà mới xác nhận được việc ông bị Đồn Công an Định Vương Đài bắt giữ.

Cuối tháng 12 năm 2024, bà Đường đã cố gắng gửi một ít tiền vào tài khoản ủy quyền của ông Lôi, nhưng điện thoại của bà nhận được thông báo “kết nối thất bại”. Sau đó, bà đến trại tạm giam và được biết chồng bà không còn ở đó nữa. Lính canh ở đó từ chối tiết lộ ông đã bị đưa đi đâu.

Đầu tháng 3 năm 2025, bà Đường cuối cùng cũng xác nhận được rằng chồng bà đã bị kết án một năm tù giam vào ngày 25 tháng 9 năm 2024. Ngày 9 tháng 3 năm 2025, bà nhận được thông báo từ Nhà tù Vọng Lĩnh rằng ông đã bị đưa tới nhà tù này vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 và bị chuyển đến phân khu số 10 vào ngày 17 tháng 1 năm 2025.

Tối ngày 23 tháng 3 năm 2025, một lính canh họ Đặng đã gọi cho gia đình ông Lôi và nói rằng ông bị tràn dịch phổi và não; ông đã được đưa đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Lễ Lăng vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó; ông đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vào khoảng 7 giờ tối và đã được thông báo tình trạng nguy kịch. Đặng thúc giục gia đình đến thăm ông Lôi tại bệnh viện vào ngày hôm sau.

Gia đình đã vội vã đến bệnh viện vào chiều hôm sau và họ thấy ông Lôi đang hôn mê. Ông không có phản ứng khi họ gọi tên ông. Ông gầy hốc hác và biến dạng. Nhiều cảnh sát, một số mặc đồng phục và một số mặc thường phục, có mặt trong phòng. Gia đình không được phép mang điện thoại di động vào phòng và cũng không được phép chạm vào ông Lôi.

Chỉ sau vài phút, cảnh sát đã yêu cầu gia đình rời đi. Họ nói rằng họ cho phép gia đình đến thăm ông là một sự cho phép đặc biệt. Khi gia đình hỏi bác sĩ của ông Lôi về tình trạng của ông trước khi rời đi, bác sĩ nói rằng ông đã khá hơn nhiều.

Gia đình ông Lôi yêu cầu cảnh sát trả tự do cho ông. Cảnh sát nói gia đình đợi đến khi có thông báo tiếp theo.

Trước bản án lần này, ông Lôi đã nhiều lần bị bắt giữ, sách nhiễu và giam giữ tại các trung tâm tẩy não trong nhiều năm của cuộc bức hại. Ông đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng cộng 4 năm, trong thời gian đó ông bị tra tấn đến suýt chết. Khi ông bị giam giữ, cha mẹ già của ông đã phải chật vật để chăm sóc con gái và người em gái thiểu năng trí tuệ của ông.

Một cư dân ở Hà Bắc bị xét xử dù mang bệnh nặng, bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cuối tháng 3 năm 2025, bà Thạch Duệ ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 2 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Thạch bị bắt lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024 ngay khi vừa đến nơi làm việc. Hai cảnh sát Ngưu Bôn và Cao Phúc Tùng thuộc Đội An ninh Nội địa Quận Tân Hoa đã cắt nguồn điện của công ty nơi bà làm việc trước khi bắt giữ bà, nhằm vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát.

13cd45316327286dc6ec6786c6d7533d.jpg

e321e7a90886078fbc5f89d03021ee2f.jpg

Cảnh sát bắt giữ bà Thạch và đột kích nhà bà.

Sau khi bị lục soát nhà, bà Thạch bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Thương Châu. Mỗi ngày hai lần, họ bắt bà phải cởi hết quần áo để khám xét. Kể từ cuối tháng 1 năm 2025, bà bắt đầu bị sốt cao liên tục, tay chân sưng tấy. Da chân bà chuyển màu đen mỗi khi đứng một lúc lâu.

Thẩm phán Phó Nhiêu của Toà án Quận Vận Hà thông báo với bà Thạch vào ngày 22 tháng 2 năm 2025 rằng bà sẽ phải ra hầu toà sau ba ngày nữa. Bà nói rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại, bà không đủ điều kiện để tham dự phiên toà. Tuy nhiên, ông Phó trả lời: “Chúng tôi đã quyết định ngày xét xử rồi, nhất định phải tiến hành. Dù bà có đến bằng xe cấp cứu thì cũng phải ra toà.”

Phiên toà được tổ chức đúng như kế hoạch. Bà Thạch xuất hiện với thể trạng rất yếu. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Bà Thạch vẫn cố gắng tự bào chữa cho mình trước toà.

Ngày 25 tháng 3 năm 2025, thẩm phán Phó thông báo cho luật sư của bà rằng bà bị kết án hai năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Thẩm phán Lưu Trung Thành cũng đã ký vào bản án.

Kết án các học viên cao tuổi

Từng bị giam cầm chín năm trong quá khứ, bà lão 72 tuổi tiếp tục bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Mạnh Khánh Khiết, một giáo viên tiểu học 72 tuổi về hưu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, mới bị kết án 8 năm tù và phạt 50.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà bị bắt tại nhà lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024. Họ giam bà tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương và chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ bà ngày 16 tháng 8. Tòa án Quận Đại Đông đã mở phiên xử bà ngày 27 tháng 2 năm 2025 và tuyên án ngày 26 tháng 3.

Trước bản án mới nhất, bà Mạnh liên tục bị nhắm đến trong 26 năm qua vì kiên định đức tin. Bà từng bị giam cầm tổng cộng 9 năm, đồng thời lương hưu của bà bị đình chỉ vào năm 2018.

Cụ bà 80 tuổi ở Thiên Tân bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương Khuê Lan, một cư dân 80 tuổi ở Thiên Tân, đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1 năm 2025. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, bà đã ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị trình báo với cảnh sát. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào ngày hôm sau và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, máy tính và 4.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Ngày 10 tháng 8, họ quay lại bắt giữ bà và đưa bà đến Sở Cảnh sát Quận Vũ Thanh. Bà được tại ngoại một năm trong khi chờ xét xử.

Sau đó, bà Vương bị bắt giam lại vào một thời điểm chưa xác định. Bà bị Tòa án Quận Vũ Thanh kết án 5 năm tù vào tháng 1 năm 2025. Ngày 26 tháng 2 năm 2025, luật sư do tòa án chỉ định đã thông báo cho gia đình đến thăm bà tại Nhà tù Nữ Thiên Tân (nằm ở quận Tây Thanh). Chỉ khi đó gia đình bà mới biết về việc bà bị kết án oan và bị đưa tới nhà tù.

Gia đình bà Vương đã nhanh chóng đến thăm bà và thấy rằng bà đi lại khó khăn. Bà nhờ họ mang cho mình một chiếc xe lăn. Trước khi bị bắt, bà rất khỏe mạnh và hoạt bát.

Hai phụ nữ cao niên ở Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Theo xác nhận của trang web Minghui.org vào tháng 3 năm 2025, bà Phan Thục Tiên, 73 tuổi, và bà Miêu Nhã Văn, 70 tuổi, đều ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 2 năm 8 tháng tù mỗi người. Họ bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, và tài khoản lương hưu của họ cũng bị đóng băng.

Hai nữ học viên cùng đi mua thực phẩm vào lúc 7 giờ tối ngày 6 tháng 8 năm 2024, nhưng không thấy về nhà vào đêm cùng ngày. Bốn giờ sau, nhà riêng của họ bị cảnh sát (một cảnh sát có họ Ngụy) của Đồn Công an Thanh Hòa lục soát. Cảnh sát tịch thu tổng cộng 15.000 Nhân dân tệ tiền mặt và một số tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 8, gia đình của bà Miêu và bà Phan nhận được tin nhắn từ Đồn Công an Thanh Hòa xác nhận việc người thân của họ bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân. Họ hỏi cảnh sát tại sao lại bắt giữ hai phụ nữ lớn tuổi chỉ đơn thuần vì đi mua thực phẩm. Cảnh sát trả lời rằng bà Miêu và bà Phan đã bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ kết án nặng hai nữ học viên.

Cảnh sát đã đệ trình vụ án của cả hai bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Triều Dương, nơi truy tố họ và chuyển các vụ án đến Tòa án Quận Triều Dương. Hiện chưa rõ thời điểm rõ thẩm phán Trương Nãi Phu kết án hai người phụ nữ này.

Cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, cả hai đều từng bị giam giữ nhiều lần trước đó

Một cặp vợ chồng ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Người nhà họ biết được thông tin này vào ngày 19 tháng 03 năm 2025.

Bà Trương Liên Quế 62 tuổi, bị kết án 7 năm tù và chồng bà là ông Tần Chấn Tuyền 63 tuổi, bị kết án 3 năm tù. Khi người nhà họ hỏi ý kiến luật sư biện hộ về chi tiết bản án, vị luật sư này vô cùng bất ngờ vì ông không hề nhận được bất cứ thông báo nào về phán quyết của tòa án.

Việc bà Trương và ông Tần bị kết án oan sai bắt nguồn từ vụ bắt giữ họ vào ngày 01 tháng 08 năm 2024. Một nhóm người của Đồn công an Bắc Tập Pha đã đột kích vào nhà họ ngày hôm đó và bắt giữ bà Trương.

Cùng ngày, sau khi ông Tần trở về nhà sau công việc, ông thấy có một xe cảnh sát đỗ bên ngoài nhà mình. Ông không nghĩ gì cả và như thường lệ, ông tiến tới gõ cửa nhà. Nhưng không ngờ người ra mở cửa là một cảnh sát, rồi sau đó ông bị cảnh sát còng chặt tay.

Cảnh sát tiếp tục lục soát nhà ông, tịch thu 2.000 nhân dân tệ tiền mặt, hai thẻ ngân hàng, các thẻ an sinh xã hội, hai chiếc xe điện ba bánh, ba chiếc xe đạp điện, một máy vi tính và một máy in.

Sau đó, cặp vợ chồng này bị đưa tới Đồn công an Bắc Tập Pha. Cảnh sát siết chặt hơn còng tay đối với ông Tần, khiến cổ tay ông chảy máu. Tiếp đó, họ thu thập dữ liệu sinh trắc học của vợ chồng ông trước khi thẩm vấn. Trong suốt quá trình thẩm vấn, ông Tần không nói gì cả.

Trong quá trình bắt giữ, lục soát nhà và thẩm vấn, cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào.

Ngày hôm sau, cảnh sát Vu Trí Lý thẩm vấn ông Tần, nhưng ông vẫn từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đêm hôm đó, vợ chồng ông bị chuyển vào Trại tạm giam thành phố Thái An. Sau đó, người nhà họ không nhận được bất cứ thông tin cập nhật nào về tình trạng của họ. Chỉ tới ngày 19 tháng 03 năm 2025, thông qua một người trong cuộc, người nhà họ mới biết về bản án tù đối với họ.

Trước lần bức hại mới nhất này, bà Trương đã phải chịu hai án lao động cưỡng bức và một án tù, với tổng thời gian lên tới 6 năm. Còn ông Tần phải chịu một án lao động cưỡng bức thời hạn 3 năm. Sau một lần bị bắt vào năm 2008, ông đã chạy thoát được và phải đi trốn. Mãi tới năm 2014, khi con trai ông kết hôn, ông mới trở về. Ngày 26 tháng 07 năm 2024, ba cảnh sát đến sách nhiễu ông Tần và bà Trương. Những người này chụp hình ông Tần và hỏi ông làm việc ở đâu.

Ngụy tạo bằng chứng truy tố

Hai người phụ nữ cao tuổi tại Hắc Long Giang bị kết tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai cư dân huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án oan sai vào ngày 11 tháng 2 năm 2025. Bà Cao Tinh 60 tuổi, bị kết án 4 năm tù cùng 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Phó Quế Cần 74 tuổi, bị kết án 2 năm 10 tháng tù cùng 100.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Cả hai nữ học viên này đều bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2024, hai ngày trước Tết Nguyên Đán. Máy vi tính, máy tính xách tay cùng một số tài sản cá nhân khác của bà Phó đã bị tịch thu.

Cảnh sát đưa cả hai học viên này tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà Phó được phát hiện có chỉ số huyết áp là 180 mmHg (trong khi mức thông thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà cũng gặp khó khăn trong việc tự mình đi lại. Bác sĩ cảnh báo cảnh sát rằng bà Phó không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ. Cục trưởng Cục Công an Huyện Y Lan là Lưu Chiêm Minh, đã đưa ra một video giám sát cho thấy bà Phó chỉ đang đi bộ và dùng thông tin này để thuyết phục trại tạm giam tiếp nhận bà.

Trong thời gian bị giam giữ, sức khỏe bà Phó trở nên xấu đi và bà đã được tại ngoại vào cuối tháng 4 năm 2024.

Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bà Phó và bà Cao do thiếu chứng cứ. Cục trưởng Lưu đã lừa bố chồng bà Cao là cụ ông Vương Phú Hữu, ký vào các giấy tờ buộc tội bà. Ông cụ Vương, 83 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng teo não và đã từng mất tích vì không nhớ được đường về nhà. Lưu cũng ép chồng, con trai và mẹ chồng 83 tuổi của bà Cao đưa ra “lời khai” chống lại bà. Lưu tiếp tục bịa đặt các chứng cứ dưới danh nghĩa lời khai của các thành viên gia đình bà Cao. Với chứng cứ “bịa đặt thêm”, ông ta đã khiến viện kiểm sát tiếp nhận vụ án trong lần thứ ba.

Bà Phó và bà Cao bị Tòa án Huyện Y Lan đưa ra xét xử vào ngày 17 tháng 12 năm 2024. Bà Phó đột nhiên bị ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, bà lại bị đưa trở lại phòng xét xử. Trong phiên tòa xét xử, bà Phó lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng. Vì bà không thể trả lời các câu hỏi của thẩm phán, nên ông ta đã cho dừng phiên tòa.

Người nhà bà Cao còn cho biết rằng, trong quá trình diễn ra phiên tòa, bà Cao bị cưỡng chế còng tay và xiềng chân. Tóc bà bạc trắng, bà mất hết răng và cơ thể gầy gò.

Trong phiên xét xử bà Cao lần thứ hai (chưa biết rõ vào thời gian nào), thẩm phán đã đọc to “lời khai” chống lại bà của chồng bà. Nhưng chồng bà thề rằng ông chưa bao giờ đưa ra lời khai như vậy. Vì thế nên thẩm phán đã lệnh cho các pháp cảnh đưa ông ra khỏi phòng xử án. Chỉ đến lúc đó, ông và những người nhà còn lại mới biết rằng họ bị Cục trưởng Lưu lừa đưa ra lời khai chống lại bà Cao mà họ không hề hay biết.

Sau đó, vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, bà Cao và bà Phó bị kết án tù.

Từng bị cầm tù 5 năm, kỹ sư 58 tuổi ở Liêu Ninh bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, ông Trương Huệ Cường, một cư dân 58 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4,5 tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trương, từng là kỹ sư của Nhà máy Hóa chất Ethylene Phủ Thuận, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2024. Tòa án quận Đại Đông đã xét xử ông Trương ngạy tại Trại tạm giam quận Đại Đông vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Trong phiên tòa, công tố viên Dương Ngọc Thu cáo buộc ông Trương đã vi phạm pháp luật khi “phân phát lịch có thông tin Pháp Luân Công tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động và quán cà phê cũng như tiêu tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công”.

Ông Trương phản biện rằng pháp luật Trung Quốc không có quy định Pháp Luân Công là phạm pháp, nên ông không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa Chu Lệ Na liên tục ngắt lời ông trong quá trình biện hộ.

Công tố viên Dương viện dẫn rằng một người tên là Tô Tân đã “chứng kiến” cảnh sát khám xét nhà ông Trương. Luật sư của ông trả lời rằng ông đã xem toàn bộ video từ camera của cảnh sát và không thấy có sự hiện diện của người này. Theo luật, việc cảnh sát khám xét phải có sự chứng kiến của một bên thứ ba độc lập, nếu không, các tang vật sẽ không hợp lệ để dùng làm bằng chứng truy tố buộc tội nghi phạm.

Mặc dù vậy, thẩm phán Chu vẫn khăng khăng rằng có Tô Tân xuất hiện trong video của cảnh sát và bà ta đã nhìn thấy ảnh của Tô Tân trong hồ sơ vụ án do cảnh sát cung cấp.

Con gái của ông Trương, người bào chữa không phải luật sư cho ông, đã làm chứng chống lại việc cảnh sát ép cung mẹ cô.

Vào ngày ông Trương bị bắt, 21 tháng 10 năm 2024, vợ ông nhận thấy cảnh sát đã xé mọi trang của một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công và tuyên bố rằng mỗi trang là một bằng chứng “riêng biệt”. Khi bà lên án họ ngụy tạo bằng chứng chống lại chồng mình, họ đe dọa sẽ bắt giữ bà. Họ cũng tịch thu một số ổ đĩa flash trống và xé bỏ một vật trang trí cũ có chữ “Phúc”.

Cảnh sát không để vợ ông Trương kiểm tra xác thực các đồ vật bị tịch thu cũng như không cung cấp cho biên bản tịch thu tang vật theo quy định của pháp luật. Họ đưa bà đến Đồn Công an Đông Châu. Tại đó, cảnh sát tên Dư Binh hỏi bà và chồng lấy cuốn lịch ở đâu. Bà nói bà không biết vì không phải bà mang về nhà. Vu đáp: “Nếu không phải bà thì là chồng bà”. Trước khi bà nhận ra họ đang cố gắng khiến bà buộc tội chồng mình, Dư và một cảnh sát khác đã yêu cầu bà ký vào biên bản thẩm vấn. Họ không cho bà đọc nội dung và đe dọa họ sẽ bức hại con gái bà nếu bà không ký tên. Dưới áp lực to lớn đó, bà đành phải ký tên vì sợ con gái bị liên lụy.

Con gái ông Trương chỉ ra rằng “lời khai” mà mẹ cô cung cấp để chống lại cha cô không có giá trị pháp lý, đặc biệt là khi mẹ cô đã viết thư cho công tố viên Dương và thẩm phán Chu hai ngày trước phiên tòa để yêu cầu hủy bỏ những lời khai của bà do bị cảnh sát ép cung trong lúc thẩm vấn.

Con gái ông Trương cũng chỉ ra rằng mãi đến ngày 9 tháng 12 năm 2023, cửa hàng sửa chữa điện thoại di động đã không nhận diện được cha cô thông qua video giám sát của cửa hàng, nhưng cảnh sát đã ghi tên ông Trương trong biên bản vụ án mà cảnh sát đưa cho cửa hàng vào ngày 7 tháng 12 năm 2024 (tức là 2 ngày trước) đã ghi sẵn tên cha cô với sự khẳng định rằng ông là người phân phát lịch. Mặc dù cô yêu cầu tòa tuyên trắng án cho cha mình, nhưng cuối cùng ông vẫn bị kết án 4,5 năm tù giam.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 2 năm 2025: 68 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2025: 97 Học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/6/492369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226248.html

Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share