Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2024]

Ngày 13 tháng 12 năm 2024, một cư dân thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến bị xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, bà Tả Tú Vân bị bắt sau khi bị phát hiện đã bỏ một lá thư được cho là có chứa thông tin về Pháp Luân Công vào một hòm thư. Bà bị người của đội an ninh nội địa quận Tấn An, thành phố Phúc Châu bắt giữ, khám xét nhà và chuyển vụ án của bà đến Viện kiểm sát huyện Mân Thanh.

Trong phiên xét xử tại tòa án huyện Mân Thanh vào ngày 13 tháng 12 năm 2024, luật sư của bà Tả đã chỉ ra rằng những người bắt giữ bà không có thẩm quyền đối với vụ án của bà. Bởi vì lá thư mà thân chủ của ông gửi đi có địa chỉ của người nhận ở thành phố Vũ Di Sơn (cũng thuộc tỉnh Phúc Kiến), người tố giác ở Vũ Di Sơn, là nơi xảy ra vụ án, nên phải do thành phố Vũ Di Sơn quản lý, không nên do đội an ninh nội địa quận Tấn An, thành phố Phúc Châu quản lý. Bản thân điều này đã là vi phạm pháp luật.

Luật sư nói thêm rằng cảnh sát đã không mở hộp thư để kiểm tra xem liệu lá thư đó có chứa thông tin về Pháp Luân Công hay không trước khi tiến hành bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, họ còn làm cánh tay bà Tả bị thương. Mặc dù chỉ thấy bà gửi đi một lá thư nhưng cảnh sát lại quy hơn 100 lá thư gửi đến Vũ Di Sơn làm bằng chứng truy tố bà mà không làm giám định chữ viết. Khi khám xét nhà bà, cảnh sát không mặc đồng phục cũng không xuất trình lệnh khám xét. Bà Tả không được xem lại danh mục các món đồ bị tịch thu cũng không được đưa bất kỳ tài liệu nào để ký.

Luật sư làm chứng buộc tội chủ tọa phiên tòa cũng vi phạm thủ tục pháp lý. Chỉ có anh trai của bà Tả, ông Tả Phúc Sinh, người bị mù cả hai mắt và đang sống cùng bà, được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán tuyên bố rằng bất kỳ người nào tham dự phiên tòa đều phải nộp đơn xin giấy phép trước, nhưng ông ta đã không thông báo cho luật sư hay các thành viên gia đình bà Tả về “giấy phép” kiểu này. Theo luật, không yêu cầu bất kỳ ai phải có giấy phép mới được tham dự phiên tòa công khai.

Bà Tả đã bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình. Bà nói rằng trong nhiều năm qua bà đã nhiều lần bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã chịu bốn án tù trong hơn hai thập kỷ qua, bao gồm ba năm từ ngày 12 tháng 10 năm 2000 đến ngày 12 tháng 10 năm 2003, sáu năm từ ngày 03 tháng 6 năm 2004 đến ngày 03 tháng 6 năm 2010, ba năm rưỡi từ ngày 16 tháng 12 năm 2011 đến ngày 16 tháng 6 năm 2015, và năm năm từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 28 tháng 12 năm 2020. Chồng bà đã ly hôn với bà khi bà đang thụ án tù đầu tiên.

Luật sư của bà cũng kể lại sự chịu đựng thống khổ của anh trai bà. Ông Tả, một cựu chiến binh và cũng là một học viên Pháp Luân Công, sau khi bị bắt vào cuối năm 1999 cũng đã thụ án một năm rưỡi tại trại lao động cưỡng bức. Vợ ông bị buộc phải ly hôn với ông và được toàn quyền nuôi con gái của họ. Kể từ đó ông chưa được gặp con gái. Ngày 1 tháng 11 năm 2002, ông Tả lại bị bắt và sau đó phải thụ án lao động cưỡng bức thời hạn hai năm và hai tháng. Sau lần bị bắt nữa vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông bị kết án sáu năm tù. Ông bị đánh đập rất dã man và có lần bị treo lên trong sáu giờ liên tục. Ông bị mù một mắt do bị tra tấn. Sau khi được thả vào tháng 1 năm 2017, ông dần dần bị mù cả mắt còn lại.

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, mẹ của hai anh em qua đời khi cả hai người đều đang ở trong tù. Sau khi bà Tả kết thúc án tù thứ tư vào cuối năm 2020, bà chuyển đến ở cùng anh trai để có thể chăm sóc cho ông. Chỉ sau đó sáu tháng, vào ngày 19 tháng 6 năm 2021, bà lại bị bắt và bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định trước khi bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Luật sư của bà Tả nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và thân chủ của ông và anh trai của bà lẽ ra không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy chỉ vì họ giữ vững đức tin của mình. Ông đề nghị bà được trắng án và cũng yêu cầu thả bà ngay lập tức để bà có thể chăm sóc cho anh trai. Theo luật, người chăm sóc duy nhất cho một thành viên trong gia đình được phép tại ngoại trong khi vụ án của họ vẫn đang chờ xét xử.

Báo cáo liên quan:

Một nữ cư dân ở Phúc Kiến lại bị bắt sau khi đã thụ án bốn án tù tổng cộng 17 năm rưỡi, anh trai mù phải tự lo cho bản thân

Người đàn ông Phúc Kiến bị giám sát cả ngày lẫn đêm vì kiên định đức tin

Từng bốn lần thụ án tù với tổng cộng là 17,5 năm, một người phụ nữ Phúc Kiến bị bắt giữ một lần nữa vì đức tin của mình

Học viên bị mất đi thị lực mắt trái vì bị đánh đập trong tù

Một cư dân ở Phúc Châu bị đưa đi ngay khi được tự do – Không ai biết ông đang ở đâu

Giáo viên mầm non thuật lại lần thứ 3 bị giam cầm tại Nhà tù nữ Phúc Kiến

Báo cáo bằng tiếng Anh:

Imprisoned Man On Hunger Strike to Protest Abuse, Life in Danger

Fujian Prison Obstructs Military Veteran from Seeking Pardon, Citing His Practice of Falun Gong

Fujian Province Men’s Prison Again Holding Brainwashing Classes to Persecute Practitioners

Mr. Zuo Fusheng and His Sister, Ms. Zuo Xiuyun, Imprisoned

Mr. Zuo Fusheng Placed on Trial, Fuzhou Court Officials Violate the Law

Kindergarten Teacher Ms. Zuo Xiuyun in Critical Condition After Retaliation for Her Efforts to Seek Justice

Fujian Public Security Departments Hinder Attorney Trying to Represent Mr. Zuo Fusheng

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/27/486917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223484.html

Đăng ngày 19-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share