Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2025] Một bà lão ở thành phố Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bốn năm rưỡi tù vào giữa tháng 1 năm 2025 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án sai trái của bà Cao Dĩnh bắt nguồn từ lúc bà bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, khi bà đang làm đồng. Bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào sau khi bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Công an tên là Trần Tân Vũ đã tát vào mặt, đấm và đâm bút vào sườn bà. Kết quả là bên trái khuôn mặt bà, cũng như nhiều chỗ trên cơ thể và cánh tay bà, đều bị bầm tím.

Khi công an đưa bà Cao đến trại tạm giam vào ngày hôm sau, các lính canh ở đây đã từ chối nhận bà, vì nhiệt độ cơ thể bà là 37,5°C (99,5°F). Họ thúc giục công an quay lại vào bảy ngày sau.

Công an đưa bà Cao trở lại đồn công an và giam bà ở đó qua đêm. Họ đưa bà đến trại tạm giam vào ngày hôm sau, nhưng lại bị từ chối một lần nữa vì nhiệt độ của bà thậm chí còn cao hơn ở mức 37,7°C (99,86°F).

Hứa Sỹ Lâm, trưởng đồn cảnh sát Liệu Truân, đã gọi điện cho Trương Hiểu Dân, đội trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Bắc Trấn, và hỏi phải làm gì. Trương Hiểu Dân hướng dẫn Hứa đưa bà Cao đến bệnh viện và cho bà uống một ít thuốc kháng sinh.

Sau hai ngày “điều trị”, công an đã lần thứ ba đưa bà Cao đến trại tạm giam. Họ đã chuẩn bị một nhiệt kế đặc biệt, cài đặt nhiệt độ ở 36,5°C (97,7°F), và lên kế hoạch đánh tráo nó với nhiệt kế của trại tạm giam. Bà Cao đã phát hiện ra âm mưu chuyển đổi nhiệt kế của họ và vạch trần họ trước mặt các lính canh của trại tạm giam. Do đó, họ lại bị từ chối cho bà nhập trại vì nhiệt độ cao.

Công an tức giận và khó chịu về tình huống này. Khi họ tự đo nhiệt độ cho bà Cao, thì không có vấn đề gì. Nhưng khi trại tạm giam đo nhiệt độ cho bà, nó luôn cao hơn. Không có cách nào khác để giam bà, họ đành phải thả bà.

Bà Cao lại bị bắt đến trại tạm giam thành phố Cẩm Châu vào khoảng ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hồ sơ của bà sau đó được chuyển cho thành phố Lăng Hải, nơi cũng thuộc quyền quản lý của thành phố Cẩm Châu, giống như thành phố Bắc Trấn. Cả Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải và Tòa án thành phố Lăng Hải đều được chỉ định xử lý các hồ sơ liên quan đến Pháp Luân Công trong khu vực Đại Cẩm Châu.

Tòa án thành phố Lăng Hải đã kết án bà Cao bốn năm rưỡi tù vào giữa tháng 1 năm 2025. Tính riêng năm 2024, Tòa án thành phố Lăng Hải đã kết án ít nhất 24 học viên khác trong khu vực Đại Cẩm Châu.

Trước lần bị bắt mới nhất, bà Cao, người trước đó đã bị bắt và được tại ngoại, đã phải sống xa nhà để trốn tránh công an.

Báo cáo liên quan:

Cảnh sát đánh đập một phụ nữ Liêu Ninh và làm giả chỉ số thân nhiệt của bà để tống giam bà

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/490306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225362.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share