Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2021] Sau sáu tháng mãn hạn án tù năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Tả Tú Vân lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 19 tháng 6 năm 2021.

Đây là lần thứ 6 bà Tả bị bắt giữ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân vào tháng 7 năm 1999. Trong bốn lần bắt giữ trước bà đã phải lãnh án tù tương ứng là 3 năm, 6 năm, 3,5 năm và 5 năm.

Bà Tả là một giáo viên mầm non đã bị mất việc và còn bị chồng ly hôn vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, bà Tả ở nhà của anh trai ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Sau dịp Tết Nguyên đán năm 2021 vào tháng 2, bà tìm được công việc làm giúp việc cho nhà bà Vương Tú Thanh cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, cảnh sát không để bà Tả được yên. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 6, một nhóm cảnh sát từ quê bà Tả ở thành phố Vĩnh An, tỉnh Phúc Kiến kéo tới nhà bà Vương ở Phúc Châu và bắt giữ bà Tả.

Không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát Phúc Châu, cảnh sát Vĩnh An đã lục soát nơi ở của bà Vương và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài sản khác của bà.

Hiện chưa rõ bà Tả đang bị giam giữ ở đâu và cảnh sát có truy tố bà một lần nữa hay không.

Bà Tả không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại tàn khốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai bà là ông Tả Phúc Sinh, một cựu chiến binh đã hai lần lãnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là ba năm tám tháng cùng với một lần lãnh án tù sáu năm. Ông đã từng bị treo cổ tay lên và đánh đập trong sáu giờ liên tiếp tại Nhà tù Phúc Thanh khiến một bên mắt của ông bị mù. Vợ ông cũng ly hôn ông để tránh liên lụy trong cuộc bức hại.

Khi cả hai anh em lần lượt bị bỏ tù, khiến mẹ của họ là bà Chu Liên Anh sống trong sự sợ hãi và đau khổ không ngừng qua những năm tháng cuộc bức hại. Bà Chu đã qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, trước khi bà Tả mãn hạn án tù lần thứ ba chưa đầy hai tháng.

Bài liên quan:

Giáo viên mầm non thuật lại lần thứ 3 bị giam cầm tại Nhà tù Nữ Phúc Kiến

Sau nhiều năm bị cầm tù, hai cựu giáo viên mầm non lại bị bắt giữ vì đức tin của mình

Ông Tả Phúc Sinh và em gái Tả Tú Vân bị cầm tù

Giáo viên mầm non Tả Tú Vân đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát trả đũa bởi những nỗ lực tìm kiếm công lý của bà

Giáo viên mầm non bà Tả Tú Vân bị tra tấn trong Nhà tù nữ Phúc Kiến

Bà Tả Tú Vân bị bắt giữ ngay sau khi vừa được thả ra khỏi nhà tù

Nhà tù Phúc Kiến cản trở cựu quân nhân tìm kiếm ân xá bởi ông tu luyện Pháp Luân Công

Học viên bị mất thị mắt trái vì bị đánh đập trong tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193907.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share