Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

(Minghui.org)

[MINH HUỆ 22-12-2024]

Họ và tên: Tôn Chấn
Tên tiếng Trung: 孙震
Giới tính: Nam
Tuổi: 49
Thành phố: Đức Huệ
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Cựu cảnh sát của quân đoàn cảnh sát vũ trang Bắc Kinh
Ngày qua đời: Ngày 12 tháng 10 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 22 tháng 7 năm 2002
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Một cư dân thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, mắc bệnh nặng sau khi bị cầm tù 8 năm, từ năm 2002 đến năm 2010, vì đức tin vào Pháp Luân Công. Việc sách nhiễu liên tục của cảnh sát khiến sức khỏe của ông ngày càng suy giảm. Ông qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2024, ở tuổi 49. Bố mẹ ông vẫn còn sống, và đã ngoài 80 tuổi.

Ông Tôn Chấn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998. Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc vào năm 1999, ông gia nhập quân đoàn cảnh sát vũ trang Bắc Kinh. Vài tháng sau, vào tháng 7 năm 1999, chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện, ông Tôn bị bắt vào tháng 11 năm 1999, bị áp giải về Đức Huệ và giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đức Huệ trong 15 ngày.

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, ông Tôn lại quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ông từ chối khai báo tên sau khi bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ, và bị giam tại một nhà tạm giữ trong hơn 20 ngày. Sau đó, cảnh sát tìm thấy hồ sơ của ông ở trường học, và ông bị áp giải về Đức Huệ vào ngày 10 tháng 8 năm 2000. Khi đó, ông gầy gò, hốc hác, quần áo bẩn thỉu và rách nát. Ông bị giam tại trại tạm giam thành phố Đức Huệ trong 7 ngày, và bị tống tiền 1.500 Nhân dân tệ để trang trải chi phí đi lại của cảnh sát để đưa ông về.

Ngày 22 tháng 7 năm 2002, ông Tôn lại bị bắt ở Bắc Kinh. Ông bị giam tại trung tâm tẩy não Bắc Kinh, sau đó bị tòa án quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, kết án 8 năm tù. Ban đầu, ông thụ án tại một nhà tù ở Bắc Kinh, sau đó bị chuyển về tỉnh Cát Lâm. Ông thụ án tại nhà tù Công Chủ Lĩnh, và được trả tự do vào ngày 9 tháng 8 năm 2010.

Do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, sức khỏe của ông Tôn bị suy giảm sau khi được trả tự do. Để kiếm sống, ông phải làm nhiều việc khác nhau, bao gồm cả bán mỹ phẩm, bán bảo hiểm và làm phó quản đốc của một nhà máy.

Năm 2021, trong khi ông làm việc tại Trường Xuân, thủ phủ của Cát Lâm, cảnh sát Trường Xuân đã sách nhiễu ông qua điện thoại. Sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm, cuối cùng ông qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2024.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/22/486542.html#24122122526-16

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/30/222768.html

Đăng ngày 12-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share