Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021] Chính quyền thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã lắp đặt camera giám sát ở bên ngoài căn hộ của cư dân địa phương ông Tả phúc Sinh để theo dõi ông 24/24.

Một chiếc camera chiếu thẳng vào ban công nhà ông, một chiếc chiếu vào cửa chính, chiếc thứ ba giám sát ở hành lang dẫn vào thang máy, và hai chiếc còn lại được lắp ở gần cầu thang bộ ở hai bên tòa nhà căn hộ của ông.

Ông Tả là một quân nhân giải ngũ. Ông bị bức hại vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Việc giám sát tiếp tục leo thang sau ngày 20 tháng 10 năm 2021, với vài người và đôi khi lên đến năm người, ngồi bên ngoài nhà để theo dõi ông cả ngày lẫn đêm.

Tối ngày 12 tháng 11, ông Tả có một vị khách ngoài 70 tuổi tới chơi nhà. Khi vào thang máy để ra về, bà đã bị tám người mặc đồ màu đen vây quanh. Một người trong số họ đeo băng tay màu đỏ đã kiểm tra thẻ căn cước và mã sức khỏe của bà (mã trên ứng dụng điện thoại di động của người dùng để theo dõi vị trí của họ và liệu họ có tiếp xúc gần với những người bị nhiễm virus corona hay không).

Khi nghe thấy tiếng ồn ào, ông Tả vội chạy ra ngoài và yêu cầu được xem giấy tờ chứng minh thân phận của những người này. Ông nói: “Bà ấy là khách của tôi, các vị đang làm gì vậy?” Không ai trong số họ cho ông Tả xem giấy tờ tùy thân của mình. Chỉ sau khi ông Tả liên tục hỏi, một người mới nói rằng mình là Quách Khả Húc của Đồn Công an Trà Viên.

Trong hai thập kỷ của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Tả đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng cộng 3 năm và 8 tháng, và 6 năm tù giam, vì đã kiên định đức tin của mình. Ông đã từng bị treo lên bằng còng tay và bị đánh đập trong 6 tiếng đồng hồ trong Nhà tù Phúc Thanh khiến một bên mắt của ông bị mù. Vợ ông cũng ly hôn ông để tránh liên lụy trong cuộc bức hại.

Chị gái ông là bà Tả Tú Vân đã bị bắt 6 lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà vẫn đang bị giam giữ sau khi bị bắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2021. Với các lần bắt giữ đó, bà đã bốn lần bị kết án tù, với các mức án 3 năm, 6 năm, 3,5 năm và 5 năm tù.

Việc cả hai chị em lần lượt bị cầm tù đã khiến mẹ của họ là bà Chu Liên Anh sống trong sự sợ hãi và đau khổ triền miên qua những năm tháng cuộc bức hại. Bà Chu đã qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, trước khi bà Tả mãn hạn án tù lần thứ ba chưa đầy hai tháng.

Bài liên quan:

Từng bốn lần thụ án tù với tổng cộng là 17,5 năm, một người phụ nữ Phúc Kiến bị bắt giữ một lần nữa vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196770.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share