[MINH HUỆ 13-11-2007] Đệ tử Đại Pháp Châu Lương Hoa, là giáo viên tại Trường Hướng nghiệp Số II Huyện Vũ Nghĩa, thành phố Kim Hoa, Tỉnh Chiết Giang. Từ khi cuộc bách hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, Ông Châu Lương Hoa liên tục bị thế lực tà ác khủng bố. Ngày 31, tháng 7, năm 2005, Ông bị bắt vì ủng hộ làn sóng “tam thoái” rút khỏi tà Đảng. Từ đó đến nay, Ông bị giam tù tại Trại Lao động Thập Lý Bình, Huyện Long Du, Tỉnh Chiết Giang. Hai năm đã trôi qua, gia đình bị từ chối quyền thăm nom. Họ vô cùng lo âu vì không biết được tình hình của Ông. Sau đây là tình huống của Đệ tử Đại Pháp Châu Lương Hoa.

Năm 2000, Ông Châu Lương Hoa đến Bắc Kinh tham gia Thỉnh nguyện Hoà Bình cho Pháp Luân Công. Trước khi Ông thoát khỏi nhà ga Bắc Kinh, Ông bị nam cảnh sát Hà Hy và một số cảnh sát của Phòng 610 địa phương phi pháp bắt giam. Sau đó Ông bị đem trở lại Huyện Vũ Nghĩa và bị giam tù 1 tháng tại Nhà tù Vũ Nghĩa. Cảnh sát lục soát nhà cửa và tống tiền gia đình 10, 000 Nhân dân tệ “phí bảo lãnh” cho Ông ra khỏi tù.

Trường Hướng nghiệp Số II Huyện Vũ Nghĩa đã trợ giúp Trung Cộng bách hại Đệ tử Châu Lương Hoa. Hai giờ một lần Ông bị ép viết báo cáo cho họ. Vài tháng sau, họ điều Ông đến công tác ở Trường Tiểu học Tam Cảng, rất xa nhà Ông. Lương cơ bản một tháng của Ông chỉ được khoảng 300 nhân dân tệ. Vợ Ông ở nhà thì mới sinh con trai.

Vào tháng 7, năm 2001, cảnh sát lại lục soát nhà cửa. Ông Châu Lương Hoa cùng vợ bị kết án 1 năm rưỡi lao động cải tạo vì tàng trữ tư liệu Đại Pháp. Con trai 19 tháng tuổi phải ở lại với bà ngoại.

Trong Trại Lao động Cải tạo Thập Lý Bình, Ông Châu Lương Hoa bị bách hại khiến thân tâm vô cùng thôi tàn bởi hình thức tra tấn “Ghế Lão Hổ” và nhiều phương pháp khủng bố khác. Mục đích nhằm huỷ hoại thân thể và tinh thần của Ông. Sau khi Ông được thả, trường học, đảng uỷ, và Phòng 610 vẫn thường xuyên quấy nhiễu.

Vào tháng 5, năm 2004, nam cảnh sát Khang Húc Hoa, Tạ Anh Long, và một số cảnh sát từ Phòng 610 đã bắt Ông Châu Lương Hoa từ Trường Tiểu học Tam Cảng đến Nông trại Thạch Môn, thành phố Kim Hoa để tham gia Ban Học tập Pháp chế. Thực chất đó là một trại tẩy não. Trường Tiểu học Tam Cảng được chỉ đạo không tiết lộ tung tích của Ông cho gia đình.

Vào tháng 6, năm 2005, Ông bị bắt vì ủng hộ sàn sóng “tam thoái” rút khỏi tà Đảng. Vương Văn Quỳnh là cảnh sát Đội An ninh Quốc gia, Khang Húc Hoa là cảnh sát Phòng 610, và một cảnh sát Phòng 610 địa phương cùng với một số cảnh sát khác đã bắt Ông Châu Lương Hoa ngay tại trường tiểu học. Khi bị bắt đến đồn cảnh sát, Ông xoay xở và đã thoát. Tuy nhiên sau đó cảnh sát đã bắt mẹ vợ của Ông (không phải là người tu luyện, anh rể Ông, người được bão lãnh ra khi Ông bị bắt lại lần nữa) để làm con tin. Vợ Ông cũng bị bắt làm con tin sau khi Ông thoát. Bà bị giam tù một tháng, sau đó, bị chuyển đến trại tẩy não.

Cho đến hôm nay, Đệ tử Đại Pháp Châu Lương Hoa vẫn bị giam cầm trong ngục tù tại Trại Lao động Thập Lý Bình, Huyện Long Du, Tỉnh Chiết Giang. Tình trạng cụ thể chưa được rõ.

thỉnh nguyện nhân sỹ chính nghĩa trong ngoài nước chú ý tình huống ở Trại Lao động Thập Lý Bình.

Ngày 12, tháng 11, năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/11/13/166477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/21/91505.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share