[MINH HUỆ 9-02-2008] Cô Liu Fengzhi và ông Wei Youtong là một cặp vợ chồng từ Làng Wanggezhuang, thành thị Songgezhuang, huyện Laishui, tỉnh Hà Bắc. Họ lấy một khế ước cày cấy trên một mảnh rộng của vùng núi đất. Họ sống trên núi phần lớn thời gian. Cả hai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng rất nhiều lợi ích về tinh thần và cơ thể từ sự tập luyện này. Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, họ luôn bị các viên chức ĐCSTQ, cảnh sát và Phòng 610 khủng bố.

Ngày 30 tháng tám 2002, theo lệnh của Phòng 610 huyện Laishui và sở cảnh sát, Li Zhiguo (nam), giám đốc của sở cảnh sát thành thị Songgezhuang, và nửa tá viên chức đi bắt bất hợp pháp cô Liu và ông Wei. Họ mang hai vợ chồng đến sở cảnh sát, còng tay cô Wei vào một ống lò sưởi và nhốt họ trong một phòng để tra vấn. Hai vợ chồng từ chối trả lời các câu hỏi. Li quất họ với một giây điện xoắn dài một thước bảy. Kết quả, lưng của ông Wei xem như một màng nhện đầy máu, và lưng cô Liu cũng chảy máu. Vào buổi chiều, cả hai bị mang đến văn phòng chính phủ của thành thị Songgezhuang và bị buộc nhổ cỏ các vườn nơi đó.

Ngày 1 tháng chín 2002, các viên chức của chính phủ thành thị mang họ đến sở cảnh sát huyện. Ông Wei bị giam nơi nhà tù trong gần bốn tháng, bị phạt tiền 5000 nhân dân tệ, và bị làm tiền 600 nhân dân tệ cho các bữa ăn trong lúc bị giam. Cô Liu bị giam trong hơn bốn tháng, bị phạt tiền 2000 nhân dân tệ, và bị làm tiền 500 nhân dân tệ cho các bữa ăn trong lúc bị giam. Tổng cộng cho cả hai vợ chồng là 8100 nhân dân tệ bị làm tiền. Sau đó họ được thả ra trước ngày 1 tháng hai 2003, ngày đầu năm.

Sáng ngày 4 tháng sáu 2003, ngay sau 10:00 giờ sáng, nửa tá viên chức từ Phòng 610 và sở cảnh sát của huyện bất hợp pháp lục soát nhà của ô. Wei. Họ liệng hình của Sư phụ Lý Hồng Chí xuống đất và lục soát nhà. Họ tịch thu một máy thâu băng, một ăng ten đĩa vệ tinh, một máy điều chỉnh cao tầng, một bộ nhận tín hiệu tivi, một DVD, một chục sách Pháp Luân Đại Pháp, hai bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản, và hai chục đĩa làm sáng tỏ sự thật. Họ rời đi vào khoảng trưa. Giám đốc sở cảnh sát thành thị Li Zhiguo và thư ký ĐCSTQ thành thị Zhao (nam, tên tộc không rõ) mang ông Wei đến sở cảnh sát huyện. Ông Wei sau đó bị giam trong nhà tù hai tuần lễ. Khi họ thả ông ra, Ông Wei bị buộc trả 450 nhân dân tệ tiền bữa ăn. Ông Wei chỉ được thả ra sau khi ông đã trả 100 nhân dân tệ tiền mặt và ký một tờ giấy nợ 350 nhân dân tệ.

Vào đêm đại hội Quốc hội nhân dân ĐCSTQ thứ 17 năm 2007, thư ký ĐCSTQ thành thị Songgezhuang và giám đốc sở cảnh sát thành thị Li Zhiguo giam bất hợp pháp các học viên ông Wei Youtong, cô Gao Binglan và ông Guo Fuyun trong chín ngày tại căn nhà huyện. Họ nói rằng đó là để cản ngăn họ đi thành đô để khiếu nại. Các học viên được thả ra sau khi đại hội chấm dứt.

Cô Liu và ông Wei đang đòi Phòng 610, sở cảnh sát và chính phủ thành thị trả lại tất cả tài sản mà đã bị họ lấy đi bất hợp pháp.

Ngày 7 tháng hai 2008

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/9/172025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/20/94607.html

Đăng ngày 24-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share